Chung kết 2 Vietnam’s Got Talent: Giám khảo “vái cả nón” thí sinh

Khôi Nguyên 2015-03-30 09:31
- Những Chuồn chuồn giấy, Gia Linh – Gia Bảo hay “Thu Minh nhí” Vũ Thái Thảo Vy khiến đêm chung kết 2 của Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent mùa thứ 3 tiếp tục là bảng tử thần.
Đêm thi Chung kết 2 của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent khép lại đầy tưng bừng và hứng khởi với sự lột xác của cả 7 tiết mục. Không chỉ có những lời khen mà bộ tứ giám khảo cũng rất thẳng thắn khi nói đến cả quan điểm, những góp ý chân thành của mình dành cho cả 7 tiết mục của các thí sinh. Điều thú vị nằm ở chỗ, trong đêm thi này các tài năng tiếp tục thể hiện sự biến hóa đa dạng từ hát, múa, đóng kịch... 
Điểm nổi bật đầu tiên phải kể đến trong đêm chung kết 2 Tìm kiếm tài năng đó là sự bùng nổ của các tài năng nhí với 4 phần thi đầy ấn tượng và áp đảo. 
Đầu tiên phải kể đến “mỹ nhân” tràn đầy sức sống. Mặc dù là người nhận “vé vớt” để vào Vòng bán kết nhưng càng đi sâu Thục Anh càng cho thấy cú lội ngược dòng ngoạn mục. Chính giám khảo Thành Lộc phải thú nhận: “Quả là một sai sót lớn nếu Thục Anh không có cơ may vớt vào vòng bán kết. Qua mỗi một đêm thi, Thục Anh giống như một con cá chép nhỏ lội ngược dòng với màu sắc long lanh lóng lánh rất đẹp.”

Đào Hiền Thục Anh với điệu nhảy Hawaii
Đến đêm thi chung kết, Thục Anh lại một lần nữa làm “đốn tim” khán giả và khuấy đảo sân khấu từ những phút đầu tiên khi rạng ngời xinh đẹp và đầy lôi cuốn, dẫn dắt mọi người đến với khung cảnh náo nhiệt, hào hứng “rất Hawaii” với “nắng vàng, dừa xanh, cát trắng”. Cô bé và bạn bè thoả sức “vẫy vùng” trong những điệu nhảy sôi động có tiết tấu nhanh, dồn dập của âm nhạc kết hợp với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, duyên dáng và tràn đầy sức sống cùng ánh mắt và nụ cười “siêu lòng người”. Giám khảo xinh đẹp Thuý Hạnh tỏ ra hào hứng với phần thi mở màn của Thục Anh: “Thục Anh nổi bật chứ không hề lép vế dù nhảy với cả các vũ công chuyên nghiệp vũ đoàn. Một điều khác tôi rất thích ở Thục Anh nữa chính là ánh mắt, con không chỉ nhảy múa bằng cơ thể mà cả bằng ánh mắt nữa.”
Nhảy dancesport nhưng trên nền nhạc ca trù có lẽ là điều khó ai có thể tưởng tượng, nhất là với cặp thí sinh nhí Gia Bảo – Gia Linh của Vietnam’s Got Talent. Tiết tấu phức tạp của ca trù cộng thêm nhịp phách vốn khó nắm bắt và vốn không dành cho nhảy múa nhưng cặp đôi song sinh này đã rất xuất sắc nhảy múa đúng nhịp và đầy sáng tạo. Điểm khó của bài nhảy liên tục được phô diễn thông qua các động tác bê, đỡ, xoay, tạo hình vô cùng đẹp mắt, thể hiện thần thái tươi sáng. “Đó là phần diễn xuất rất có hồn của các cháu. Phần trình diễn này có sức thu hút kì lạ, thành công của bài diễn này không chỉ thuộc về biên đạo mà thuộc về cả hai cháu” – giám khảo Thành Lộc nhận xét.

Cặp thí sinh nhí Gia Bảo – Gia Linh
Là tiết mục trình diễn cuối cùng, ít dàn dựng nhất nhưng chỉ cần tiếng hát của cô bé 13 tuổi Vũ Thái Thảo Vy đã làm nên tất cả. Một giọng hát chững chạc, chất giọng dày và khỏe, nội lực cùng cách xử lý thông minh và bản lĩnh sân khấu là điều luôn khiến Thảo Vy được người khó tính như nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá cao. Giấc mơ của tôi – ca khúc từng làm nên thành công cho nhiều ca sĩ đàn chị nổi tiếng qua tiếng hát Thảo Vy lại được đóng một dấu mốc mới với bản phối không thể tuyệt vời hơn. Như lời nhận xét của giám khảo Huy Tuấn phần đầu của Thảo Vy chưa thực sự tốt, còn chênh phô, hát chưa rõ lời và chưa thực sự tự tin nhưng chỉ cần vài chục giây cuối, tất cả đã hoàn toàn khác. Đoạn cao trào cuối cùng của phần trình diễn gây bùng nổ khán phòng và giám khảo Thành Lộc đã đứng dậy vỗ tay cho Thảo Vy. Ngoài việc tiếp tục công nhận tài năng hát vượt trội của Thảo Vy thì nhạc sĩ Huy Tuấn còn tặng thêm biệt danh mới “Thu Minh nhí” cho Thảo Vy. Anh cũng không giấu ý tưởng muốn có một tiết mục song ca giữa Thu Minh và Thảo Vy ngay trên sân khấu Got Talent đêm gala. 

“Thu Minh nhí” Vũ Thái Thảo Vy
Một tài năng nhí khác không diễn đơn lẻ, cũng không có quá nhiều đất diễn nhưng chỉ nhờ vài chục giây xuất hiện trên sân khấu cũng mang đến sự thán phục nơi khán giả. Đó là trường hợp của cô bé 4 tuổi trong tiết mục kịch của nhóm Chuồn chuồn giấy. 
"Tiên Phàm kỳ truyện" – câu chuyện cổ tích về cô tiên Hoa Mẫu Đơn hạ phàm, phải lòng chàng trai Chung Kỳ được tái hiện qua những phút ngắn gọn trên sân khấu nhưng thực sự cảm động. Không còn là những vở hài kịch như thường thấy, lần này họ quyết định đầu tư bi hài kịch pha cả yếu tố cải lương. Yếu tố hài thực chất chỉ là cái nền tạo sự nhấn nhá nhưng yếu tố bi mới thực sự phát huy tác dụng, đặc biệt ở những phút cuối khi Hoa Mẫu Đơn bị Đại Mộc Tiên phát hiện và quyết giải về trời xét xử. Phần diễn xuất nội tâm lần này của nhóm được đánh giá cao. “Chuồn chuồn nhí” Kim Thư trong vai Bách Hoa công chúa – con gái Đại Mộc Tiên tuy ít đất diễn hơn lần trước vẫn giữ vai trò rất quan trọng. Ngay khi cô bé xuất hiện với câu ca cải lương ở phần then chốt nhất của vở kịch, những tiếng cười, tràng pháo tay đã xuất hiện ngập tràn.
Giám khảo Thuý Hạnh đặc biệt thích Kim Thư bởi: “Cô chuồn chuồn nhí kia, giọng nói lanh lảnh vậy đó. Cô cho con 10 like ngày hôm nay luôn.” Trong khi đó, giám khảo Thành Lộc cũng đã không tiếc lời khen ngợi Chuồn chuồn giấy: “Các bạn đã chứng tỏ là các bạn hoàn toàn xứng đáng khi tiếp tục bước vào vòng chung kết. Phần trình diễn của các bạn cho tôi thấy các bạn yêu sân khấu như thế nào. Đặc biệt là phần trang phục của các bạn, tôi hoàn toàn giơ hai tay đầu hàng các bạn ở chỗ các bạn làm rất đẹp, rất Việt Nam, không lai một chút nào cả. Phần trình diễn của các bạn rất hài hoà, rất hay. Nếu các bạn có số phiếu bình chọn cao từ những người yêu kịch thì các bạn hãy hãnh diện vì điều đó.”

Tài năng nhí 4 tuổi trong tiết mục của nhóm Chuồn chuồn giấy
Ba tiết mục còn lại trong đêm chung kết 2 này cũng mang đến những cảm xúc rất khác nhau.
Từ Như Tài – anh chàng cắt tóc quyết định kết hợp giữa bài dân ca quan họ Bắc Ninh - Trên rừng 36 thứ chim - kết hợp với Tình anh bán chiếu của tác giả Viễn Châu bằng cách hát khá nhẹ nhàng, ngọt ngào dù theo giám khảo Hoài Linh thì anh vẫn muốn Tài phải làm được hơn thế. Sự mạo hiểm của Tài được nhạc sĩ Huy Tuấn ủng hộ bởi “tiết mục làm cho người nghe bất ngờ. Sự ngọt ngào của bạn vẫn còn”. Huy Tuấn còn đưa ra lời khuyên rằng Tài nên đóng cửa tiệm làm tóc và quay sang “làm bộ” “hỏi ý kiến” giám khảo Hoài Linh, để giám khảo Hoài Linh “phải” buộc lòng thừa nhận: “Tôi đã từng lôi một người làm tóc đi hát rồi.” Dĩ nhiên người đó là ai, hầu hết khán giả đều biết. Một ý tưởng thú vị được đưa ra từ vị nhạc sĩ này là: “Em rất thích trong đêm gala chung kết tuần sau có tiết mục song ca giữa hai người làm tóc với nhau.”

Anh chàng cắt tóc Từ Như Tài
Hà Chương cũng quyết định mang chất dân gian kết hợp với hiện đại lên sân khấu khi chọn Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu và Hotel California nổi tiếng của The Eagles khi chơi cùng lúc hai nhạc cụ đàn guitar và đàn bầu. Người xem không chỉ nghe anh hát mà thấy sự yêu đời, lạc quan nơi anh. Tiết mục này dù chưa thật sự xuất sắc, chưa đã cái tai nhưng nhận được nhiều sự động viên. 

Chàng nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị đa tài Hà Chương
Như thường lệ, mỗi khi nhóm 6 múi lên sân khấu là tất cả ánh mắt lại đổ dồn với đầy những thán phục. Ngoài sức mạnh cơ bắp thì lần này họ liên tục mang đến cho khán giả những lần thót tim bởi độ khó cũng như sự đẹp mắt trong các động tác. Giám khảo Thuý Hạnh lại một lần nữa bị nhóm 6 múi “đánh gục”: “Lần nào đến tiết mục của các bạn tôi đều rất phấn khích. Ai bảo tôi mê 6 múi thì tôi chịu chứ diễn đẹp thế này ai mà không thích”. Giám khảo Huy Tuấn đặc biệt đưa ra gợi ý táo bạo: “Trong đêm gala mà nhóm 6 múi trình diễn với anh Hoài Linh thì hay.”

Các "chiến binh" 6 múi
Như vậy, sau đêm chung kết 2, hành trình Tìm kiếm tài năng mùa thứ ba đã gần đi đến hồi kết. Ai sẽ là thí sinh đăng quang của Vietnam’s Got Talent 2014, câu trả lời sẽ chính thức có vào tuần sau, trong Đêm Gala Chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam vào 21h00 Chủ nhật, ngày 5/4/2015. 
 
Khôi Nguyên 
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 6 cặp cung hoàng đạo không hợp tính, cứ ở bên nhau là chí chóe cãi lộn