Cô gái trẻ đam mê xê dịch một mình: Những trái tim bị tổn thương hãy trải nghiệm khi còn đang trẻ

2020-04-23 09:00
- Nguyễn Thị Linh Chi sở hữu không ít những chuyến đi một mình cả trong và ngoài nước. Với cô, hãy tự do nhưng là tự do trong khuôn khổ.

Nguyễn Thị Linh Chi hiện đang là một nhân viên kế toán công tác tại một bệnh viện. Ngoài thời gian dành cho công việc, gia đình, cô còn là một người cực kỳ đam mê xê dịch.

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Linh Chi tâm sự cùng Emdep.vn: "Trước kia mình vốn là một người phụ nữ tự ti, mặc cảm. Mình kết hôn sớm và ly hôn cách đây 5 năm. Thời điểm đó, các bạn thân của mình đều mới bắt đầu kết hôn và sinh em bé, còn mình thì con đã lớn, suốt ngày ru rú trong nhà, ngại không dám giao tiếp với ai, không sử dụng mạng xã hội, thường xuyên chán nản, tuyệt vọng. Sau đó mình quyết định phải đi đâu đó để thoát ra khỏi cảnh này".

Chuyến đi một mình đầu tiên của cô là đến Đà Lạt 3 ngày 2 đêm vào năm 2017. Vì chọn điểm đến ở Việt Nam và đi ngắn ngày nên bố mẹ cô không phản đối. Và hành trình đến thành phố mộng mơ này đã khiến Linh Chi thay đổi.

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

"Đến Đà Lạt, nhìn ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp, tâm hồn mình như được dịu đi vậy. Mình suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, nhẹ nhàng hơn và từ đó thành mê, quyết định sẽ có những chuyến đi tiếp theo", cô cho biết.

Nói về lý do chọn đi một mình thay vì cùng bạn bè, người thân, Linh Chi lý giải: "Mình hiểu, ai cũng có thời gian và công việc riêng, mình không chờ đợi, kỳ vọng vào ai có thể sánh bước nên mình quyết định chủ động sắp xếp công việc, gia đình để đi một mình, nhất là khi mình vẫn còn trẻ, vẫn còn sức để đi".

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Sau đó cô tiếp tục sắp xếp những chuyến đi tới các địa điểm đẹp ở Việt Nam vào dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ như đến Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hoá... Trước khi đi, cô thường lên mạng tìm hiểu, học hỏi kinh nghiêm của những người đi trước, ưu tiên lựa chọn các điểm thiên nhiên tươi đẹp, xa thành phố, đặc biệt là nơi có thác, có biển...

Càng đi nhiều càng mê, dần dần Linh Chi muốn đi xa hơn ra nước ngoài mà chuyến đi Hàn Quốc kéo dài 12 ngày trong năm 2018 để lại cho cô nhiều ấn tượng sâu đậm. Thời điểm đó, bố mẹ cô phản đối dữ dội vì sợ một mình cô sang đó gặp bất trắc.

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

"Mình chỉ biết im lặng nghe và đưa cho bố mẹ xem lịch trình mình soạn thảo chi tiết về thời gian và từng điểm đến, địa chỉ từng khách sạn, nhà nghỉ mà mình đã đặt qua trang booking.com, số điện thoại, địa chỉ của đại sứ quán Việt Nam tại Hàn, sim 4G mà mình đã mua để sử dụng bên Hàn để liên lạc về với gia đình thông qua Messenger, Zalo... Và quan trọng là mình thuyết phục bố mẹ bằng cách dù là nước ngoài thì cũng có dì và em họ đang ở Seoul, đến nơi mình sẽ gọi điện gặp, nhờ dì và em giúp đỡ vài ngày đầu khi mới bỡ ngỡ về đất nước này... Điểm quan trọng là mình đã chuẩn bị cho chuyến đi này trong khoảng thời gian rất dài trước đó, mình ấp ủ từ lâu, bắt đầu sử dụng Facebook từ tháng 7 năm 2017 thì đã bắt đầu tìm kiếm các nhóm, hội người Việt Nam tại Hàn quốc, trang kinh nghiệm du lịch một mình, đọc nhiều bài viết và chắt lọc dần dần... Mình tìm kiếm trang Facebook của những nhiếp ảnh gia bên đó, đặt lich chụp ảnh một cách rõ ràng, sòng phẳng, lưu lại những điểm thiên nhiên tươi đẹp mà họ chia sẻ. Mình tự đặt ra những nguyên tắc để hạn chế rủi ro một cách tối đa, ví dụ như không ra ngoài đường sau 8h tối nếu ở nơi xa thành phố, không gặp và trao đổi với bất kỳ ai về hành trình của mình, không cho họ biết chi tiết cụ thể mình đang ở đâu, sẽ đến đâu ( tất nhiên là chỉ nói cho bố mẹ mình biết)", Linh Chi nhớ lại.

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Trong chuyến đi Hàn Quốc đó, cô đã đặt lịch chụp ảnh từ 2 nhiếp ảnh gia đang sinh sống và làm việc ở Seoul vì thấy họ làm việc ở thành phố lớn, thấy phong cách chụp của họ hợp với mình, quan trọng hơn là không thấy "phốt" xảy ra giữa mẫu và người chụp ảnh. Cô nói: "Mình muốn có bộ ảnh đẹp ở đây để lưu lại làm kỷ niệm, sau này khoe với con cháu và truyền cảm hứng cho con mình đi du lịch, yêu thiên nhiên, yêu thương bản thân và tự biết cách bảo vệ bản thân trước những hoa lệ, hào quang... Sau chuyến đi này, mình quen được rất nhiều bạn bè trên Facebook, đa số là người Việt tại Hàn và trong nhóm Nhiếp ảnh bên đó, dù không gặp ai nhưng họ rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho mình qua tin nhắn".

Một chuyến đi khác để lại ấn tượng không kém với cô kế toán chính là chuyến đi Phú Thọ năm 2019. Bới lúc này sau khi đi nhiều nơi một mình, cô sinh ra chủ quan và đi mang tính tự phát. Nhân lúc bố mẹ vắng nhà, 2h đêm cô đi xe máy một mình để kịp chụp ảnh bình minh ở đồi chè Long Cốc. Không may trên đường đi cô gặp tai nạn bị thương ở vùng đầu gối.

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

"Lúc đó tinh thần hơi sốc chút thôi, nghỉ một lúc mình bắt taxi đi tiếp, xe máy để lại đó để chị bán nước ban đêm mang sửa giúp. Cuối ngày, đau không chịu nổi, mình mới chịu vào viện Quân Y 105 cấp cứu. Mình ngồi đó, đợi các ca nặng hơn đụoc giải quyết, thấy họ được người thân đưa vào viện, còn mình đang ở đó một mình, tủi thân lắm. Rồi đột nhiên mẹ nhắn tin “Mọi việc ở nhà có ổn không con”, lúc đó mình mới chợt oà khóc nức nở, may là còn bị nhẹ, không ảnh hưởng gì đến phần cứng, chứ nếu có mệnh hệ gì xảy ra thì có lỗi với bố mẹ, với con gái mình biết bao. Sau chuyến đi đó, mình tự nhủ sau sẽ không bao giờ dám chủ quan và liều như thế nữa, không gì có thể đủ để mình mang ra đánh đổi với sự lo lắng của bố mẹ và cả tương lai của con gái mình nữa", Linh Chi bày tỏ.

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Sau những hành trình đó, cô có thêm nhiều kinh nghiệm sống, trải nghiệm tuyệt vời, quen nhiều anh em bạn bè tốt. Tuy nhiên đi du lịch một mình Linh Chi cũng nhiều lần nhận được câu hỏi "không buồn à". Thế nhưng cô chỉ tâm niệm khi bạn dành thời gian đi cả ngày, ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt vời, bạn sẽ không còn biết đến buồn và cô đơn là gì nữa. Tối về khách sạn mệt thì ngủ thiếp đi luôn, không còn suy nghĩ gì nữa. "Nhưng đôi khi, có chút tủi thân đấy. Khi đi Nhật, leo núi bên đó 1 mình, thấy cụ ông nắm tay cụ bà leo núi dưới hàng cây hoa anh đào nở rộ; khi đi Hàn, đi qua cây cầu treo bằng gỗ ở vịnh Suncheon, thấy cô gái trẻ hét ầm lên vì sợ, vịn chặt tay vào cánh tay của bạn trai để chạy nhanh qua; khi đi qua tỉnh Daegu, đôi bạn trẻ nhờ mình chụp giúp cho tấm ảnh kỷ niệm, đôi bạn bế nhau trước cái đồng hồ khổng lồ, trên đó ghi rõ giờ phút ngày tháng năm.... Mình hơi chạnh lòng đấy nhưng cảm giác đó qua nhanh thôi, vì mình còn bận đi khám phá các điểm khác trong hành trình rồi mà", cô gái trẻ cho biết thêm.

Cô gái trẻ với những chuyến đi một mình: Hãy tự do trong khuôn khổ

Điểm tiếp theo cô muốn đến trong nước là Tây Nguyên và nước ngoài là Thuỵ Sỹ. Tuy nhiên cô còn cân nhắc nhiều vấn đề trước khi tính đến những chuyến đi này. Thông qua những chuyến đi của mình, cô muốn nhắn nhủ tới những trái tim đang bị tổn thương hay chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm khi còn đang trẻ, hay là bậc phụ huynh đang lo lắng cho sự xốc nổi của con cái, sẽ có cái nhìn rộng mở, tự tin, lạc quan hơn trong mọi chuyện, hãy tự do nhưng là tự do trong khuôn khổ.

Ảnh:NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 dấu hiệu người ta yêu thật lòng