Trí tuệ 'một nửa': Đời người làm gì có chuyện 100% như ý, vạn sự chỉ cầu 'một nửa' thỏa mãn là đủ

2021-06-07 10:40
- Đời người làm gì có chuyện 100% như ý, vạn sự chỉ cầu “một nửa” thỏa mãn là đủ, biết thỏa mãn đúng lúc, tự nhiên sẽ vui vẻ, tiêu diêu cả đời. “Một nửa” mới là trí tuệ đời người.

Ai cũng muốn vạn sự như ý, ước gì được nấy, nhưng sống ở đời, 10 chuyện thì 8,9 chuyện không như ý, làm sao có thể chuyện gì cũng được như ý muốn? 

Bên trong chùa Linh Ấn, một ngôi chùa ở Hàng Châu, Trung Quốc, có một câu đối như này: 

"Nhân sinh ná năng đa như ý, 

Vạn sự chích cầu bán xứng tâm." 

Đời người làm gì có chuyện 100% như ý, vạn sự chỉ cầu "một nửa" thỏa mãn là đủ. 

Cái hay của "bán" ở đây tức là chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn "một nửa", biết thỏa mãn đúng lúc, tự nhiên sẽ vui vẻ, tiêu diêu cả đời. 

"Một nửa" mới là trí tuệ đời người. 

1. Tình bạn, một nửa khắc cốt, một nửa quên nhau 

Bạn bè, không nhất thiết phải thường xuyên liên lạc, nhưng chắc chắn không quên đối phương. 

Thỉnh thoảng nghĩ đối phương, trong lòng sẽ dấy lên chút thương, chút nhớ. 

Dù thời gian có trôi qua nhanh tới đâu, dù mỗi người một ngả, mỗi người một công việc, một cuộc sống, một tiết tấu, dù không được gặp nhau thường xuyên, tình bạn của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi. 

Những người gọi là "bạn bè", chẳng qua cũng là một người khách quý qua đường trong cuộc đời mỗi người mà thôi. 

2. Gia đình, một nửa bỏ ra, một nửa thu hoạch 

Một gia đình hạnh phúc, cần mỗi người bỏ ra một phần nỗ lực. 

Quan tâm cha mẹ, giáo dục con cái, gia đình như vậy mãi mãi êm ấm ngọt ngào. 

Khi bị áp lực ngoài xã hội đánh gục, một nụ cười của người thân, của gia đình, sẽ là thứ giúp tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta tiếp tục bước về phía trước. 

3. Con cái, một nửa thiên phú, một nửa bồi dưỡng 

Mỗi một đứa trẻ đều là một hạt giống, chỉ có điều thời gian nở hoa của chúng khác nhau. 

Có những bông hoa, sau khi vươn lên khỏi mặt đất, ngay lập tức có thể nở bung, tỏa hương thơm ngát; nhưng cũng có những bông hoa, phải cần tới một khoảng thời gian chờ đợi. 

Nhẫn nại một chút, đừng thấy hạt giống nhà người khác đơm hoa kết quả, lập tức phán định con mình không phải là một hạt giống tốt. 

Tin tưởng con cái, an tĩnh chờ hoa nở, có thể hạt giống của bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ ra hoa, bởi lẽ ngay từ đầu, định mệnh đã xác định chúng sẽ trở thành ngọn cây cao chót vót. 

4. Công việc, một nửa may mắn, một nửa nỗ lực 

Phần lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta đều đặt vào cho công việc, công việc không chỉ là để đảm bảo chu cấp cho gia đình, mà nó còn là cách để rèn luyện ý chí, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Người làm việc chỉ vì lương thưởng, công việc mãi mãi sẽ mắc kẹt ở mức tầm thường. 

Công việc, chính là càng làm càng mở mang, càng mở mang cơ hội càng nhiều. 

5. Tiền bạc, một nửa thiên sứ, một nửa ác quỷ 

Tiền bạc khi cứu mạng, đó là thiên sứ; tiền bạc khi dồn con người ta vào bước đường cùng, đó là ác quỷ. 

Đáp ứng nhu cầu cần thiết hàng ngày, đó là thiên sứ; thổi phồng những ham muốn và ảo tưởng, đó là ác quỷ. 

"Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo". 

Người quân tử chỉ yêu cái tiền cái tài đường đường chính chính, không đắm chìm trong cái tiền tới từ nguồn bất nghĩa. 

Bản thân tiền bạc không có tội, sự tham lam của con người mới là nguồn gốc của mọi tội ác trên thế giới. 

6. Hạnh phúc, một nửa giành lấy, một nửa tùy duyên 

Hạnh phúc là gì? 

Hạnh phúc nghe có vẻ hão huyền, nhưng cũng lại rất thực tế. 

Khi bạn khát, có nước để uống, không ghen tị với nước ngọt của người khác; khi bạn đói, có bát cơm để ăn, không thèm sơn hảo hải vị của người khác. 

Luôn mỉm cười, nỗ lực giành lấy, cố gắng hết sức mình, còn lại nghe theo ông Trời, đó chính là hạnh phúc. 

Còn nếu bạn tới cả món ăn trên bàn cũng không chịu đưa tay ra lấy, ngồi đó đợi người khác đút cho ăn, vậy thì hạnh phúc ở đâu? 

7. Ước mơ, một nửa dũng khí, một nửa ảo tưởng 

Triết gia người Hy Lạp cổ đại, Sokrates nói rằng, chuyện vui vẻ nhất trên đời này, chẳng qua cũng chỉ là nỗ lực phấn đấu vì ước mơ của mình. 

Sống ở đời, làm gì có ai là dễ dàng, biết bao người không chịu được sự khắc nghiệt của thế gian, cứ đi cứ đi, rồi quên đi mất ước mơ của mình. 

Ai cũng vậy, mỗi người chúng ta đều nên gieo cho mình một hạt giống ước mơ. 

Ước mơ, mãi mãi ở nơi xa, hoặc ẩn hoặc hiện, có thể cả đời cũng không thể thực hiện được. 

Cũng giống như đại bàng, vì khao khát bầu trời, nó nỗ lực sải cánh lên bầu trời, nhưng bay cao mãi cao mãi, cũng không thể chạm tới trời xanh. 

Nhưng ý nghĩa thực sự của ước mơ nằm ở chỗ bạn dũng cảm bước những bước đầu tiên, vì ước mơ mà hành động, chứ không phải chỉ biết ngồi đó mơ mộng qua ngày. 

8. Cuộc sống, một nửa khói bếp, một nửa nho nhã 

Cuộc sống, không thể tách ra khỏi khói bếp, không tách ra khỏi củi, gạo, dầu, muối, xoong nồi… 

Học cách tìm thấy sự nho nhã giữa mùi khói bếp đó: 

Chậu cây ngoài ban công, hương hoa thơm ngát bên trong chậu cây đó; cuốn sách trên đầu giường, những nơi xa xôi bên trong cuốn sách đó; bức vẽ treo trên tường, những câu chuyện bên trong bức vẽ đó… 

Một nhành cây một bông hoa, một cuốn sách một bức họa, một chén trà một bát cơm, mắt nhìn, tâm cảm nhận, đâu đâu cũng là niềm vui, là sự nho nhã. Rất nhiều khi, thứ chúng ta thiếu, chỉ là một hạt giống để khám phá những ý thơ mà thôi… 

9. Đời người, một nửa hồ đồ, một nửa rõ ràng 

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta thường hiểu ra được một vài đạo lý trong sự hồ đồ, sau khi hiểu, lại cố ý nhìn nhận một vài chuyện một cách hồ đồ. 

Rõ ràng để trong lòng, hồ đồ sống một đời. 

Đôi khi có những chuyện, dù hiểu rất rõ, nhưng lại cần phải nhìn nhận và đối đãi với nó với một thái độ hồ đồ, lui một bước, là tiến trăm bước. 

Học cách nhìn nhận mọi việc một cách thoải mái, thư thái, đời người đâu đâu cũng là phong cảnh. 

Thế gian, luôn là 50/50: 

Một nửa là trời, một nửa là đất. Một nửa là nữ, một nửa là nam. Một nửa là thiện, một nửa là ác. 

Đời người, luôn là 50/50: 

Một nửa giành lấy, một nửa tùy duyên. Một nửa khói bếp, một nửa nhàn nhã. Một nửa hồ đồ, một nửa rõ ràng. 

Nửa nhân nửa quả, nửa đắc nửa thất. Làm người làm việc, không cầu toàn diện, sự sự chu toàn, chỉ cần "một nửa", có vậy mới sống thong thả, viên mãn suốt một đời. 

 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt nhạc nền trên ảnh bìa Zalo, Iphone, iOs