CHUYỆN THẬT TƯỞNG ĐÙA: Đại diện Việt Nam bị cắt nát quốc phục trước chung kết Miss Asia World 2018 chỉ vài tiếng

2018-06-30 15:55
- Người đẹp Chi Nguyễn là "nạn nhân" mới nhất của thói xấu "ném đá giấu tay" khi quốc phục của cô bị cắt nát tại Miss Asia World 2018.

Chỉ còn ít giờ nữa, đêm chung kết Miss Asia World - Hoa hậu Châu Á Thế giới 2018 sẽ chính thức diễn ra. Dù không phải là gương mặt quá quen thuộc với khán giả quê nhà, song chân dài Chi Nguyễn - đại diện Việt Nam vẫn đang nhận được nhiều ủng hộ cho đêm thi quan trọng.  

 Người đẹp Chi Nguyễn tại cuộc thi Miss Asia World 2018.  

Theo đó sáng 29/6, Chi Nguyễn cùng các thí sinh đã đến sân khấu chung kết để tổng duyệt lần cuối. Chỉ còn vài tiếng trước khi đêm thi chính thức bắt đầu, các người đẹp được di chuyển về khách sạn để chuẩn bị trang phục trình diễn.  

Đáng chú ý, khi sắp xếp trang phục thì đại diện Việt Nam bất ngờ phát hiện ra quốc phục Khổng Tước nặng 20 kg mà cô cất công đem sang Li Băng đã bị... cắt nát.  

 Áo dài của Chi Nguyễn chỉ còn là một mớ vải rách nát.  

 Hình ảnh nguyên vẹn của quốc phục "Khổng tước" được công bố từ trước đó. Thoạt nhìn, bộ áo dài rất cầu kỳ và bắt mắt.  

Nhìn quốc phục chỉ còn lại dư âm của... mớ giẻ, Chi Nguyễn bàng hoàng bật khóc nức nở. Được biết Trình diễn Quốc phục là phần thi phụ rất quan trọng trong đêm chung kết. Đặc biệt, quốc phục cũng là trang phục được quy định mặc trong khoảnh khắc trao giải.  

Do bị kẻ xấu hãm hại, đại diện Việt Nam không thể tham gia vào phần thi Quốc phục cũng như mặc nó trong phần công bố kết quả. Dù rất sốc và buồn bã, tuy nhiên nhờ sự động viên của BTC và các thí sinh, Chi Nguyễn đã vực dậy được tinh thần cho đêm thi quan trọng.  

Hiện tại, màn "ném đá giấu tay" của nhân vật trong bóng tối đối với Chi Nguyễn đang khiến fan sắc đẹp Việt vô cùng phẫn nộ.  

 Chi Nguyễn đã vực dậy được tinh thần cho đêm chung kết.  

Trước nay, việc thí sinh tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế đem lòng đố kỵ, "chơi xấu" lẫn nhau không còn là một câu chuyện quá xa lạ. Không riêng Chi Nguyễn, một số đàn anh, đàn chị đi trước cũng gặp phải sự cố tương tự khi "mang chuông đi đánh xứ người".  

Điển hình là trường hợp của Thuận Nguyễn tại cuộc thi Mister Global - Nam vương Toàn cầu 2017 . Vì đại diện Việt Nam là ứng cử viên nổi bật, lại được các thành viên trong ê-kip cuộc thi hết lòng yêu mến nên loạt đối thủ ghen tỵ ra mặt.  

 Thuận Nguyễn đoạt giải Á vương 4 tại Mister Global 2017.  

Bị ghét dù không làm gì sai, Thuận Nguyễn hạn chế tiếp xúc các thí sinh đó để tránh xảy ra sự cố tranh chấp, xô xát lẫn nhau. Nhưng khi cuộc thi đi đến giai đoạn nước rút, sự đố kỵ của các đại diện nước khác dành cho anh ngày một dâng cao.  

Đến đêm chung kết, Thuận Nguyễn vẫn chưa thoát khỏi những "kiếp nạn" do bạn thi tạo ra. Theo đó, chiếc áo sơ mi và bộ vest mà anh chọn để trình diễn đã bị một thí sinh nước khác té nước đến ướt nhẹp.  

Mặc dù bị bạn thi chơi xấu, song đại diện Việt Nam luôn nhường nhịn, cư xử văn minh và tập trung thi đấu hết mình để mang về thành tích cho nước nhà.  

 Mặc nguyên bộ đồ ướt nhẹp, Thuận Nguyễn vẫn tự tin tỏa sáng.  

Người đẹp Trúc Diễm cũng gặp phải sự cố dở khóc dở cười khi chinh chiến tại Hoa hậu Quốc tế 2011 . Theo đó, người bạn cùng phòng đến từ Thái Lan cố tình chiếm dụng nhà vệ sinh và "chôn chân" trong đó nhiều giờ, khiến cô không thể vào để chuẩn bị make-up và đồ đạc ngay trước thềm chung kết.  

Bị bạn thi chơi xấu, đại diện Việt Nam chỉ biết bưng mặt khóc và tinh thần thi đấu bị ảnh hưởng khá nhiều. Cô chỉ lọt vào top 15 chung cuộc, không đăng quang như các chuyên trang sắc đẹp kỳ vọng.  

 Trúc Diễm bị bạn cùng phòng cố tình chơi xấu vì ghen ghét.  

 

Theo Tuấn Kỳ/Vietnamnet  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần nằm hóp bụng và tập 3 động tác này bụng ngấn mỡ đến mấy cũng thon gọn