Cách khích lệ con "khác người" của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

2020-01-03 06:15
- Nhiều người cảm thấy bất ngờ với cách dạy con khá "khác người" của chị Nguyễn Thu Trang: cho con đi trek cùng những đỉnh núi cao nhất Việt Nam dù hiện tại bé mới được 8 tuổi.

Chị Nguyễn Thu Trang (35 tuổi) hiện đang làm Giám đốc một trung tâm tiếng Anh của một hệ thống ở Hà Nội. Còn bé trai nhà chị là Tạ Nguyễn Khôi Nguyên (8 tuổi), đang học tại một trường tiểu học công lập ở quận Đống Đa. Hai mẹ con chị gây chú ý với nhiều người bởi những hành trình chinh phục các đỉnh núi cao ở Việt Nam dù bé Khôi Nguyên còn khá nhỏ tuổi.

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Không giống những bà mẹ khác bao bọc con trong nhung lụa hay chiều chuộng con từ nhỏ, chị Thu Trang có cách dạy con khá "khác người". "Thực ra thì ngay từ nhỏ tôi đã rất chú trọng đến hoạt động thể chất của con vì quan niệm có sức khỏe là có tất cả và muốn làm việc gì thì cũng phải khỏe trước đã. Khi con khỏe con sẽ làm mọi việc trong sự vui vẻ hơn. Do đó tôi tập trung rèn luyện cho con những thói quen tốt như ngủ sớm, dậy sớm tập thể dục, chọn ra một môn thể thao để con chơi thường xuyên. Hiện con tôi đã có thể chơi bóng rổ và chạy bộ, đã tham gia nhiều giải thi chạy. Và những thói quen đó được xây dựng và hoàn thiện trước khi con bắt đầu bậc học tiểu học", chị chia sẻ với Emdep.vn.

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Quan điểm của chị Thu Trang về giáo dục con chia ra 3 tầng với cấp độ tăng dần: Giáo dục kiến thức – giáo dục kỹ năng – giáo dục phẩm chất. Trong đó việc dạy con thông qua các hoạt động gắn với thiên nhiên nhằm tăng kỹ năng sống được chị rất chú trọng. Chị muốn cho con gần thiên nhiên thông qua việc du lịch (không phải du lịch nghỉ dưỡng), cắm trại, các hoạt động sinh tồn...  Và với chị leo núi cũng là một trong các hoạt động như thế: con vừa gần thiên nhiên, vừa được rèn luyện thể chất.

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

"Thực sự hành trình trek các đỉnh núi với tôi không có nhiều ý nghĩa nhiều về việc chinh phục. Đó chỉ là một hành trình khám phá những nơi mình chưa đến và khám phá giới hạn của bản thân. Leo núi thực sự mang lại cảm giác khác biệt bởi có những lúc trên hành trình mình mệt muốn đứt hơi, nhưng thành quả đạt được khi lên đến đích cũng thực sự xứng đáng. Và tôi nghĩ leo núi là bài học chân thực nhất cho con trẻ để dạy về sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, “cứ đi rồi sẽ đến”, không bỏ cuộc thì chắc chắn con sẽ được đền đáp xứng đáng với nỗ lực con đã bỏ ra", chị cho biết.

Thời điểm bé Khôi Nguyên được hơn 6 tuổi là chị đã cho bé đi trek núi cùng. Thông qua những chuyến đi, chị muốn con cảm nhận được thiên nhiên, đất nước mình đẹp đến nhường nào để thêm yêu thêm trân trọng. "Với con người thì cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó rất quan trọng và lòng tự trọng tôi nghĩ cũng bắt đầu từ đây", chị Trang tâm sự.

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

 Bà mẹ Hà thành cũng cho hay bé Khôi Nguyên rất hào hứng với các chuyến đi, luôn luôn muốn khám phá và chinh phục các miền đất mới. Điều khiến chị cảm thấy thành công nhất chính là bé nhà chị chưa làm cái gì mà bị ép buộc cả. Con thích việc thể thao, leo núi, đi các chuyến đi 1 cách tự nhiên. Bản thân chị về cơ bản khi cho con còn nhỏ tuổi đi cùng cũng không phải chịu sức ép gì từ phía gia đình bởi chị luôn chủ động trong việc nuôi dạy, chăm sóc con nhỏ.

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Do thường xuyên rèn luyện thể dục hàng ngày ví dụ như chạy bộ hay đạp xe quanh Hồ Tây nên trước mỗi chuyến trek chị Trang và bé Nguyên cũng không cần chuẩn bị nhiều, chỉ "xách balo lên và đi" bởi hay đi nên đồ dùng vật dụng khá đầy đủ. Hai mẹ con đã cùng nhau chinh phục nhiều đỉnh núi cao ở Việt Nam như Lảo Thẩn, Tả Liên Sơn, Ky Quan San...

Đã tham gia nhiều cung trek lớn nhỏ nhưng chị Trang thông tin hành trình ấn tượng nhất không phải Tà Năng Phan Dũng hay Bạch Mộc Lương Tử, mà chính là cung đường đá cổ Pavi – cung đường nối liền từ Lào Cai sang Lai Châu.

"Cung Pavi chỉ là “cung dưỡng sinh” với dân đi trek vì địa hình không khó đi nhưng mẹ con tôi lại đi đúng đợt rét đậm cùa miền Bắc. Đó là lúc bạn ấy 7 tuổi. Quãng đường hikking là 40km nhưng trời mưa nặng hạt liên tục và nhiệt độ thì chỉ 3-4 độ C nên làm cho độ khó của cung đường tăng lên nhiều lần (vì đường lầy và trơn khủng khiếp). Và vì mưa lúc nào người cũng ướt dù mặc áo mưa và đặc biệt là giầy ướt hết nước. Đêm đầu tiên tôi bảo con là hay hôm sau bắt xe về vì thực sự đi trong thời tiết lạnh, mưa, giầy thì ướt rất khó chịu. Nhưng con bảo “ Không được, mẹ như thế thì là bỏ cuộc à” làm tôi giật mình, lại cắn răng tiếp tục hành trình.

Đêm thứ 2 còn phải ngủ dưới đất, chỉ có tấm lót giữ nhiệt trải dưới đất và nằm, thực sự là lạnh khủng khiếp, khắp người dán miếng dán giữ nhiệt mà không ăn thua gì. Thế nhưng con nằm và không một lời kêu ca.

Ngày thứ 3 trên đường ra điểm xe đón, 8km cuối đến bản Nhìu Cồ San, rất nhiều người trong đoàn thuê xe ôm đi ra nhưng con vẫn nhất quyết muốn tự hoàn thành cung đường. Thực sự đó là một chuyến đi để đời và thể hiện sự trưởng thành của con mà đến tôi cũng không thể ngờ được", chị Trang nhớ lại.

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Chị cũng đánh giá sau mỗi chuyến đi trek núi cùng mẹ Khôi Nguyên có sự trưởng thành rõ rệt. Chị nhận thấy so với bạn bè cùng trang lứa con có thế giới quan phong phú, có ý thức về môi trường rất cao, có ý thức trách nhiệm, và đặc biệt con rất kiên trì trong mọi việc.

Chị vẫn luôn tâm niệm trong các mối quan hệ thì mối quan hệ vợ chồng là mối quan hệ hợp nhất (từ 2 người xa lạ gặp nhau và gắn bó với nhau) còn mối quan hệ của cha mẹ với con cái là mối quan hệ phân li. "Thử nghĩ xem, từ khi con ở trong bụng mình đến khi chào đời đã là 2 cá thể rồi, khi con biết đi con đâu cần mình ẵm bế nữa, và rồi sau này con phải có cuộc sống của riêng con, mình không thể sống cùng con mãi được. Thế nên vai trò của cha mẹ chỉ nên là người bạn đồng hành, người truyền cảm hứng cho con mà thôi, chứ không sống thay con được. Và điều cha mẹ để lại tốt nhất cho con chính là những thói quen tốt, bởi thói quen tốt sẽ theo con cả cuộc đời. Hãy tạo cơ hội cho con vấp ngã khi mình vẫn còn ở bên cạnh, vì lúc đó mình có thể cùng giúp con đứng dậy chứ để khi con vấp ngã mà mình không còn ở cạnh bên mới thực sự là vấn đề, bởi biết đâu lúc đó con bạn chẳng tự mình đứng lên được nữa", chị Trang nhắn nhủ.

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Cách khích lệ con khác người của bà mẹ Hà thành: Cho con 8 tuổi đi trek cùng những đỉnh núi cao ở Việt Nam

Cùng với chàng trai nhỏ, chị Trang còn rất nhiều kế hoạch đi cùng con. Tuy nhiên có một hành trình mà chị gọi là "CHUYẾN ĐI LỚN" chính là trekking Nepal vào cuối năm 2020 cùng Khôi Nguyên. Mẹ con chị sẽ có gần 1 năm chuẩn bị cho chuyến đi đầy háo hức và thách thức này.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái im lặng?