Không buồn ở Bangkok

Minh Phạm 2018-03-25 06:15
- Bangkok quá ồn ào và bụi bặm. Bangkok vẫn kẹt cứng xe cộ bất kể giờ giấc cho dù đường đan đường, hầm kéo dài hầm và những cây cầu vẫn mọc lên như nấm sau mưa. Bangkok quen thuộc đến nỗi khi không biết đi đâu, người ta nghĩ ngay đến Bangkok. Nhưng có một điều chưa bao giờ cũ ở thành phố này: không ai đến Bangkok mà lại buồn cả!

Đến với Bangkok, đừng bỏ qua con phố Khao San, nơi cả thế giới tụ hội. Dân đi bụi có thể tìm thấy mọi thứ mình cần ở đây: nhà trọ giá rẻ, xe khách đi khắp nơi, quán cà phê internet, cửa tiệm đồ lưu niệm, và cả quán bar bình dân với những trò vui bất tận. Khó có thể miêu tả hết cảm giác náo nhiệt khi bạn ngửa cổ uống chai bia Chang mát lạnh, và trò chuyện cùng bạn bè đến từ bốn phương giữa ánh đèn neon sặc sỡ và tiếng nhạc sôi động. Tin tôi đi, dù bạn có mang trái tim nặng trĩu đến đâu, một đêm cuồng nhiệt đến không ngủ ở Khao San cũng sẽ dốc cạn nỗi buồn trong tim bạn.

Không buồn ở Bangkok
 Bangkok rực rỡ về đêm khi thành phố lên đèn

Nếu bạn tìm thấy niềm vui trong việc mua sắm, Bangkok đích thị là thiên đường dành cho bạn. Bangkok sẽ kéo bạn đi từ Central World đến Terminal 21, từ MBK ghé qua Siam Paragon, lang thang hết Pratunam lại ngắm nghía Chatuchak. Tất cả chỉ dừng lại khi bạn… kiệt sức hoặc cạn túi. Nên nhớ nhé, hãy mang theo vali rỗng và thật nhiều tiền.

Đói ư? Hãy sà ngay vào một quán ăn ven đường. Nộm đu đủ Som Tam thơm đậm mùi mắm, canh Tom Yum cay xè cuống họng, hủ tiếu xào Pad Thai chua ngọt, xôi xoài bùi béo dẻo thơm… “mê trận” đồ ăn sẽ làm vị giác của bạn quýnh quáng còn dạ dày thì “sôi réo” ầm ĩ. Cái thú ở thành phố này là khi bạn tần ngần đứng trước một chiếc xe đẩy hàng rong, nhìn chị bán hàng nhanh tay phết gia vị lên những xiên thịt nướng đang xì xèo cháy trên than hoa và tỏa mùi thơm nức mũi. Rồi không “cầm lòng” được, bạn mua ngay vài xiên và ngấu nghiến chúng trước ánh mắt đầy tự hào của chị bán hàng. Hoặc là khi bạn đứng chờ nửa tiếng ở cửa tiệm được mệnh danh “thiên hạ đệ nhất Pad Thai” nhưng kết quả chờ đợi cũng thật bõ công.

Không buồn ở Bangkok

Xôi xoài (Khao niew ma muang), một trong những món ăn khoái khẩu của tôi ở Bangkok. Ai mà lại nghĩ trái cây có thể kết hợp với xôi tạo nên hương vị tuyệt vời như vậy chứ!

Nếu không thích ồn ào, bạn cũng có thể như tôi, tìm cho mình một góc yên tĩnh trong ngôi chùa thơm ngát hương nhang, nến và hoa. Wat Pho, Wat Arun, Wat Saket, Wat Phrakeo... là những nơi bạn có thể chạm vào các lớp tầng văn hóa truyền thống được gìn giữ qua hàng trăm năm và lắng nghe chút bình yên ngay giữa phố phường tấp nập.

Không buồn ở Bangkok
Góc yên bình ở Wat Arun (Chùa Bình Minh)

Mà đôi khi cũng chẳng cần gì nhiều. Bangkok có thể làm bạn vui với những điều nhỏ nhặt nhất. Hãy nhảy lên một chiếc xe tuk tuk, phương tiện đặc trưng ở thành phố này và ngắm nhìn nhịp sống muôn màu lướt qua hai bên xe. Có thể bạn sẽ bật cười thích thú với thứ tiếng Anh đậm chất Thái khi chữ R biến thành chữ L hay chữ Z phát âm là chữ S. Và biết đâu đấy, bạn sẽ “đứng hình” vài giây trước những chàng trai, cô gái Thái có làn da rám nắng và gương mặt sắc nét.

Không buồn ở Bangkok
Chiếc xe tuk tuk sặc sỡ sắc màu trên đường phố Bangkok

Nếu đã có lần ngồi giữa một thành phố lạ, hít thở bầu không khí, quan sát những chuyển động, lắng nghe những âm thanh, bạn sẽ nhận ra mỗi thành phố cũng có cá tính của riêng mình. Với tôi, Bangkok giống như một đứa bạn nhiệt tình, thân thiện, đôi lúc hơi ồn ào thái quá nhưng không bao giờ làm tôi buồn. Mỗi khi cảm thấy chán nản hay trống rỗng, tôi biết mình lại phải tìm đến đứa bạn ấy. Bởi Bangkok, đến là vui!

 Một số thông tin về du lịch Bangkok

• Từ Việt Nam, có rất nhiều chuyến bay thẳng đến Bangkok và các hãng hàng không thường xuyên tung ra các đợt khuyến mại rất hấp dẫn. Ngoài ra, bạn cũng có thể đến Bangkok bằng đường bộ qua cửa khẩu Poipet (Campuchia).

• Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là Baht (THB). 1 THB ~ 700 VNĐ.

• Du khách thường chọn lưu trú ở các khu Khao San (khu phố Tây ồn ào, náo nhiệt), khu Sukhumvit/Siam, khu Pratunam (tập trung nhiều chợ và trung tâm thương mại), hay khu China town (nhiều đồ ăn ngon)...

• Giờ cao điểm tại Bangkok là 7 - 9h sáng và 5 - 7h tối. Bạn nên tránh di chuyển vào các khung giờ này để tránh tắc đường.

• Hầu hết các cửa hàng và trung tâm thương mại chỉ mở cửa từ khoảng 10h - 10h30 sáng, một số ít có thể mở cửa từ 9h30.

Minh Phạm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook