"Lấy chồng phải theo chồng, năm nào cũng ăn Tết nhà chồng thì vợ tôi thành ra 'MẤT GỐC' à?"

2018-01-22 11:02
- Nói ra nhiều người tưởng đùa. Nhưng quả thật tôi cực kỳ thích về quê vợ ăn Tết.

Tôi thấy cứ đến Tết là nhiều cặp vợ chồng lại cãi nhau chí chóe vì tranh cãi ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại. Riêng nhà tôi thì vài năm nay tuyệt nhiên không một lời to tiếng vì cứ đến Tết là vợ chồng con cái lại háo hức xách balo về nhà ngoại vui đón Tết.

Nói ra nhiều người lại tưởng chuyện đùa. Nhưng đó lại hoàn toàn là chuyện có thật ở gia đình tôi. Chắc không ít người tò mò đàn ông mà phải về ngoại ăn Tết thì còn gì đáng mặt đàn ông? Có chăng là người ở rể, “chó chui gầm chạn”.

Thế nhưng là người đàn ông trụ cột trong gia đình, tôi lại chẳng lấy làm phiền lòng vì những lời nhận xét đẩu đâu như thế. Cứ hò hét với người phụ nữ “Lấy chồng là phải theo chồng”, rồi “nhà nội bao giờ cũng phải ưu tiên hơn nhà ngoại” thì vợ tôi thành ra “mất gốc” à? Không có ông bà ngoại lấy đâu ra người phụ nữ đầu ấp tay gối hàng ngày với tôi? Lấy ai làm dâu hiền cho mẹ tôi?

Lấy chồng phải theo chồng, ăn Tết nhà chồng thì vợ tôi thành ra “mất gốc” à?

Mấy năm nay, cứ đến Tết là vợ chồng, con cái nhà tôi lại háo hức đưa nhau về nhà ngoại. Ảnh minh họa

Bản thân tôi trước giờ không đặt nặng chuyện nhà nội hay nhà ngoại. Vì suy cho cùng đều là cha mẹ thân sinh ra vợ chồng tôi, bên tình bên hiếu bên nào cũng không được bỏ qua. Có chăng quanh năm suốt tháng, vợ chồng con cái nhà tôi đều làm việc, học tập trên Hà Nội, bên nội lại gần hơn nên cơ hội đi lại, chăm sóc ông bà nội cũng nhiều hơn. Chỉ thi thoảng nhà ngoại có việc hiếu hỉ, giỗ chạp hai vợ chồng mới tranh thủ đi về đôi ngày.

Hồi mới cưới, hai vợ chồng tôi cũng phải bàn luận, tính toán cân đối việc dành thời gian nghỉ lễ cho hai bên nội ngoại. Cuối cùng, cả hai thống nhất 3 năm đầu sẽ ăn Tết bên nội. Sau đó những ngày nghỉ lễ trong năm sẽ ưu tiên về quê nội nhiều hơn. Gần Tết sẽ sắm sửa đồ dùng, bánh kẹo và mang về cho ông bà nội ngày giáp Tết rồi sẽ dành trọn vẹn những ngày Tết còn lại ở bên ngoại.

Ban đầu, bố mẹ tôi cũng chẳng hài lòng vì ông bà vẫn giữ quan niệm con dâu thì phải nhất nhất theo chồng, Tết về bên chồng là điều hiển nhiên. Nhưng rồi tôi cũng thuyết phục các cụ, cộng với việc vợ chồng tôi vẫn thường xuyên ưu tiên về với ông bà dịp cuối tuần, những ngày lễ trong năm nên nói nhiều lần các cụ cũng có phần xuôi lòng.

Lấy chồng phải theo chồng, ăn Tết nhà chồng thì vợ tôi thành ra “mất gốc” à?

Giáp Tết hai vợ chồng sẽ mua sắm đồ dùng mang về biếu bố mẹ bên nội, sau đó gần Tết mới về nhà ngoại. Ảnh minh họa

May mắn thêm nữa là chị gái tôi lấy chồng cũng gần đó, năm mới đến cả nhà lại ríu rít về chúc Tết ông bà nên các cụ cũng phần nào khuây khỏa. Hai vợ chồng tôi cũng sắm cho ông bà smartphone cài đủ các ứng dụng hiện đại, hướng dẫn ông bà những thao tác cơ bản rồi ngày nào ở bên ngoại cũng gọi điện video về cho các cụ nên dù có ở xa vẫn nhìn thấy nhau, cười nói vui vẻ như thường. Hai ông bà thông gia nhờ đó mà cũng có thêm cơ hội thăm hỏi tình hình sức khỏe, chuyện nhà cửa, ăn Tết, thân lại càng thêm thân.

Nhiều người bảo tôi làm thế này là chiều hư vợ, để vợ cưỡi lên đầu nên mới bằng lòng theo vợ về nhà ngoại ăn Tết. Nhưng tôi nói này, cho đi thế nào thì nhận về thế ấy. Tôi kính trọng, yêu thương bố mẹ vợ hết lòng thì vợ tôi cũng bù đắp lại là một nàng dâu thảo hiền, chu toàn mọi việc với gia đình chồng. Dù chưa bao giờ khen ra miệng nhưng tôi biết từ hồi lấy về mẹ tôi chẳng bao giờ phải phiền lòng vì cô ấy. Gia đình thuận hòa, trong ấm ngoài êm, tôi còn mong gì hơn nữa?

Mà hầu như nhà vợ nào chả chiều con rể, phải không? Tôi về nhà ngoại mà thấy “sướng như tiên”. Đi đâu mọi người cũng hỏi han, tay bắt mặt mừng. Có chai rượu ngon cũng chờ tôi về mới uống. Thêm nữa nhà ngoại ở quê vẫn còn giữ tục gói bánh chưng, thế nên lũ trẻ nhà tôi còn được quây quần bên nồi bánh, nghe người lớn kể chuyện ngày xưa, biết thêm về phong tục đẹp của dân tộc.

Lấy chồng phải theo chồng, ăn Tết nhà chồng thì vợ tôi thành ra “mất gốc” à?

Ngày Tết, cứ được về quây quần bên gia đình, chẳng kể nội hay ngoại cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ảnh minh họa

Chưa đến 1 tháng nữa là Tết lại về rồi. Chiều nay đã thấy vợ tôi gọi điện hỏi bố mẹ tôi mua sắm đồ này đồ nọ. Tôi cũng rục rịch lôi mấy cái vali của bọn trẻ ra lau chùi để chuẩn bị cho hành trình về ngoại ăn Tết. Ngày Tết, cứ về với gia đình, không phân biệt nội-ngoại là vẫn thấy đầy niềm vui.

Gia Trường

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo này chính là chuyên gia duy trì tình cảm lâu dài, giữ lửa hôn nhân trong gia đình