Chờ anh, chờ đến bao giờ?

2017-05-17 14:00
- Nếu như không có anh, chắc em sẽ không phải chờ đợi. Giá như không có anh thì sẽ không có quá khứ không có những tháng ngày hai ta. Có lẽ em đã không đau khổ, nhưng nếu trên đời này có hai từ ''nếu như'' thì em vẫn muốn yêu anh, nhưng sẽ là yêu trọn vẹn.

Chờ anh... Khi có công việc rồi anh sẽ lấy em. Chờ anh... Đến lúc công việc ổn định rồi anh sẽ lấy em. Gia đình anh không thích em... Cho anh thêm thời gian nữa anh sẽ nói rõ với bố mẹ. Tạm thời mình đừng gặp mặt nhiều.... Anh đang nói chuyện với mẹ và ba anh rồi. Chờ anh. 

Em tự hỏi chờ anh em phải chờ đến bao giờ, người đời hỏi em còn muốn chờ thêm bao lâu nữa. Phải thêm năm nữa hay hai năm nữa chẳng lẽ vẫn chưa đủ cho những vết nhăn đã hiện.

Rồi ai cũng nói tình yêu này sẽ chẳng có kết quả đẹp, em thì vẫn im lặng và cười dù biết kết quả là về số không. Đơn giản đã lâu em biết và nhìn thấy anh thay đổi. Chỉ là em cố chấp không tin về hai từ "xa cách".

Chỉ là em không dám tin mình sẽ chia tay và chỉ là em thầm kỳ vọng sẽ có phút giây anh hối hận và chợt nghĩ tới em. Nhưng sự thật thì anh đã không nghĩ tới rồi dần dần quên mất em rồi. 

Em vẫn cứ cố chấp như thế này. 

chờ đợi

Và có khi em cứ nghĩ, nghĩ sẽ đến lúc nào đó anh không quên được em thì anh có nhớ đến yêu thương em. Anh... Chắc sẽ chẳng biết chẳng hay đâu. Em chờ anh đến đông đã sang xuân mùa hai rồi đấy, nhưng anh vẫn không nhớ đến yêu thương em dành.

Em biết, chờ đợi vốn dĩ là thứ đau khổ, nó bắt ta phải trải qua những cảm xúc của những tình yêu mà ta sợ sẽ không có kết quả.

Nuối tiếc, đó là cảm xúc nhiều nhất của em trong suốt một thời gian dài em nghe anh chờ đợi, nuối tiếc tình yêu, nuối tiếc thời gian, nuối tiếc vì đã không giữ được anh, nuối tiếc cho cả em chỉ vì chạy theo anh mà đánh rơi mất điều cần có. Em tự hỏi tại sao người yêu xa họ có thể chờ đợi mà sao mình yêu gần sự chờ đợi là dẫn em tới ngõ cụt của tình yêu . 

Nếu như không có anh, chắc em sẽ không phải chờ đợi. Giá như không có anh thì sẽ không có quá khứ không có những tháng ngày hai ta. Thì có lẽ em đã không đau khổ, nhưng nếu trên đời này có hai từ ''nếu như'' thì em vẫn muốn yêu anh, nhưng sẽ là yêu trọn vẹn. 

Theo Nguyễn Vân/Guu.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu