Nam thanh niên hí hửng vượt 100km về quê người yêu tặng quà Valentine, bất ngờ bị cắm sừng cay đắng

2019-02-19 19:03
- Tưởng vua váy đẹp bạc triệu, socola và hoa hồng rồi vượt hàng trăm cây số về tặng quà sẽ gây bất ngờ cho người yêu, ai ngờ nam thanh niên bị bạn gái cắm sừng cay đắng.

Mới đây, một nam thanh niên chia sẻ câu chuyện Valentine bị cắm sừng đầy cay đắng lên diễn đàn NEU Confessions và lập tức thu hút đến hơn 8 nghìn lượt like. Theo chàng trai chia sẻ, vì người yêu vẫn còn nghỉ Tết ở quê nên Valentine, cả hai hẹn gặp nhau ở Hà Nội mới tặng quà. Tuy nhiên, vì muốn gây bất ngờ cho bạn gái nên chàng trai liền đi mua chiếc váy giá 2 triệu mà người yêu thích từ lâu, cùng socola và hoa. Chàng trai đi xe máy vượt 100km về quê bạn gái mà không báo trước nhằm gây bất ngờ.

Thế nhưng, ngay trong đêm 14/2, khi ngồi đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy người yêu về, chàng trai nóng lòng nhắn tin và chờ thì bất ngờ, 1 con xe mercedes trắng đỗ xịch trước cửa nhà nàng, ngay sau đó là cô gái mặc chiếc váy đỏ giống hệt bạn gái anh đi ra rồi họ ôm hôn nhau. Nam thanh niên đứng hình, cố giữ bình tĩnh đến hỏi thì nhận được câu trả lời chua chát: "Em cũng chẳng biết lý do chia tay anh là gì, có lẽ do chán, bỏ thì thương mà vương thì tội...". Đoạn chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hơn 8 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận của dân mạng chỉ sau vài tiếng đăng tải.

Nam thanh niên hí hửng vượt 100km về quê người yêu tặng quà Valentine, bất ngờ bị cắm sừng cay đắng

Dưới đây là toàn bộ nội dung câu chuyện:

"Mình K56, mới ra trường đc nửa năm, người yêu mình bằng tuổi học bên AJC, chúng mình yêu nhau từ hồi còn sinh viên...đến giờ tròn 2 năm 4 tháng. Mọi năm thì ngày 14/02 chúng mình đều ở gần nhau nên việc tặng hoa quà socola thì cũng đơn giản thôi nhưng năm nay người yêu mình 14/02 thì lại về quê sớm để nghỉ nốt dịp Tết này 4 ngày cuối tuần...nên mình có bảo là
- Thế khi nào em lên thì anh tặng socola với quà cho em sau nhé.
- Vâng ạ, yêu anh.
Nghe 2 từ "Yêu anh" ngọt vcđ mọi người à. Lúc đầu mình tính tặng sau nhưng nghĩ thế éo nào, lâu lâu tình cảm chưa đc hâm nóng nên mình hôm 14/02 quyết định đi làm về cái đóng cmn xe máy từ Hà Nội về nhà n.y ở Ninh Bình chỉ để tặng hoa (mình tính về Ninh Bình rồi mua) quà và socola mình đã chuẩn bị sẵn, quà là chiếc váy hơn 2tr n.y mình thích từ lâu rồi nhưng không dám mua, lần này nhân dịp mình tặng luôn...đi 100km về trong đầu cứ nghĩ...ừm ko biết n.y gặp mình sẽ bất ngờ ra sao? Không biết người yêu mình có hạnh phúc không nhỉ? Mình sẽ ntn? Người yêu mình có khóc khi gặp mình không?
...
Đến lúc đó là khoảng 7h40 tối mình có mặt ở nhà người yêu rồi, mình đi tầm 7r là đến nơi rồi nhưng mất 10 phút để đi mua hoa ở gần đó...trước khi về mình cũng gọi người yêu hỏi xem tình hình.
- Tối nay em đi chơi đâu ko?
- Em đi ăn với lũ bạn rồi về thôi ạ.
- Khoảng mấy h em về?
- Chắc 8h thôi.
Thế là đứng rình, rình 1 lúc gần 8h thì gọi cho người yêu hỏi
- Em về chưa?
- Em chưa?
- Chắc 1 lúc nữa em về.
Xong lại ngồi chờ, chờ đến gần 9h thì nhắn tin tiếp là
- Em về thì nt anh.
- Vâng em đang trên đường về rồi.

Nghe "Đang trên đường về" thấy lòng cứ vui vui, phấn khởi...sau khoảng 8 phút thì mình thấy 1 con mercedes màu trắng đỗ phịch cái trước cổng nhà n.y...bước xuống xe đầu tiên là lái xe, nhìn bảnh bao, sang bên kia mở nốt cửa ghế còn lại thì... dáng người quen quen, váy đỏ, tay cầm bó hoa to tổ bố nó to, với 1 hộp quà màu đen nơ đỏ...cũng to tổ bố nó luôn...Vâng ko ai khác, chính là người yêu mình...chưa đầy 5s sau thì 2 người hôn nhau. Đ.* lúc đó mình thề cảm giác muốn cầm dao đâm chết cmn thằng kia luôn vì mình đi từng ấy km, chờ bao nhiêu lâu, mất công mua quà mà nhìn thấy cảnh này nhưng ko hiểu sao mình vẫn bình tĩnh, tiến tới rồi gọi tên n.y
- L.A, ai đây em...
- Anh, sao anh lại ở đây.
Và rồi sự thật đc sáng tỏ, là đ. * n.y mình đã chán mình đc khoảng 4 tháng trở lại đây và bắt đầu quen thanh niên này cùng quê, nhà gần chỗ trọ của người yêu mình và 3 tháng trở lại đây thì bắt đầu qua lại, yêu nhau, đã nhiều lần đưa n.y mình về quê nhưng mình ko biết...vì người yêu mình bảo về quê thôi chứ ko nói là đi phương tiện gì...kết thúc là ngay ngày hôm đó 2 đứa chia tay, n.y mình còn bảo
- Em cũng chẳng biết lý do chia tay anh là gì, có lẽ do chán, bỏ thì thương mà vương thì tội...
Và rồi mình về lại Hà Nội, ném luôn bó hoa, hộp socola, chỉ cầm quà về để thanh lý xem đc đồng nào thì đc...Ngẫm lại thì
"...Tội tội * ấy mà tội...cắm cho bố mày cái sừng dài cả 100km còn tội!"

Ngay sau khi đăng tải, đoạn chia sẻ đã thu hút hơn 8 nghìn lượt like cùng hàng nghìn bình luận của dân mạng.

Nickname Hùng Bi bình luận: "Thanh niên tỉnh nhất năm, biết bị cắm sừng nhưng vẫn tỉnh táo chỉ ném socola với hoa, váy mang về thanh lý. Giỏi lắm chàng trai!"

Nam thanh niên hí hửng vượt 100km về quê người yêu tặng quà Valentine, bất ngờ bị cắm sừng cay đắng

Nam thanh niên hí hửng vượt 100km về quê người yêu tặng quà Valentine, bất ngờ bị cắm sừng cay đắng

Hà Hương nói: "Đơn giản thôi, mày phóng xe mất 3 tiếng, người ta đi hết có 1 tiếng, nhanh hơn mày 2 tiếng, bảo sao chả bị căm sừng".

Thanh Đỗ chia sẻ: "Chia buồn người anh em, chào mừng gia nhập hội F.A. Sừng tuy dài nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Anh khen tinh thần của chú".

Hiện đoạn chia sẻ vẫn đang thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Thùy Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sau Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng bị hỏi: 'Đã ra miền Trung viện trợ chưa?'