Cuối tuần thư thái 'sống chậm' ở Ninh Bình

Hạnh My 2017-07-22 06:15
- Nếu chưa chọn được địa điểm để thong thả nghỉ ngơi, "sống chậm" sau một thời gian mải miết làm việc thì cuối tuần này hãy ghé qua Ninh Bình.

Trong suy nghĩ của tôi, khi mùa hè đến là lúc mọi cuộc đi chơi đều bị giới hạn bởi thời tiết nắng nóng. Nếu có đi thì chắc chắn sẽ chọn biển, đảo hoặc một đất nước nào đó mát mẻ hơn chẳng hạn. Cái nắng oi ả của mùa hè dường như đã khiến nhiều người ít hào hứng với những chuyến đi xa nữa mặc dù rất cần được nghỉ ngơi, trải nghiệm cho thoải mái tinh thần.

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Thế rồi, tôi tìm ra một phương thức du lịch thú vị. Đó là trải nghiệm một không gian sống sinh thái, gần gũi thiên nhiên, không ồn ào bon chen, không quá nổi bật như những địa danh du lịch nổi tiếng để "sống chậm" 1 ngày, 2 ngày cuối tuần cho bớt mệt mỏi.

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Sống chậm ở một nơi xanh ngát và thiên nhiên hữu tình như vậy, chắc hẳn sẽ giúp bạn có một trải nghiệm yên bình

Vì thời gian không nhiều nên tôi chọn 2 ngày cuối tuần dành cho mình một khoảng thời gian thư giãn một cách bình dị ở Ninh Bình. Sẽ không phải là một resort hay khách sạn đắt tiền. Tôi đã chọn một ngôi nhà homestay phong cách gần gũi với thiên nhiên, yên bình nằm tựa bên lưng núi, giữa ao sen, ao súng và cánh đồng lúa mênh mông.

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Đôi khi ta cứ kiếm tìm những nơi xa xôi, hào nhoáng, có tiếng tăm vì muốn trải nghiệm của mình phải thật ấn tượng. Thế nhưng việc làm mới chuyến đi bằng những trải nghiệm chậm rãi ở những nơi hoang sơ, bình dị như vậy thực sự cũng rất thú vị.

Nơi này mộc mạc và yên bình, lặng lẽ và tươi mát, giống như một giấc mơ mùa hè êm ả. Khi bạn đã chán ngán những ngày nắng nóng thủ đô, nhăn mặt với mùi điều hòa, và chỉ muốn nằm dài trên một chiếc ghế tre bình dị ở một nơi nào đó xa thành phố bạn đang sống, chiều chiều mắc võng ngắm hoàng hôn đổ mình, nhâm nhi một cốc trà hay café đắng, thấy xung quanh xanh ngát màu của lá cây, ngọn cỏ hay một ao sen. Ngẩng mặt lên là thấy núi non bốn bề, chậm rãi sống những ngày hè của riêng mình mà không chút do dự.

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Mỗi góc nhà, phòng nhỏ đều dựa lưng vào núi hoặc nằm giữa thiên nhiên với hồ cá, ao sen, bên chiếc cầu thi vị

Một chuyến xe khoảng 2 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đến Ninh Bình, rồi đi xe ôm đến thẳng nơi này, quá tiện lợi. Hoặc nếu muốn chủ động đi chơi được nhiều nơi hơn, bạn có thể đi xe máy từ Hà Nội – Ninh Bình chỉ mất chừng 3 tiếng, dọc đường đi qua Hà Nam lại ghé vào thưởng thức thêm món bún cá, bánh đa cá rô đồng rất ngon nữa.

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Dành một buổi sáng với đĩa bánh mì trứng và ly café đá, ngồi bên góc cầu nhẩn nha, chậm rãi mà đâu cần đi đâu sang trọng. Niềm vui đâu có quá xa xỉ?

Toàn bộ khu nhà được bao bọc bằng những dãy núi và ao sen, đồng lúa đang vào vụ. Những ngôi nhà, phòng nghỉ ở đây không đồ sộ, hoa mỹ mà rất đơn sơ và có cá tính. Bạn nên dạo một vòng quanh khu homestay này để thấy mỗi phòng ốc, căn chòi xây lên đều có điểm nhấn rất riêng.

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Mỗi sớm mỗi chiều, tôi thiết nghĩ cần để mình chậm lại một chút, cho những chuyến đi không phải là cảm giác chinh phục nhiều điểm xa gần, nhiều nơi chưa in dấu chân nữa. Chỉ cần chậm rãi cảm nhận và thấy mình nhàn nhã, thế đã là một chuyến đi thành công rồi.

Tôi tin rằng đến nơi này, bạn sẽ có cảm giác được trốn mình thật bình yên với thiên nhiên và những suy nghĩ thật giản đơn như ngày mai thức dậy mình sẽ ăn món gì, đi đâu chơi, đọc thêm vài chap của cuốn sách đang để dở, xem một bộ phim thật buồn để biết mình vẫn còn đủ xúc động mà rơi nước mắt.

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Mà không, có thể bạn chỉ ở lại trong căn chòi mái tranh đủ để hít hà mùi sen thơm nồng đang nở, đủ để làm tất cả những điều trên mà thấy mình đã thong thả sống một ngày an yên rồi. Chỉ còn một ngày nghỉ nữa, thì, mình mách bạn, hãy đi ra xung quanh, nơi những dãy núi đá vôi đang tắm nắng, nơi mùa lúa hay mùa sen đều đượm những nét đẹp rất quyến luyến. Ngồi trên một chuyến đò, đi loanh quanh hết những đầm, những sông, luồn lách qua từng vòm hang ẩn bí, ngước mắt mà nhìn bầu trời của mùa hạ xanh và trong đến thế. Và hoàng hôn buông thì đỏ ậng, lửng lơ những cánh cò trắng về trời. Bấy nhiêu thôi, chắc đã đủ cho 2 ngày cuối tuần “đi trốn” và nạp đầy pin để tinh thần rực rỡ đón những luồng việc mới chưa nhỉ.

Cuối tuần 'sống chậm' ở Ninh Bình

Kể lể thế thôi, đi đi, mới biết là vì sao mỗi chuyến đi lại trở nên thú vị đến thế nào. Đi làm, làm những thứ mình thích, vượt qua những đợt áp lực, kiếm tiền, để rồi mong chờ một chuyến “đi trốn” như thế. Để mỗi lần đi, cảm thấy có ý nghĩa hơn, mong chờ hơn và chẳng bao giờ biết chán.

Hạnh My

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 cung Hoàng đạo có bao nhiêu tình yêu đích thực trong suốt cuộc đời?