Huế của đôi trẻ 9X cực "chill", cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Hà. NT 2020-03-05 08:15
- Ai nói Huế yên bình, giản đơn chẳng có gì để khám phá thì hãy cùng anh chàng Huy Khang (sinh năm 1994, sống tại Đà Nẵng) trải nghiệm một Huế đẹp đúng chuẩn “chẳng nơi nào có được”.

Di chuyển

Bạn muốn tới Huế, có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện như máy bay, ô tô, tàu hoả, xe máy. Do sinh sống ở Đà Nẵng rất gần với Huế, nên Huy Khang đã chọn đi bằng tàu hoả vừa để ngắm cảnh qua đèo Hải Vân, vừa được trải nghiệm cảm giác lần đầu đi tàu.

Bạn có thể mua vé tại ga Đà Nẵng, giá vé 70 nghìn/người (Loại ghế mềm điều hoà), ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm ghế cứng và giường nằm. Quãng đường từ Đà Nẵng tới Huế dài tầm 100km, thời gian di chuyển mất khoảng 3 tiếng.

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Nơi lưu trú

Ở Huế có rất nhiều Khách sạn, homestay để các bạn lựa chọn với các mức giá khác nhau. Chàng trai 9X  book phòng ở Mika Homestay Hue (370 nghìn/phòng) và K'May Apartment (350 nghìn/phòng). Cả 2 nơi phòng ốc đều sạch sẽ, thoáng mát, bố trí đơn giản, nhẹ nhàng.

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Theo đó, Huy Khang chia sẻ chi tiết về lịch trình khám phá Huế 3 ngày 2 đêm đầy lý thú và nhiều cảm xúc như sau:

Ngày 1:

Sau quãng đường 3h trên tàu hoả, mình tới Huế lúc 1h chiều. Sau đó mình ghé qua homestay check in và nghỉ ngơi lấy sức bắt đầu hành trình khám phá Huế. Đường phố ở Huế rộng rãi rất dễ đi, chỉ cần bật gg map là có thể dễ dàng tới nơi bạn muốn.

Vì tới nơi đã là chiều nên tụi mình chọn qua Phố cổ Bao Vinh để ăn uống, và tiện ghé quán Cafe Mắt Biếc (66 phố cổ Bao Vinh) để checkin chụp hình. Quán có khá nhiều góc xinh để các bạn sống ảo, đồ uống cũng hợp túi tiền. Sau đó thì tụi mình dạo quanh phố cổ một vòng rồi về.

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Tối đến tụi mình lên Phố Tây Huế chơi, tới nơi bạn sẽ thấy Huế không buồn như mọi người vẫn nghĩ.

Ở đây nhiều quán nhậu, cà phê, pub đông vui và nhộn nhịp. Ngồi uống bia nghe nhạc thì chuẩn bài…đi vòng vòng các bạn sẽ thấy khá nhiều các góc quán xinh để chụp hình sống ảo.

Ngày 2:

Chắc hẳn tới Huế thì sẽ không thể không đi tham quan các lăng tẩm, cung đình. Tụi mình dành nguyên ngày để đi 3 điểm Đại Nội - Lăng Khải Định - Lăng Minh Mạng (Giá vé tham quan combo cho 3 điểm là 280 nghìn - Nếu mua lẻ từng điểm thì sẽ đắt hơn).

Vì Đại Nội ở ngay trong trung tâm thành phố, nên tụi mình ghé tham quan đầu tiên. Đại Nội là cụm di tích bao gồm Hoàng Thành (nơi vua thiết triều và làm việc) và Tử Cấm Thành (nơi sinh hoạt của vua và hoàng tộc). Đi từ ngoài vào trong bạn sẽ thấy: Hoàng Thành, Cổng Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Cung Diên Thọ,... Đại Nội rất rộng lớn và quy mô, nếu muốn đi tham quan được hết các nơi lớn nhỏ bạn sẽ phải dành hết cả buổi.

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Lăng Khải Định và lăng Minh Mạng có diện tích nhỏ hơn và ở gần nhau, cách trung tâm  tầm 7km, nên mình đã dành cả buổi chiều để tham quan 2 điểm này.

Điểm đầu tụi mình ghé là Lăng Khải Định - công trình kiến trúc cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là công trình nổi bật nhất trong tất cả những lăng tẩm khác, nhờ sự giao thoa của hai nền văn hoá Đông - Tây. Tới đây bạn sẽ choáng ngợp bởi kiến trúc từ ngoài vào trong vô cùng độc đáo và thu hút. Sẽ rất thiếu sót nếu các bạn không tham quan lăng Khải Định.

Tiếp theo tụi mình tới Lăng Minh Mạng - nằm trên núi Cẩm Khê. Khác với những lăng tẩm khác, kiến trúc ở đây lại đậm nét truyền thống và Nho giáo cổ xưa, riêng mình thì thấy có nhiều nét rất giống Hàn. Đường đến Lăng này rất đẹp : các con dốc và khúc cua mềm mại cộng thêm hai bên hàng cây xanh ngát nhìn như Đà Lạt.

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Đây là lăng mà đầu tiên tụi mình định đi thêm, nhưng lại là nơi mình thích nhất bởi: ở đây cảnh cực kì đẹp và yên bình, khuôn viên rất rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây cối và hồ nước cộng thêm kiến trúc độc đáo như một bức tranh. Dạo quanh lăng các bạn sẽ thấy được rất nhiều góc xinh để sống ảo. Sau khi tham quan, khám phá hết lăng Minh Mạng và chụp được quá nhiều hình xinh, cũng là chiều muộn tụi mình về lại Homestay để nghỉ ngơi, ăn tối...

Buổi tối tụi mình qua Cầu Trường Tiền đi dạo ngắm sông Hương về đêm êm đềm, cảm giác mọi thứ thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Ngoài Phố Tây thì buổi tối các bạn đừng bỏ qua địa điểm này nhé!

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Ngày 3:

Vì là ngày cuối rồi nên tụi mình đi những điểm gần để tiện di chuyển hơn.

Sáng sớm sau khi ăn sáng tụi mình ghé làng hương Thuỷ Xuân, trên đường Huyền Trân Công Chúa. Hai bên đường có rất nhiều các quán bày bán Hương, với đủ các màu sắc, nhưng tụi mình lại ấn tượng với quán hương của Mệ Tuyết (đối diện 82 Huyền Trân Công Chúa).

Quán của mệ một mình một bên đường, có view rộng rãi chụp hình đẹp và thoải mái. Tụi mình bị ấn tượng mạnh với mệ Tuyết người gầy nhỏ nhỏ, khuôn mặt hiền hậu. Mệ đúng chuẩn người con gái Huế xưa chính gốc: hiền dịu và dễ mến, giọng nói nhẹ nhàng,cuốn hút. Mệ rất nhiệt tình và hiếu khách,  tụi mình được mệ mời ăn bánh đậu xanh, mứt Huế và kể cho nghe về Huế.

Mệ để cho chụp hình thoải mái rồi còn cho mượn cả quạt với hương để làm phụ kiện chụp cùng, còn cho 2 đứa mượn ghế để đứng lên chụp cho hình có góc đẹp nữa. Với mình thì ảnh ở đây đẹp và ấn tượng nhất trong chuyến đi lần này.

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Trưa đến, tụi mình về lại Chợ Đông Ba để mua quà và ăn các món ăn đặc trưng ở Huế, các hàng quán đều có giá ghi từng món nên sẽ không sợ bị chặt chém. Mình rất thích đồ ăn ở Huế, đậm vị và ngon.

Điểm tiếp theo tụi mình tới là chùa Thiên Mụ tham quan và chụp hình. Ở đây mang lại cảm giác yên bình và nhẹ nhàng vô cùng. Ở bên ngoài bạn sẽ thấy 3,4 quầy nhỏ quán tàu hũ, vừa ăn sẽ vừa ngắm được sông Hương yên ả. Cuối cùng tụi mình tạt qua cầu Trường Tiền, để chụp hình cầu lúc trời sáng, các bạn nhớ tới khu bên tay trái dưới chân cầu để chụp góc có cây phượng hất ra toàn cảnh cầu.

Sau 3 ngày dạo chơi và chụp hình thì tụi đã thu về được nguyên một album đầy ắp hình đẹp. 

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Huế của đôi trẻ 9X cực chill, cũng thật lãng mạn, hoài cổ và bình yên khó quên với hành trình 3 ngày 2 đêm

Ăn uống:

Nhắc đến Huế là không thể không nhắc tới các món ăn như: Bún bò Huế, cơm - bún hến, nem lụi, bánh canh cá lóc, chè cung đình Huế và các loại bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh khoái... Tất cả các món đều có có giá bình dân hợp túi tiền và dễ dàng tìm thấy ở bất kì đâu trong thành phố Huế cũng có bán.

Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức những quán cơm Nhà ở Huế, đồ ăn rất ngon lại còn đậm vị cơm mẹ nấu, giá chỉ từ 35-45 nghìn/người là đã có một mẹt cơm siêu hấp dẫn.

Huy Khang tiết lộ chi phí cho chuyến đi khoảng 1,4 triệu/người. Kết thúc chuyến đi, mọi thứ ở nơi đây đều để lại ấn tượng sâu sắc cho anh chàng, từ cảnh vật cho tới con người, món ăn đều rất tuyệt. Nhiều người chê Huế buồn, nhưng với Huy Khang Huế thật yên bình và vẫn giữ được nhiều nét cổ kính, xưa cũ nhất. Phải đi Huế bạn mới cảm nhận được hết câu hát: " vẻ đẹp Huế chả nơi nào sánh được. Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”.

Ảnh: NVCC

Hà. NT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bí quyết hạnh phúc cho phụ nữ độc thân