Diễn viên Oanh Oanh: “Thiết quân luật” với con từ thuở còn thơ

2014-09-05 09:18
- (Em đẹp) - Cô Sim trong phim “Rừng thiêng” đã chia sẻ những quan điểm trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái rất thú vị.
Oanh Oanh là diễn viên trẻ mới tốt nghiệp nhưng đã được nhiều đạo diễn tin tưởng và giao cho nhiều vai diễn "nặng kí" như: Nhân vật Sim trong “Rừng thiêng”, cô y tá trong “Mùi cỏ cháy “ hay vai diễn mới nhất trong phim “Điều cuối cùng còn lại” sắp được phát sóng.

Muốn con tự lập, mình cũng phải độc lập

Tự nhận mình là người của công việc nên Oanh Oanh không có phút nào để cho bản thân được nghỉ ngơi. Ngay cả trong thời gian mang bầu bé Hà An (tên ở nhà là Mộng) Oanh Oanh vẫn "quay cuồng" với phim ảnh và kinh doanh. Thời gian mang bầu, Oanh Oanh cũng như bao mẹ bầu khác, cũng ốm nghén, "nôn lên nôn xuống", ăn gì cũng không trôi rất khổ sở trong ba tháng đầu, nhưng cô vẫn lao mình vào công việc mà ì ạch, "oặt ẹo" như nhiều mẹ bầu khác. Oanh tâm sự: “Tính mình năng động, cứ thích phải luôn chân luôn tay. Kể cả khi mang bầu mệt mỏi, khó chịu nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là tay chân mình càng rã rời hơn, tinh thần cũng không được thoải mái vì không được làm việc. Thế là lại bật dậy, kiếm việc để làm cho khỏe người”.

Oanh Oanh để lại ấn tượng đẹp với khán giả qua các nhân vật cô thủ vai như Sim trong “Rừng thiêng”, cô y tá trong “Mùi cỏ cháy"

 “Yêu con không có nghĩa là luôn phải ôm ấp, cưng nựng”

Sinh con xong ở cữ tròn một tháng thì Oanh lại quay về với công việc. Hàng ngày, cô vẫn cho bé Mộng bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, ngoài ra không cho ăn thêm bất cứ loại sữa ngoài nào. Bú xong, cô để Mộng nằm ở cũi riêng và hạn chế ôm ấp, bế ẵm phòng bé quen hơi mẹ. “Mình đi làm phim nhiều, có khi phải đi xa mấy ngày, nếu con bện hơi mẹ thì mình sẽ khó khăn trong việc chăm sóc con và công việc. Chẳng thà cho bé tự lập luôn…”. Nghe qua thì có vẻ mẹ Oanh hơi “cứng rắn” với con vì dù sao bé Mộng cũng còn nhỏ quá, nhưng Oanh có cái lý của riêng mình:“Yêu con không có nghĩa là phải ôm ấp, cưng nựng con. Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau thôi. Mình muốn Mộng sau này cứng cáp và độc lập trong tư duy và hành vi nên mình 'thiết quân luật' ngay từ bây giờ".

Con gái Hà An - Mộng của Oanh Oanh

Thực ra Oanh Oanh có tham khảo nhiều cách chăm con từ sách vở và với cô phương pháp “dạy con kiểu Pháp” rất phù hợp với hướng giáo dục của mình cho bé Mộng nên cô kiên quyết thực hiện theo dù đôi khi vấp phải sự phản đối của ông xã.

Đến khi Mộng biết lẫy, rồi biết ngồi, chập chững biết đi, Oanh Oanh đều để con tự bò quanh nhà, khuyến khích bé bằng cách đưa một đồ vật bé hay chơi ra trước mặt để Mộng tự bò đến. Nhiều khi Mộng dỗi không chịu bò đến thì cô cũng cứ để bé "dỗi", không cưng nựng hay vuốt ve nhiều. Lát sau bé lại chơi bình thường.

Chuyện ăn dặm của con sau 6 tháng hoàn toàn bú mẹ cũng khá đơn giản. Thực đơn gồm bột ăn dặm theo từng tháng tuổi, thay đổi khẩu vị tôm, của cá,  rau, bột ngọt…thường xuyên để bé đỡ ngán và tuyệt đối không bao giờ đưa con đi ăn rong.“Đó là một thói quen rất xấu của mẹ Việt khi chăm con, bởi sẽ tạo ra tiền lệ cho bé là cứ phải được đi rong thì mới chịu ăn”. Đến giờ ăn, cô đặt bé ngồi trên ghế ăn và xúc cho Mộng, tuyệt đối không cho vào miệng mình rồi mới cho con ăn “Mình rất sợ kiểu chăm mớm như vậy, vì miệng người lớn không thể đảm bảo vệ sinh được, có bệnh gì chẳng may lây qua cho con thì sao?!”. 

Chuyện Mộng tập đi ngã lên ngã xuống mà không thấy mẹ Oanh đỡ dậy cũng bị khá nhiều phản đối từ gia đình, nhưng là một người phụ nữ cá tính, kiên định, Oanh biết cái gì tốt nhất với con. Kết quả là Mộng mỗi khi ngã đều tự đứng dậy, không ăn vạ, mè nheo như nhiều bé khác. Điều đó phần nào chứng tỏ cách nuôi dậy đúng đắn của Oanh Oanh.

Oanh Oanh và con gái

Mộng giờ đã lẫm chẫm biết đi, "trộm vía" từ khi sinh đến giờ gần một tuổi nhưng sức đề kháng của con rất tốt, chưa bị ốm lần nào, mỗi lần hắt hơi sổ mũi đều tự khỏi chứ không cần phải uống thuốc.

Để con tự lập từ trong nhà ra ngoài "ngõ"

Không chỉ để ý "rèn" con khi ở nhà mà ngay cả chuyện Mộng chơi cùng các bạn đôi khi cào cấu nhau, cô cũng rất bình tĩnh chỉ cho con lần sau không được làm bạn đau và nhớ phải cắt móng tay. Thế là mỗi lần nhớ ra, Mộng lại vào chỗ mẹ để cái hộp để lấy cái bấm móng tay đưa cho mẹ bấm giúp. Hỏi mẹ Oanh thấy con bị đau có xót không? Cô chỉ cười:“Trẻ con đùa nghịch nhau là chuyện thường mà, ngày xưa mình cũng thế thôi. Mà cứ cho Mộng đau một lần Mộng nhớ, thế là lần sau tự sợ, không dám chơi mấy trò đấy nữa”.

Mỗi khi mẹ đi làm phim ở xa, Mộng ở với bà nội nhưng rất ngoan, không quấy khóc gì, đó là điều mà Oanh Oanh cảm thấy hạnh phúc vì phương pháp giáo dục của mình bước đầu có hiệu quả. “Còn quá sớm để khẳng định rằng hướng đi của mình cho con là đúng hay không? Nhưng là một người mẹ, mình biết con muốn gì và mình muốn gì, hai mẹ con sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn phía trước như bà ngoại Mộng đã từng dạy mình.”
Bích Liên
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 động tác yoga cho vòng 1 căng tròn, nảy nở không cần dao kéo