Những người "dài cổ" chờ sinh nhật 4 năm 1 lần

2016-02-29 13:22
- Sinh nhật 4 năm mới diễn ra 1 lần là cảm giác chờ đợi của những người sinh ngày 29/2. Có nhiều người nổi tiếng cũng sinh ra vào ngày đặc biệt này.

>>> Đọc thêm: Ngày 29/2 là ngày phụ nữ cầu hôn

Hôm nay (29/2) là ngày đặc biệt bởi 4 năm mới có 1 lần. Nếu như với nhiều người, 29/2 đơn thuần là một ngày như biết bao ngày khác, có chăng chỉ thêm cảm giác lạ vì thông thường tháng 2 chỉ có 28 ngày. Nhưng với những người sinh đúng ngày 29/2 thì đó là khoảnh khắc thật sự đáng nhớ.

4 năm mới có tháng 2 với 29 ngày, điều đó có nghĩa là họ phải chờ đợi 4 năm để được tổ chức sinh nhật. Trong khi số đông đều sinh nhật mỗi năm 1 lần, thì không ít người sinh ngày 29/2 mòn mỏi chờ đợi, thậm chí chính họ cảm thấy tủi thân khi không được đón sinh nhật giống biết bao người khác.

Sinh nhật 4 năm chứng kiến nhiều thay đổi

Quỳnh Anh (Sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội) là một trong số những người sinh ngày 29/2. Cô sinh viên năm nhất không giấu được sự vui mừng khi đón sinh nhật sau 4 năm chờ đợi. Sự mong ngóng quá lâu cũng đủ khiến cho Quỳnh Anh, bạn bè và gia đình cảm nhận được sự đặc biệt.

Theo lời Quỳnh Anh, với nhiều người, mỗi năm tổ chức sinh nhật 1 lần nên họ không có sự thấp thỏm, hồi hộp. Cảm giác khi nhìn đồng hồ chuyển sang 0 giờ ngày 29/2 hết sức đặc biệt. 

"Khi còn bé, Quỳnh Anh cảm thấy buồn vì chờ đợi mãi mà chẳng đến sinh nhật của mình. Với người lớn thì 4 năm có thể nhanh nhưng với một đứa trẻ, 4 năm là một quãng thời gian khá dài. Nhưng càng lớn đặc biệt là như thời điểm hiện tại thì Quỳnh Anh cảm thấy vui vì sự đặc biệt của ngày sinh. Sự khác biệt này giúp mọi người dễ nhớ và cảm giác đón sinh nhật thật sự trân trọng", Quỳnh Anh chia sẻ.

Nhìn lại quãng đường 4 năm chờ đợi để có sinh nhật hôm nay, Quỳnh Anh chứng kiến nhiều thay đổi về cách suy nghĩ, sự trưởng thành và cuộc sống hiện nay. Nếu như lần sinh nhật gần đây nhất cách đây 4 năm, Quỳnh Anh đang là nữ sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn. Vì sự nghiệp học hành, cô học trò nhỏ phải xa gia đình để lên thành phố ở trọ. Đó cũng là những ngày tháng rèn luyện cho Quỳnh Anh sự bản lĩnh, vững vàng, khả năng tự lập.

"Ngày sinh nhật cách đây 4 năm, Quỳnh Anh ở trọ nên không về nhà được. Bố mẹ chỉ gọi điện chúc mừng. Các anh, chị, bạn bè trong xóm trọ đã tổ chức bữa tiệc nho nhỏ để mừng sinh nhật. Những hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Quỳnh Anh như hôm qua vậy", Quỳnh Anh nhớ lại.

Nhớ về quãng đường chờ đợi sinh nhật, 4 năm đã chứng kiến biết bao đổi thay. Cô sinh viên Đại học Ngoại Thương tiết lộ, điểm khác biệt so với thời học sinh có rất nhiều. Nhưng điều khiến Quỳnh Anh nhớ nhất là ngoại hình. Cách đây 4 năm, Quỳnh Anh nặng 50kg, có phần ngại ngùng về ngoại hình hơi béo. Nhưng hiện nay, Quỳnh Anh đã thật sự thay đổi với cân nặng 44kg, xinh xắn và dễ thương.

"Quỳnh Anh cảm giác khi lên Đại học gặp được một nhóm bạn thân thiết, luôn đồng hành cùng nhau. Việc học xa nhà cũng đã quen từ cấp 3 nên không có nhiều lạ lẫm. Sinh nhật lần tiếp theo là năm 2020, lúc đó, Quỳnh Anh sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, có thể nghĩ và mỉm cười sao thời điểm năm 2016 lại trẻ con như vậy", Quỳnh Anh cho biết thêm.

Bố và con cùng sinh nhật ngày 29/2
Còn ông Fred Shekoufeh và con trai sống ở Lamesa (California, Mỹ) có đặc điểm đặc biệt là cùng sinh ngày 29/2. Điều này có nghĩa ông đã 44 tuổi nhưng chỉ mới tổ chức 11 lần sinh nhật, con trai 20 tuổi nhưng mới tổ chức sinh nhật lần thứ 4. 
Cậu con trai của ông Shekoufeh cho biết, việc có ngày sinh đặc biệt cùng bố là điều rất tuyệt vời nhưng sinh vào ngày 29/2 khiến cậu gặp không ít rắc rối như bạn bè trêu đùa nên cậu thường hay tổ chức sinh nhật vào 28/2 hoặc 1/3.
Những người 'dài cổ' chờ sinh nhật 4 năm 1 lần

Ông Fred Shekoufeh, người gốc Iran, không biết ngày sinh nhật của mình đặc biệt cho đến năm 1979 khi ông chuyển tới Mỹ và các nhân viên hải quan bình luận về ngày sinh của ông.

Kể từ đó, ông Shekoufeh tổ chức sinh nhật mỗi khi có thể và sinh nhật đáng nhớ nhất của ông là lần thứ 10 vào năm 1996 trong một bệnh viện phụ sản.
“Vợ tôi chuyển dạ và nói: Đây là món quà dành cho anh”, ông Shekoufeh cho biết. “Khi biết được sự trùng hợp thú vị này, bác sĩ nói: "Tôi sẽ cố gắng giúp em bé chào đời sớm để có cùng ngày sinh nhật cùng anh’”.
Tổ chức tiệc linh đình mừng sinh nhật
Còn tại Texas và New Mexico của Mỹ có hai thành phố cùng tên là Anthony. Tại đây cứ 4 năm một lần họ tại tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho những người sinh ngày 29/2, Bữa tiệc thu hút hàng ngàn người tham gia, hò reo vui mừng trong tiếng nhạc và những cuộc hội hè suốt đêm. 
Ngoài ra, trên thế giới còn có câu lạc bộ dành cho những người sinh ra vào năm nhuận. Câu lạc bộ này có tên là "Honor Society of Leap Year Babies". Điều kiện cần và đủ duy nhất để tham gia hội là sinh nhật của bạn rơi vào ngày nhuận mà thôi. Hiện câu lạc bộ có 10.000 thành viên trên toàn thế giới.
Có xấp xỉ khoảng 4,1 triệu người trên thế giới sinh ra vào ngày 29/2. Một số người nổi tiếng đáng chú ý sinh ra vào ngày này như Giáo hoàng Paul III (1468), nhà thơ John Byrom (1692), nhà soạn nhạc người Ý Gioachino Rossini và diễn giả người Mỹ Tony Robbins (1960).

Đọc thêm bài viết đáng quan tâm:

Vũ Minh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa