Du lịch bụi ở Sihanouk Ville

Nép 2014-06-23 11:28
- (Em đẹp) - Trốn cái nắng thiêu đốt của tháng Sáu, tôi lên đường tìm đến Sihanouk Ville - một cảng biến cũ của Cambodia - với hi vọng tìm được chút hơi thở mát mẻ làm dịu đi những ngày hè nóng bỏng nơi đô thị
Tháng 6, thành phố khô khốc bởi những cơn nắng còn vắt vẻo từ đầu hè. Cái nóng như thiêu đốt giữa lòng đô thị khói bụi dễ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi và sẵn sàng bùng nổ với bất kì lý do vặt vãnh nào. Thi thoảng, có một vài cơn mưa đỏng đảnh ngang qua, chưa kịp xoa dịu những vết hằn bỏng rát trên mặt đường đã vội vã bốc hơi nhanh như chưa từng tồn tại. Người ta còn ngơ ngác chưa kịp tìm cho mình một hơi thở mát dịu của mưa, đã lại tất bật bon chen trong cái nắng gắt gỏng. Ôi, thế mới biết mùa hè đáng yêu nhưng cũng không kém phần khó chịu...

Để đối phó với thời tiết thế này, tôi thường chọn cách bỏ trốn vào những ngày cuối tuần. Dĩ nhiên những địa danh gần thành phố Hồ Chí Minh như Vũng Tàu, Nha Trang hay Đà Lạt... đã quá quen thuộc, không còn gây nhiều hứng thú với tôi nữa. Lần này tôi chọn cho mình một điểm dừng xa hơn, lý tưởng hơn, rất thích hơp cho cuộc đào tẩu mà gã lang thang tôi đang rất thèm muốn, một nơi có biển, có gió, có bình yên mà cũng không thiếu phần nhộn nhịp. Nghĩ là làm, tôi đóng hành lý và lên đường đi Sihanouk Ville ngay trong đêm thứ Sáu, sau một ngày dài làm việc vật vã ở văn phòng. Thành phố cảng này nằm cách thủ đô Phnom Penh của Cambodia khoảng 180km.

Đây không phải lần đầu du lịch bụi, và cá nhân tôi luôn khuyến khích bạn bè khi đi bụi hãy cố gắng trải nghiệm nhiều nhất có thể những giá trị văn hóa của địa phương, tôi cam đoan rằng bạn sẽ có những bài học kinh nghiệm quí báu hoặc những khoảnh khắc vui không ngờ trong chuyến hành trình của mình.

Sở dĩ nói vậy vì khi vừa qua khỏi cửa khẩu Xà Xía ở Hà Tiên, nhanh chóng tìm cho mình một quầy thu đổi ngoại tệ và bắt xe để khởi hành chuyến đi đến thành phổ biển đáng yêu, tôi bắt đầu nhận ra rằng đây đúng nghĩa là một chuyến xe đò đậm chất địa phương. Họ dừng bắt khách liên tục và bắt đầu nhồi nhét, một băng ghế 3 người được nhà xe ưu ái cho ngồi 5 đến 6 người, và hành lý thì ôi thôi, những khoảng trống đều được tận dụng tối đa, dù rằng họ đã cam kết là xe chất lượng cao, không đóng hộp hành khách như cá mòi, nhưng mọi chuyện vẫn đâu hoàn đấy, không những thế tôi còn biết mình là người trả tiền vé xe đắt nhất để đến Sihanouk Ville.

Hành trình kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ, và khí hậu thì trái ngược hẳn với nơi tôi vừa ở 8 tiếng trước, những cơn mưa vần vũ liên tục, trên xe người người rôm rả nói chuyện. Bạn có thể yên tâm không phải ngồi một mình đâu, hãy bắt chuyện với người bản xứ, đa phần dân sống ở vùng biên giới đều nói được tiếng Việt, họ khá hiền hòa và lành tính; hãy giao tiếp với họ, bạn sẽ tăng cường được kha khá những hiểu biết thú vị về đời sống cũng như văn hóa bản địa đấy.

Đường phố ở Sihanouk Ville

Xe tuk tuk nhiều màu sắc trên khắp các con phố

Đến bến xe Sihanouk lúc 11 giờ, bắt một chuyến tuk tuk giá 3 USD và anh ta sẽ đưa bạn tìm khách sạn cho đến khi vừa ý. Bãi Orchheuteal và Serendipity là hai bãi biển được dân ba lô bụi yêu thích nhất với những quán bar nhà hàng nhộn nhịp hoạt động suốt đêm ngày. Bãi Victory cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự lãng mạn vì bãi này được cho là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở đây, và nghe đồn là nhất luôn cả đất nước Cambodia. Tôi, vốn yêu thích những nơi vui vẻ, dĩ nhiên chọn cho mình một khách sạn khá sạch sẽ khang trang ngay bãi Orchheuteal với giá 15 USD/đêm, phòng đôi, cách biển 30m, ngay khu trung tâm sầm uất và náo nhiệt nhất của Sihanouk Ville.


Bãi biển Orchheuteal

Cơn mưa làm xám xịt cả một vùng trời

Lúc này trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa. Có lẽ do biết tôi đã quá chán ngán cái nóng khốc liệt của miền Nam nên qua đến Cambodia, mặt trời thương nên đi ngủ để nhường chỗ cho những cơn mưa mịt mù ở phố biển này chăng?

Một quán bar ở Sihanouk Ville

Chọn một quán bar khá xinh xắn ở đối diện biển, gọi một jug bia Angkor, một đĩa đặc sản Khmer. Bầu trời hãy còn xám xịt, gió vẫn vần vũ cùng cơn mưa đang giăng khắp vùng biển bao la trước mặt. Nơi đây, những gã yêu tự do khắp thế giới ngồi tụ tập lắc lư theo tiếng nhạc, nói chuyện vu vơ rồi thả những ánh nhìn xa xăm về một vùng bất định tít xa ngoài khơi kia - tôi biết đó là những ánh mắt đầy kháo vọng tự do cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Có lẽ, đây chính là giây phút mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, yêu đời nhất, thảnh thơi nhất. Và cảm giác này chỉ được tìm thấy khi chính mình đã rủ bỏ được tất cả mọi ảo vọng của bản thân, của đời sống thường nhật , tận hưởng những giấc mơ của một người trẻ.

"You already know though
You only live once ‒ that’s the motto nigga YOLO
And we 'bout it every day, every day, every day
Like we sitting on the bench, nigga we don’t really play"

Ca khúc “The Motto” của Drake một lần nữa được chơi lại trong ipod, ca khúc đã truyền cảm hứng và tạo nên một trào lưu “YOLO” (You Only Live One - Bạn chỉ sống một lần) cho giới trẻ toàn thế giới, hãy dám sống và vượt qua những giới hạn của bản thân, mọi định kiến xã hội để được là chính mình, vì bạn chỉ có một lần sống và một thời thanh xuân thôi.

Đã đến Cambodia, nhất định phải uống bia Angkor

Cơn mưa chiều đang vơi dần, những nghĩ suy vơ vẩn cũng qua đi, tôi thả bộ dọc bờ biển và tranh thủ thưởng thức những đặc sản địa phương nơi đây. Hải sản khá rẻ, chỉ tầm từ 3 USD -3.5 USD, bạn đã có một đĩa đầy ắp với nhiều lựa chọn như tôm, mực, nghêu, sò… Các quầy hàng lưu niệm đậm chất Khmer với những mặt hàng thổ cẩm may tinh xảo nhưng giá cả lại khá dễ chịu, đừng quên mặc cả nhé, nếu tinh ý bạn sẽ chọn được nhiều sản phẩm vô cùng chất mà giá lại rất hời đấy.

Bãi biển Orchheteul về chiều khá nhộn nhịp, du khách đổ xô ra tắm biển sau một ngày mưa rả rích, các hoạt động trên biển được khởi động nhộn nhịp, không gian như bừng tỉnh đầy sức sống. Quán bar bắt đầu lên đèn, mỗi quán là một phong cách khác nhau, những dãy ghế đệm được bày ra sát mặt biển, gió mát hơn và dịu hơn, con người ta cũng thư thái hơn và đang tranh thủ tận hưởng những khoảnh khác bình yên cuối ngày.

Ngắm biển và ngắm mưa

Bãi biển nhộn nhịp hơn khi cơn mưa ngớt

Vui chơi trên biển

Đêm ở biển Orchheteul càng vui hơn với những màn pháo hoa tự tạo của du khách và người bán hàng rong, các nhà hàng quán bar bắt đầu lên nhạc, những kẻ lang thang bắt đầu tụ tập nhảy nhót, chia sẽ những kinh nghiệm du lịch bụi về những vùng đất họ có dịp ngang qua. Rồi lại hứa hẹn về những trải nghiệm mới, những nền văn hóa mới cùng những con người du mục khắp thế giới khác.

Một cảnh khá độc đáo ở Sihanouk Ville

Quán xá ở cảng biển lúc về đêm

Sau một ngày dài đắm mình trong nhiều trạng thái khác nhau của cảm xúc, tôi trở về phòng khi đồng hồ điểm 1h sáng. Mắt lim dim mơ màng về những chuyến đi tiếp theo, mỉm cười nhẹ nhàng và ngủ thật êm đềm.

Tạm biệt Sihanouk Ville, tạm biệt những cơn mưa mùa hè. Tôi hẹn ngày trở lại để cùng rong chơi nơi đây với người dân bản xứ hiền hòa, với bạn bè hội tụ bốn phương.

Thông tin du lịch bụi Sihanouk:

- Bắt xe khách TP. Hồ Chí Minh – Hà Tiên (180.000 đồng/người), qua cửa khẩu Xà Xía bắt xe đi Sihanouk (7USD/người). Đổi tiền ngay cửa khẩu, nhớ mặc cả để đổi được giá.

- Hoặc đi thẳng đến Sihanouk từ TP. Hồ Chí Minh: bắt xe Soya ở khu phố Phạm Ngũ Lão

- Giá phòng khách sạn ở Sihanouk khá rẻ, giao động từ 8 – 10 USD (không quạt), 15-20USD (có máy lạnh). Phòng sạch sẽ, đối diện biển. Có dạng phòng Dorm: 5 USD/day

- Các bãi tắm nên đi ở Sihanouk: Independent, Orchheteul, Victory.

- Một số địa điểm tham quan: nhà thờ St. Michael, núi Sihanouk - nơi đây ngắm hoàng hôn rất đẹp với toàn cảnh thành phố biển.

- Các đảo hoang sơ hấp dẫn nhiều du khách: Đảo Koh Rong, Đảo Monkey.

- Chi phí ăn uống: hải sản khoảng 3 USD/đĩa, các món khác trung bình từ 1-5 USD; thức ăn ngon, phục vụ tốt. Nên thử các món Khmer, uống bia Angkor.

- Quà lưu niệm: quần thụng, túi vải, hạt tiêu, hạt cà phê; có thể mặc cả, giá từ 5-10 USD.

Bài và ảnh: Nép
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giấu nhẹm khuyết điểm đôi chân thô kệch với 3 kiểu quần dài đơn giản này