Nếu KHÔNG YÊU cũng xin đừng giẫm đạp lên tình yêu của phụ nữ

2018-04-30 09:01
- Phụ nữ không phải vật hy sinh, tình yêu cũng không phải thứ để đàn ông mang ra đùa giỡn. Nếu không yêu xin đừng gieo vào lòng phụ nữ thêm nhiều hy vọng, đừng giẫm đạp lên tình yêu của phụ nữ rồi xem đó là trò cười.

Nếu không yêu, đàn ông chỉ cần nói rằng “anh không thích”

Yêu đương là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu, nếu đàn ông không yêu, không một ai có thể bắt ép. Đàn ông vẫn luôn nói rằng bản thân thích những thứ rõ ràng. Vậy với tình yêu, xin hãy rõ ràng, phân biệt rạch ròi ngay từ đầu với người phụ nữ. Đừng thả thính, đừng ngọt ngào, đừng làm người ta rung động rồi vội vã bỏ đi.

Đàn ông không yêu một người phụ nữ chỉ cần nói rằng “anh không thích”, từ chối thẳng thắn, đàn bà sẽ tự biết mà rời đi. Họ có lòng tự trọng, anh không thích, họ không thể ép. Anh có người trong lòng, họ không thể cố gắng để thay thế, để kế vai. Đàn bà vốn dĩ đủ thông minh để hiểu rằng: “Việc tranh giành một người đàn ông là chuyện rất sai lầm.” Thế nên nếu không yêu, anh chỉ cần nói thẳng thôi là đủ, miễn đừng quá phũ phàng, đừng quá vô duyên.

Đàn ông nếu không yêu xin đừng giẫm đạp lên tình yêu của phụ nữ

Đàn ông không yêu chỉ cần nói thẳng, đàn bà sẽ tự đi.

Đàn bà thà chịu đau, thà để bản thân rỉ máu với những vết thương lòng còn hơn phải ôm bóng hình người đàn ông nhưng không thể níu giữ được trái tim họ.

Khi từ chối tình cảm của một người đàn bà, đàn ông không cần phải tỏ ra thương hại, không cần phải thấy mình có lỗi, cảm thấy cần bù đắp cho cô ấy hay cần đối xử tốt hơn. Không yêu thì là không yêu, nếu đã không thể cho nhau cơ hội thì nhất định phải từ chối thẳng thừng.

Đừng bao giờ để đàn bà ôm hy vọng rồi chết chìm trong những cảm xúc của kẻ thứ ba tội lỗi. Sự ảo tưởng có thể nhanh chóng giết chết trái tim của đàn bà.

Đừng mang tình cảm của đàn bà ra để đùa giỡn

Điều tối kỵ trong tình yêu có người lấy tình cảm của mình ra để đùa giỡn. Đàn bà có thể chịu đựng được rất nhiều chuyện, nhưng không thể chịu đựng được việc bản thân bị coi làm trò cười trong những câu chuyện của đàn ông bên bàn nhậu.

Đàn ông có thể không đáp lại tình cảm của đàn bà cũng không cần phải nói to cho mọi người biết rằng mình đã từ chối cô ấy. Đàn bà có thể chấp nhận được việc mình bị bỏ rơi nhưng không thể chấp nhận được sự thật rằng bản thân bị cắm sừng. Đàn ông có thể kể bất cứ điều gì về đàn bà, nhưng tuyệt đối đừng kể xấu, khi đàn bà bị kể xấu, họ biết bản thân đang bị bỡn cợt tận cùng.

Tình yêu của đàn bà suy cho cùng cũng là những điều vô cùng đơn giản. Họ không cần những thứ quá cao siêu, chỉ cần những điều thật bình dị. Trăm người nói thương yêu cũng không bằng một người vì cần mà đợi.

Đàn ông nếu không yêu xin đừng giẫm đạp lên tình yêu của phụ nữ

Đàn ông không yêu xin đừng giẫm đạp lên tình yêu của phụ nữ.

Không yêu xin đừng giẫm đạp lên tình yêu của phụ nữ

Yêu đương hay không, nhận lời hay từ chối là quyền của mỗi người. Nhưng đàn ông cần tôn trọng tình yêu và trân trọng người phụ nữ dành tình cảm cho mình dẫu cho chúng ta chẳng thể đáp lại họ bằng tình yêu nam nữ. Chúng ta biết rõ một điều rằng: “Mỗi người đến với chúng ta đều là có những lý do, khi họ dành tình cảm cho chúng ta, dù không thể đáp lại, chúng ta cũng phải trân trọng. Bởi vì họ sẽ không mãi mãi ở đó, và chúng ta không phải ai cũng có những người yêu mình vô điều kiện.”

Vì yêu một ai đó, chúng ta cần dũng khí. Khi ai đó yêu ta, họ cũng phải lấy đi hết những dũng cảm của bản thân mình và trao cho chúng ta quyền làm tổn thương trái tim họ.

Tâm hồn của đàn bà rất mỏng manh và yếu đuối. Cô ấy có thể giả vờ mạnh mẽ nói không sao khi bạn từ chối nhưng lại khóc ướt gối mỗi khi đêm về. Vì thế đừng bao giờ đối xử với đàn bà một cách ân cần để họ ôm hy vọng rồi lại tự tay dập tắt đi mọi thứ. Nếu không thể đáp lại tình cảm của đàn bà, đàn ông hãy trân trọng, xin đừng giẫm đạp lên tình yêu của họ.

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu