Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em đã đứng đây đợi anh đi tìm

Mai Anh 2017-11-29 10:20
- “Hà Nội, anh yêu em” - chàng trai 29 tuổi đã hét lên như thế, khi tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nguyễn Ngọc Bảo đã quyết định bay từ Sài Gòn ra Hà Nội trong những ngày đầu đông, để tính chuyện dài lâu với một người con gái cùng cảnh ngộ với mình, đó là Trần Hồng Nhung, một cô gái đang sinh sống tại Hà Nội. Tuy họ chỉ mới quen nhau 3 tháng qua mạng xã hội, thêm một lần gặp mặt, nhưng cả Bảo và Nhung đã thực sự tìm thấy bến đỗ bình yên.

“Hà Nội, anh yêu em”

Đôi tình nhân tận hưởng mùa đông Hà Nội. 

Trước đó, Bảo và Nhung đều từng một lần đổ vỡ cách đây 3 năm, đã có hai con nhỏ. Chính hoàn cảnh tương đồng, cũng như hợp nhau về tính cách, đã khiến cho tình yêu của họ bất chấp cả thời gian, không gian. Một người ở Sài Gòn, còn một người ở Hà Nội.

Chia sẻ với PV Emdep, Bảo cho biết: “Sau khi ly hôn, em cũng cảm thấy rất buồn. Không ai sống trên cuộc đời này muốn chia ly. Khi ly dị, đàn ông cũng chịu những áp lực kinh khủng. Dư luận bao giờ cũng có định kiến, nghĩ người đàn ông ly dị là kẻ chẳng ra gì, luôn bênh vực và cảm thông với phụ nữ. Người đàn ông ly dị cũng không thể tâm sự với ai, nếu là phụ nữ thì có thể về tâm sự hay giải tỏa nỗi buồn với người thân, bạn bè; còn với đàn ông, họ phải đè nén cảm xúc, chịu đựng một mình”.

Bảo đã tìm đến một Hội nhóm dành cho người độc thân để chia sẻ những tâm sự của mình. Sau đó, anh quen Nhung, một người con gái có cùng cảnh ngộ và tâm trạng. Họ đã chia sẻ với nhau về quá khứ, về những câu chuyện trong cuộc sống, công việc, con cái và cả những ước vọng về tương lai.

“Hà Nội, anh yêu em”

Họ đang cực hạnh phúc trong tình yêu của mình.

Người đàn ông sau ly dị trong sâu thẳm lòng mình cũng cần tìm hạnh phúc, mái ấm bình yên, một người vợ khác mà họ sẽ dành tình cảm rồi chăm sóc, mặc dù họ biết để có được ước mơ bình dị đó sẽ có nhiều khó khăn đang chờ đợi phía trước.

Cũng có lúc mình nghĩ 3 tháng có vội vàng cho một mối quan hệ nghiêm túc không. Nhưng bạn biết đấy, khi bạn tìm một mảnh ghép đúng, chỉ cần nhẹ nhàng để đặt nó vào và hoàn thiện bức tranh. Còn khi bạn tìm một mảnh ghép sai, cho dù bạn cần mẫn đến đâu, cố gắng nhường nào, mọi công sức đều chỉ là vô ích. Và đương nhiên, bức tranh vẫn không thể nào hoàn thiện”, Bảo nói.

Vì thế, tuy Nhung lớn hơn Bảo một tuổi, nhưng cả hai đã quyết định đến với nhau một cách nghiêm túc. Họ dự định Nhung và con sẽ vào Sài Gòn.

Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, người ta mới mong tìm kiếm một ai đó có thể cảm thông với mình, có thể cùng dắt nhau qua những ngày tồi tệ nhất, có thể là chỗ dựa vững vàng và êm ái mỗi khi đối phương cảm thấy muốn dừng lại nghỉ ngơi. Một bờ vai, một bàn tay chìa ra đúng lúc, đôi khi còn có giá trị hơn nhiều lần một món quà vật chất.

Hai chúng mình sẽ không sinh thêm con mà quyết định cùng nhau nuôi 4 đứa con trưởng thành. Quyết định này không hề khó khăn như mọi người nghĩ, bởi, trẻ con nhạy cảm lắm, ở lâu với chúng, yêu thương chúng sẽ nhận lại được tình cảm như ruột thịt từ chúng mà thôi. Công sinh không bằng công dưỡng dục, mình yêu thương bằng trái tim người cha người mẹ thì chúng sẽ hiểu”.

“Hà Nội, anh yêu em”

Yêu nhau sau 3 tháng, nhưng họ đã quyết định tính chuyện trăm năm.

Bạn biết đấy là tình yêu đích thực khi người ấy khiến bạn cảm nhận được sự khác biệt với những người bạn đã từng quen. Còn với tình yêu tạm bợ, đơn giản bạn sẽ thấy có cũng được, không có thì cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì người đó cũng dễ tìm như bao người khác ngoài kia. Tình yêu đích thực sẽ khiến bạn muốn làm những việc mà trước giờ bạn không nghĩ là mình có thể làm vì một người nào đó. Đối với bạn, được làm cho người ấy vui vẻ là niềm hạnh phúc, bạn cười khi người ấy cười, bạn lo lắng khi người ấy đau khổ, bạn bối rối khi người ấy giận hờn.

Với Bảo, Nhung là người phụ nữ đã trãi qua quá nhiều nổi đau, nhưng cố mạnh mẽ để nuôi 2 con. Bảo đang dùng những mãnh vỡ hạnh phúc còn sót lại trong cô ấy để xây lại hạnh phúc cho cả hai. “Nếu có thể, hãy yêu nhau bao dung hơn, hãy yêu nhau biết thấu hiểu hơn, chắc chắn sẽ được bền lâu…”.

Mai Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu