'Sống chung với mẹ chồng' tập 16: Vân dụ mẹ chồng mua nhà ra ở riêng, và một loạt rắc rối xuất hiện

2017-05-11 09:00
- Đang muốn ở riêng, công ty lại bán nhà ưu đãi, mẹ chồng thì ủng hộ nhiệt liệt vì giá hời, Vân cứ ngỡ "thiên đường là đây". Nhưng kết quả thì...

Tập trước của Sống chung với mẹ chồng , biết Vân và Thanh đang có "kế hoạch" vì chưa muốn sinh con. Bà Phương nổi cơn tam bành, mở tủ lục tìm xem cái "kế hoạch" mà Vân nói là cái gì. Bà không bóng gió nữa mà nói thẳng ra mong muốn có cháu của mình, khiến người xem dù thấy hơi chua ngoa nhưng vẫn phần nào đồng cảm. Nhưng Vân nghe thế càng "cương" lại dữ dằn hơn. 

Vân hăm doạ: "Nếu mẹ còn quá đáng, bọn con sẽ dọn ra ngoài ở!" 

Ông Phương nghe cãi nhau ầm ĩ nên lên lầu xem và giải hoà. Sau khi xua bà Phương về phòng, ông cũng lắc đầu tỏ ý không hài lòng với Vân. 

"Đang yên đang lành mà con cứ đòi ra ở riêng, không sợ người ta cười cho à!?" 

Ngược lại, chuyện của Trang với mẹ chồng cũng khả quan hơn sau khi Trang trở về từ bệnh viện và qua thời kì ốm nghén. Trang bắt đầu chịu ăn những món mẹ chồng nấu khiến bà vui hẳn lên. 

Tuy nhiên, vì nghe hàng xóm rủ đi mua sữa khuyến mãi mà bà Điều mua nhầm sữa nhái. Trang biết được nên "lên lớp" mẹ chồng một bài, mang hai hộp sữa quẳng vào thùng rác khiến bà Điều rất buồn lòng. 

Cùng lúc đó, công ty của Vân có đợt bán nhà giá ưu đãi cho nhân viên nên Vân "ủ mưu" tậu một căn hòng ra ở riêng. Thuyết phục bố mẹ ruột "tài trợ" không thành, số tiền dì Bích định cho mượn cũng không đủ nên Vân chỉ còn cách dụ gia đình chồng mua. 

Ông Bằng nhất định không ủng hộ vì không muốn Vân dọn ra khỏi nhà chồng 

Chưa kịp ra tay thì Vân nghe thấy bố mẹ chồng hục hặc chuyện mua nhà mới. Số là ông Bằng thấy quảng cáo bán nhà qua điện thoại nên định mua thêm một căn để đón mẹ lên sống. Bà Phương nghe thấy từ chối thẳng thừng: "Mua nhà để đầu tư tôi không ý kiến. Kể cả mua nhà cho vợ chồng thằng Thanh tôi cũng không ý kiến. Nhưng mua nhà để đón mẹ anh lên thì không bao giờ! Tôi không có ý định sống chung với mẹ anh!". 

Dù đang là mẹ chồng nhưng bà Phương vẫn giữ quan điểm "không sống chung với mẹ chồng" 

Sau đó, biết nhà ở công ty Vân đang bán giá hời cho nhân viên nên bà Phương bảo Vân đăng kí một suất để mua, bà sẽ trả hết một lần. Khỏi nói Vân vui phải biết, nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp được sống trong thế giới riêng của hai vợ chồng. 

Nhưng đời đâu dễ như thế! Sắp đến lúc mua thì bà Phương thắc mắc về vấn đề người đứng tên. Vân bảo cô sẽ là người đứng tên vì công ty chỉ bán cho nhân viên. Thế là bà Phương lại hỏi nhỡ sau này hai người li dị thì căn nhà đó như thế nào!? 

Đang vui vẻ, cuộc trò chuyện bỗng chốc chuyển hướng... 

Những câu hỏi của mẹ chồng khiến Vân vừa tự ái vừa thấy khó chịu, cô hỏi "xoắn" lại mẹ chồng, rằng: "Mẹ có ý định gì khi nghĩ như thế!? Mẹ muốn tụi con ly dị lắm sao!?". Y như rằng, vào ngày phải đưa tiền cho công ty thì mẹ Vân không rút tiền được do chưa đến kì đáo hạn, rút ra sẽ tốn phí. 

Tất nhiên là Vân như rơi xuống địa ngục khi mọi cơ hội có nguy cơ tiêu tan 

sống chung với mẹ chồng

Nghe Vân nói sẽ đi mượn nợ, Thanh nhất mực ngăn cản 

Liệu rồi căn nhà mơ ước có Vân có được "hiện thực hoá" trong tập tiếp theo!? Đón xem vào ngày mai, lúc 20h45 trên VTV1. 

Theo Phúc Du/ Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập plank giúp chị em có vòng eo săn chắc, 0% mỡ thừa