Đưa con lên "Chuyến tàu về Trung thu tuổi thơ"

2015-09-17 11:33
- Bộ ảnh rất đỗi mộc mạc, giản dị của tác giả Nguyễn Bảo Ngọc về "Trung thu của ngày xưa" mang đến những bùi ngùi, những nhớ nhung ngọt ngào tuổi thơ cũ kĩ mà yên ả...
Không bóng bẩy đèn hoa, không váy áo diêm dúa màu mè, cũng không hề có sự xuất hiện của những món đồ chơi hiện đại nhấp nháy ồn ã; bộ ảnh "Chuyến tàu về Trung thu tuổi thơ" mô phỏng về những ngày đã rất lâu, khi "bọn trẻ" hồn nhiên vui niềm vui của những đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, những trái hồng, trái bưởi và bánh nướng hình lợn béo...
Có điều gì đó bình dị mà ngọt ngào, mà lâng lâng, bùi ngùi như những ngày được đắm mình trong niềm vui của đêm Trung thu ngồi đợi trăng lên...

Tác giả của bộ ảnh - chị Bảo Ngọc chia sẻ, chị rất mong các con được cảm nhận chút gì đó về Trung thu Cổ truyền, với những trò chơi, đồ chơi truyền thống giản dị nhưng tinh tế, thay vì các thứ đồ chơi hiện đại, đồ chơi Trung Quốc màu mè, xa lạ.

"Trung Thu với mẹ bao giờ cũng là một dịp thật đặc biệt, mẹ háo hức từ hè cơ. Cứ gần đến Trung thu, ông ngoại sẽ đèo mẹ lên Hàng Mã sắm mặt nạ thỏ, đèn ông sao, đèn cù, lẵng thiên nga..., bà ngoại thì bày cỗ trông trăng thật là xôm tụ để rủ các bạn hàng xóm sang cùng phá cỗ: nào những quả hồng chín vàng thơm nức, bánh nướng bánh dẻo, những chú lợn béo tròn, chú chó bưởi...

Thời gian như chuyến tàu tốc hành băng qua những ngày ấu thơ, vèo cái mẹ đã có một Trung thu nữa thật đặc biệt, đó là có con để cùng đón Trung thu đầu tiên với mẹ.

Vậy nên các mẹ tặng các con 3 vé "cắp nách" đi ké các mẹ lên chuyến tàu về tuổi thơ nhé. Để dù chỉ 1 chút, các con cũng được cảm nhận và có kỉ niệm về Trung thu truyền thống giản dị nhưng tràn đầy kí ức của các mẹ, các con...".

Bọn trẻ được "hóa thân" thành những em bé thôn quê Bắc bộ cực đáng yêu với những trò chơi dân gian dịp Tết Trung thu...

Tác giả chia sẻ thêm, chị muốn các con được cảm nhận chút gì đó về Trung thu Cổ truyền, với những món đồ chơi giản dị nhưng tinh tế, thay vì các thứ đồ chơi hiện đại nhưng xa lạ...

Trung thu có mặt nạ giấy bồi, có đèn sao đèn cù, có "con lợn béo" và quả hồng, quả bưởi thật chín thật thơm trên mâm cỗ "trông trăng".
 
Đưa con lên 'Chuyến tàu về Trung thu tuổi thơ'

Thiên An
Ảnh: Nguyễn Bảo Ngọc
Đạo cụ: Mẹ Tran Thuy Linh
Hỗ trợ sản xuất: Mẹ Phuong Mai

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen giúp phụ nữ Nhật trẻ mãi không già