Cuồng ghen, nữ sinh viên bị người yêu đánh phù não!

2015-05-01 13:32
- Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1993 – sinh viên năm 3 đại học) bị gã người yêu có tên Nhật Anh (sinh năm 1994 – trú tại Tam Điệp, Ninh Bình) đánh đập đến phù não.

Từ câu chuyện tình yêu với gã trai tệ hại

Khi biết Oanh đem lòng yêu Nhật Anh, gã thanh niên cùng quê Ninh Bình thì cả gia đình cô đã tỏ ý không hài lòng và ngăn cấm vì gã chỉ là một thanh niên lông bông, không nghề nghiệp, chưa tốt nghiệp hết cấp ba và sở thích là đàn đúm và chơi bời với mấy thanh niên vô công rỗi nghề khác.

Bố mẹ Nhật Anh biết con mình hư nên muốn con mình tránh xa những thói hư tật xấu bèn cho con đi nghĩa vụ quân sự để “thuần hóa” gã thanh niên “trẻ trâu” này. Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự xong thì Nhật Anh về nhà và được gia đình tạo điều kiện cho đi học nghề lái xe để có cái nghề trong tay, bớt ham chơi và ổn định.

Khi Nhật Anh quen biết và hẹn hò với Oanh thì cả gia đình Oanh đều lên tiếng phản đối vì mọi thứ giữa Oanh và Nhật Anh đều chênh lệch: Học vấn, nhận thức, tư cách…Oanh hiện là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học trên Hà Nội, học giỏi và gương mẫu trong các hoạt động nên cô đang được chi bộ Đoàn trường tiến cử học lớp cảm tình Đảng, tương lai đang sáng lạn phía trước.

Đứng trước sự lựa chọn giữa người yêu và tương lai, Oanh cũng ý thức được bản thân không thể thay đổi được Nhật Anh nên đã chọn cách chia tay. Nhưng Nhật Anh không chịu mà cứ đeo bám, đã nhiều lần gã đến phòng trọ của bạn gái để dọa dẫm, thậm chí là đánh đập cô. Lý do đánh đập là vì ghen.

Oanh trước khi gặp nạn và chân dung gã người yêu vũ phu.

Cho đến bi kịch bị người yêu đánh phù nề não

Thời gian đó Oanh có quen một người bạn trai tên T. và hay đi chơi với người này nên Nhật Anh nghi ngờ Oanh có quan hệ yêu đương với người đó và nảy sinh thói ghen tuông vô lối, dù cho Oanh đã nói lời chia tay nhưng Nhật Anh vẫn không chấp nhận. Ngày 10/1/2015 Oanh cùng Nhật Anh đi đến nhà T. để ăn nhậu sau đó đi hát karaoke, tại quán hát Nhật Anh vô duyên vô cớ lôi Oanh ra bạo hành, đánh đập đến ngất xỉu.

Theo lời nạn nhân kể lại thì là do Nhật Anh ghen với T. và nghi ngờ Oanh có tình ý với người này nên đã ra tay tàn bạo với cô như vậy.

Lát sau Oanh được bạn đưa taxi về nhà, mẹ cô là bà Hà thấy con mình có mùi rượu lại nghĩ con say xỉn nên dìu con vào nhà nằm nghỉ, không hỏi han gì thêm,  trong lúc pha nước chanh thì bà Hà phát hiện người con có vết máu, hỏi hai người bạn đưa Oanh về mới rõ nguồn cơn câu chuyện, bà gọi mãi không thấy con gái tỉnh nên đã khẩn cấp đưa con gái đi cấp cứu.

Tại bệnh viện Việt Đức, Oanh đã rơi vào tình trạng hôn mê, các bác sỹ tiên lượng cô chỉ có 4% cơ hội sống sót nhưng vẫn cố gắng hết sức để đoạt lại cô khỏi bàn tay tử thần.

Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực Oanh đã tạm thời qua cơn nguy kịch và được chuyển về bệnh viện đa khoa Ninh Bình, từ đó đến nay đã điều trị ở viện hơn 4 tháng với tình trạng liệt nửa người và không thể đi lại được, trí nhớ suy giảm, mọi hoạt động đều phải có người thân trợ giúp. Cơ thể cô chỉ còn da bọc xương, nhìn lại tấm ảnh trước khi Oanh gặp nạn, mọi người chứng kiến không khỏi xót xa cho số phận bi thảm của cô gái trẻ đang tràn đầy sức sống mà lại bị gã người yêu vũ phu tước đoạt cả tương lai.

Oanh giờ chỉ còn da bọc xương, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người thân giúp đỡ.

Hung thủ vẫn nhởn nhơ?

Quá bức xúc trước hành vì bạo ngược, ác độc của Nhật Anh, gia đình Oanh đã làm đơn tố cáo hành vi đánh đập gây thương tích của Nhật Anh với Oanh nhưng hiện tại cơ quan công an vẫn đang làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, từ ngày Oanh gặp nạn, gia đình Nhật Anh đến thăm hỏi một lần là đưa cho nhà cô 14 triệu đồng làm chi phí khám chữa bệnh, hơn 4 tháng trôi qua cả gia đình Oanh gần như bị khánh kiệt tài sản vì bao nhiêu tiền nong, công sức dồn hết vào việc chăm sóc cho cô con gái bạc mệnh.

Vĩ thanh…

Thời gian qua, không biết bao nhiêu câu chuyện tương tự “người yêu/chồng bạo hành” được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nạn nhân luôn là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, không đủ sức để kháng cự lại vũ lực thô bạo. Việc đàn ông sử dụng vũ lực thô bạo với phụ nữ chưa bao giờ là việc bình thường, mà đối tượng lại là người yêu, người vợ thì không có một tòa án lương tâm nào, một giá trị đạo đức nào có thể bao biện cho hành vi vũ phu, vô nhân tính ấy.

Hơn ai hết, chị em phụ nữ hãy tỉnh táo trong việc lựa chọn người yêu, sau này có thể sẽ là chồng mình, hãy tự trang bị cho mình những thế võ phòng thân để tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Việc học võ để phản kháng lại là biện pháp tức thời nhưng không thừa, căn nguyên cho câu chuyện bạo hành này vốn thuộc về đàn ông, thói ghen tuông, ích kỷ, thích chiếm hữu, mất tự tin về bản thân và sống thiếu bản lĩnh nên mới sử dụng vũ lực để “đàn áp” người phụ nữ của mình.

Sử dụng vũ lực với phụ nữ chưa bao giờ là cách đúng đắn để chứng minh tình yêu của mình, bởi vì nếu bạn yêu người phụ nữ đó, bạn sẽ cảm thấy đau khi người phụ nữ của bạn vô tình bị ngã, chứ đừng nói đến việc chính bạn gây ra nỗi đau về thể xác tinh thần của người mình yêu, tước đoạt cả tương lai, thậm chí sinh mệnh của người đó, đó thực sự không phải là vì yêu, mà đó là tội ác!

Xuân Thanh
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu