Chỉ vì ngăn con ngã khỏi giường, mẹ ân hận tột cùng vì hại chết con

2018-06-05 09:00
- Vẫn chuẩn bị cho con gái đi ngủ như mỗi tối, mẹ không ngờ đó là đêm cuối. Vì muốn ngăn con ngã khỏi giường, mẹ đã sống suốt cuộc đời trong day dứt ăn năn khi mình là người gây ra cái chết của con.

Các mẹ cho con ngủ riêng từ lúc nào? Con em thì từ lúc thôi nôi là em tách con ra riêng rồi. Vì sợ sau này con sẽ “đeo” mẹ, nên em tập cho con ngủ riêng, dù đối mặt với biết bao nhiêu nỗi lo khi để con ngủ một mình các mẹ ạ. Đầu tiên là em cho bé nằm cũi. Cũi cũng đặt trong phòng bố mẹ nên không lo lắng lắm, hễ con trở mình là em bật dậy như cái lò xo để xem con có vấn đề gì không. Khi con vừa hai tuổi thì em cho con ngủ hẳn ở phòng riêng, giường riêng. Chồng em xót con nên ngăn cản, nhưng em bảo muốn con tự lập sau này thì không bao bọc con nữa và một trong những cách để con mạnh mẽ, là cho con ngủ riêng. Em thuyết phục mãi, cuối cùng chồng cũng chịu, dù anh rất xót con.

Chỉ vì ngăn con ngã khỏi giường, mẹ ân hận tột cùng vì hại chết con

Gối chèn, chăn dày, gấu bông có thể trở thành thủ phạm khiến trẻ tử vong trong lúc ngủ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để ngăn con ngã khỏi giường, em thường dùng gối chèn xung quanh. Vì sợ nhỡ đâu hai vợ chồng ngủ mê, con lại dậy, trở mình và té xuống đất, nên em nghĩ, cách an toàn nhất là cứ dùng nệm, gối thật êm chèn để con không bị ngã. Chưa kể ở sát giường có một bức tường, nếu con ngã vào đấy thì rất đau, nên em cũng dùng búp bê, gấu bông chèn thật kỹ.

Chồng em rất thương con, anh không yên tâm khi cho con “ra riêng”, nên anh dường như không ngủ, cứ khoảng 1 tiếng lại chạy sang phòng xem con thế nào. Một đêm nọ, chồng chạy qua phòng thì phát hiện con bị cái gối ôm chèn kín mặt, anh hốt hoảng vén màn vào bế con. Cũng may là khi con vừa bị gối chèn lại đúng lúc chồng em linh tính mà chạy qua xem chứ không là chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Nói chẳng may chứ nguy hiểm đến tính mạng con thì chắc giờ này em đang ôm hận rồi các mẹ ạ. Nhưng đâu phải đứa trẻ nào cũng may mắn như vậy.

Cũng là chuyện "ra riêng", có một bà mẹ không được may mắn như em khi con gái 18 tháng tuổi của chị ấy, bé Connie Rose đã ra đi mãi mãi. Bé bị ngộp thở trong giấc ngủ bởi gấu bông mà mẹ đặt trên chiếc cũi. Người mẹ cho biết, cô đã nhồi xung quanh giường của con gái bằng những thú nhồi bông để ngăn chặn cô bé ngã vào khe giữa nệm và bức tường. Và cô đã phải ân hận vì gián tiếp gây ra cái chết của con.

Chỉ vì ngăn con ngã khỏi giường, mẹ ân hận tột cùng vì hại chết con

Bé Connie Rose. Ảnh: Internet

Dexy Leigh Walsh, người mẹ trẻ Scotland đã cố nén lại đau buồn và viết trên Facebook:

Tôi tỉnh dậy để đánh thức đứa con lớn đi học thì phát hiện đứa con nhỏ đã qua đời. Tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Con gái tôi qua đời vì ngộp thở. Bởi vì tôi đã đặt những con gấu bông xung quanh và đặt cái lớn nhất lên trên phía đầu để ngăn chặn con bé ngã khỏi giường. Cuối cùng, con bé đã đi theo chú gấu bông lớn đó và ngủ thiếp đi với những thiên thần. Tất cả những gì tôi nghĩ bây giờ là nếu tôi để trống những chỗ đó, có lẽ con bé vẫn còn ở đây với một vài vết sưng nhỏ trên đầu. Nhưng tôi muốn mọi phụ huynh nhìn thấy và cảnh giác điều này. Mọi thứ hãy để tự nhiên, hãy để chúng tự rơi, đừng cố gắng nhồi nhét những chỗ nhỏ bằng thứ gì đó mềm mại, chỉ để giường cũi trống thôi. Khoảng cách giữa tường và nơi ngủ của con bé là nơi tôi để tất cả gấu bông ở đấy, nhưng không ngờ điều này khiến tôi hối hận suốt cả đời”.

Chỉ vì ngăn con ngã khỏi giường, mẹ ân hận tột cùng vì hại chết con

Bé Connie Rose và mẹ. Ảnh: Internet

Chỉ vì sự lo lắng thái quá của người mẹ, mà bé gái đã phải vĩnh biệt cuộc đời. Làm mẹ, còn gì đau đớn hơn khi một sáng mai thức dậy, đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, dứt ruột sinh ra, nuôi nấng và cho bú mớm từng ngày với tất cả yêu thương, đã rời khỏi cuộc đời, bởi sai lầm của chính mẹ phải không???

Chỉ sau khi con gái qua đời, Dexy mới nhận ra rằng, nếu như cô đừng cố ngăn con ngã khỏi giường bằng cách dùng thật nhiều gấu bông để chèn vào những khe hở, thì cùng lắm là bé chỉ bị vài cục u trên đầu. Mà nếu chỉ vậy thôi là quá nhẹ nhàng rồi! Trẻ con đôi khi té ngã cũng bị sưng đầu mẻ trán, nhưng rồi chúng lại nhanh chóng nói cười chạy nhảy. Một vài cục u trên đầu có là gì đâu. Nhưng cũng chỉ vì quá yêu con, cứ nghĩ đến cảnh con mình sẽ bị thương sẽ đau lắm mà những vật thật mềm để bảo vệ con, che chắn cho con đã gián tiếp đẩy con xa lìa mẹ mãi mãi.

Chỉ vì ngăn con ngã khỏi giường, mẹ ân hận tột cùng vì hại chết con

Cha mẹ hãy cho con một giấc ngủ an toàn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sự thật là việc dùng gối, gấu bông... chặn cho con khi ngủ để ngăn con ngã khỏi giường có thể khiến trẻ tử vong vì ngạt thở đấy các mẹ ạ.

Không chỉ việc chèn gối và gấu bông quanh con mà việc đắp chăn cho con khi ngủ vì sợ bé bị lạnh cũng có thể gây ra những tác hại khôn lường cho bé. Cũng từng có một người mẹ Mỹ đã mất đứa con bé bỏng chỉ vì đắp chăn cho con. Mẹ của bé Jordan, 18 tháng tuổi, đã để con nằm ngửa và đắp chiếc chăn ngang ngực, bỏ hai tay con ra ngoài. Người mẹ thức dậy và cố gắng làm mọi thứ thật khẽ vì sợ đánh thức con, nhưng sau đó chị sửng sốt nhận ra con nằm dưới chăn và không còn thở nữa. Các bác sĩ đã nỗ lực để cứu sống bé Jordan nhưng họ hoàn toàn vô vọng. Họ kết luận bé mất do ngạt.

Chính vì vậy, mẹ hãy đảm bảo cho con một giấc ngủ an toàn từ hôm nay bằng cách ghi nhớ những điều sau nhé:

- Trẻ dưới 2 tuổi không nên nằm gối vì gối dành cho trẻ sơ sinh thường mềm, lõm ở giữa, nên trẻ có thể chìm vào gối mềm và có thể làm tăng nguy cơ ngạt thở, đột tử. Các mẹ có thể lót khăn mỏng hoặc gập chăn lại để làm gối cho trẻ.
- Không bao giờ sử dụng gối chặn, gối chống lăn cho trẻ. Việc sử dụng loại gối này để chèn bên cạnh hoặc phía sau trẻ là rất nguy hiểm vì có thể che mặt trẻ khiến trẻ ngạt thở dẫn đến tử vong.
- Không đặt gối, chăn, drap trải giường, chăn bông, chăn quây hay các món đồ chơi khác như thú bông… quanh giường của bé. Những sản phẩm này cũng có thể gây nguy hiểm khi bé ngủ say, là với bé lớn đã biết gọi mẹ, còn với bé nhỏ thì lại càng nguy hiểm.
- Trẻ sơ sinh không cần gối và không nên đắp chăn. Hãy mặc trang phục đủ ấm cho bé trong suốt đêm thay vì đắp chăn vì sự xô lệch của chăn có thể khiến bé bị ngạt thở.
- Luôn giữ cho giường ngủ và khu vực ngủ của bé được yên tĩnh như vậy bé sẽ hạn chế bị giật mình và bạn không cần phải chèn gối chặn.
- Đặt bé ngay ngắn trên bề mặt giường, tư thế ngửa khi nằm ngủ.

Đừng dùng gối hay gấu bông đặt quanh trẻ khi con ngủ nữa các mẹ nhé, vì chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến con ngạt thở và tử vong.

Theo Webtretho

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?