Đây mới chính là những thứ quý giá nhất đời, ai giữ được mới là đại gia

Bình Yên 2024-07-29 09:15
- Đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Hãy buông bỏ những gì trong quá khứ, chỉ khi đó bạn mới có được sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống.

Cuộc sống không có gì bằng sự bình yên và hạnh phúc bên trong. Thứ đắt giá nhất trong cuộc đời này không phải là tiền bạc hay địa vị mà là thời gian, sức khỏe, gia đình, bạn bè và biết mãn nguyện với cuộc sống.

Thời gian

Thành công, sự trưởng thành, trí tuệ và giàu có đều là những món quà do thời gian ban tặng, nhưng không phải đều là những chiếc bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống, chúng ta phải dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ để có được chúng.

Đây mới chính là những thứ quý giá nhất đời, ai giữ được mới là đại gia

Hua Luogeng từng nói: “Thời gian được tích lũy bằng phút và giây. Chỉ những người giỏi sử dụng thời gian mới đạt được kết quả cao hơn”.

Mọi người đều không ngừng tiến bộ, thời gian sẽ không chờ đợi ai, chỉ khi bạn không ngừng nỗ lực và nắm bắt từng phút, từng giây thì bạn mới có thể vượt qua giới hạn của bản thân và đạt được những thành tựu lớn hơn.

Trong khoảng thời gian có hạn này, hãy làm những điều ý nghĩa và sống xứng đáng với tuổi trẻ và năm tháng của mình.

Sức khoẻ

Sức khỏe tốt là nền tảng của mọi thứ, không có sức khỏe thì không thể làm gì. Vậy nên, đừng lười nhác, hãy tập thể dục khi đến giờ tập thể dục. Đừng liên tục làm những việc gây nguy hiểm cho sức khỏe, khiến cho cuộc sống trở thành một mớ hỗn độn.

Một số người, ăn uống, vui chơi, cả ngày cầm điện thoại di động, tiêu hao thân thể, uổng phí chính mình. Chờ đợi đến khi đã lớn tuổi và muốn làm điều gì đó nhưng cơ thể không cho phép, khả năng hành động cũng không thể nữa. Đến lúc đó sẽ là quá muộn.

Tình thân

Tình thân thật ấm áp, nghĩa là trên đời này có người sẵn sàng dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất. 

Nhà ngôn ngữ học người Trung Quốc Quý Tiện Lâm từng đi du học trong nhiều năm, nhưng khi trở về quê hương, ông đã không gặp được mẹ mình lần cuối. Khi mẹ ông hấp hối, bà để lại hai câu: “Mẹ sớm đã biết rằng con ra đi sẽ không bao giờ trở lại. Mẹ thực sự hối hận khi để con ra đi”. “Mấy năm nay, mẹ ngày đêm đều nghĩ đến con. Loại đau đớn này ngoài sức tưởng tượng của mẹ”.

Đây mới chính là những thứ quý giá nhất đời, ai giữ được mới là đại gia

Nghe xong lời này, Quý Tiện Lâm gục lên quan tài khóc lóc thảm thiết, lòng đau tột cùng. Ông nói: “Con hối hận, con thực sự hối hận. Đáng lẽ ra con không bao giờ nên rời xa mẹ. Danh tiếng, địa vị, hạnh phúc hay tôn vinh trên đời, cũng không gì có thể so sánh được với việc được bên cạnh mẹ”.

Hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của bạn, để sau này không phải hối hận.

Sự hài lòng với bản thân

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: “Tri túc giả phú”, nghĩa là người biết đủ mới là người giàu có. 

Ham muốn là vô hạn nhưng nghị lực thì có hạn. Người không biết hài lòng sẽ là nô lệ cho ham muốn suốt cuộc đời.

Nếu mỗi ngày bạn bận rộn, không ngừng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài nhưng cuối cùng lại kiệt sức, điều này có ý nghĩa gì?

Một người có hạnh phúc hay không, không phụ thuộc vào việc họ có bao nhiêu mà phụ thuộc vào việc họ có hài lòng hay không.

Đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Hãy buông bỏ những gì trong quá khứ. Chỉ khi đó bạn mới có được sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống.

Đây mới chính là những thứ quý giá nhất đời, ai giữ được mới là đại gia

Trong cuộc sống, có đủ cơm ăn áo mặc, không lo âu là một phúc lành, không bị bệnh tật và tai họa là một phúc lành.

Con người chỉ có một cuộc đời, theo đuổi quá nhiều ham muốn sẽ chỉ khiến thể xác và tinh thần kiệt quệ. Hạnh phúc đến từ sự hài lòng về tinh thần, bởi vì cuộc sống là của riêng bạn, không phải để người khác nhìn thấy, nếu hôm nay bạn hạnh phúc hơn hôm qua thì cuộc sống của bạn sẽ có giá trị.

Bình Yên (Tổng hợp/ Theo Sohu)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Tập luyện là một phần của cuộc sống!