Cuộc đời chẳng qua là một chiếc giường...

2022-01-24 11:00
- Muốn hạnh phúc hãy sống trọn vẹn, hài lòng với những gì mình có. Chú trọng sức khỏe và bớt sống ảo vì cuộc đời không ai muốn nằm trên giường bệnh đón chờ tử thần đến.

 

Tranh giành danh lợi là điều phi lý, hằng ngày bận bịu lo toan, tính toán, đến cuối cùng mới nhận ra cuộc đời chẳng qua là một chiếc giường.  

Một người đàn ông sắp chết mới nhận ra rằng cuộc đời của mình thật ngắn ngủi. Lúc này, anh nhìn thấy Đức Phật đang đi về phía anh với một chiếc hộp trên tay.  

Đức Phật nói: "Được rồi, đi thôi”.  

Người đàn ông nói, "Nhanh như vậy? Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm”.  

Đức Phật nói: "Ta xin lỗi, nhưng thời gian của con đã hết”.  

Người đàn ông hỏi Đức Phật: "Có gì trong hộp của ngài?"  

Đức Phật nói: "Đó là di vật của con”.  

Người đàn ông thắc mắc nói: "Di vật của tôi? Là đồ của tôi, quần áo và tiền bạc sao?"  

Đức Phật nói: "Những thứ đó không bao giờ là của con, chúng thuộc về trái đất”.  

Ảnh minh họa.  

Người đàn ông hỏi lại: "Đó có phải là trí nhớ của tôi không?"  

Đức Phật nói: "Không, chúng thuộc về thời gian”.  

Người đàn ông đoán: "Là tài năng của tôi?"  

Đức Phật trả lời: "Không, chúng thuộc về hoàn cảnh”.  

Người đàn ông hỏi: "Đó có phải là bạn bè và gia đình của tôi không?"  

Đức Phật nói: "Không, con ạ, chúng thuộc về hành trình con đã đi”.  

Người đàn ông hỏi: "Có phải vợ con tôi không?"  

Đức Phật: "Không, chúng thuộc về trái tim của con”.  

Người đàn ông nói: "Vậy thì nó phải là cơ thể của tôi”.  

Đức Phật nói: "Không, thân thể của con thuộc về cát bụi."  

Cuối cùng, người đàn ông nói một cách khẳng định: "Đó phải là linh hồn của tôi!"  

Đức Phật cười nói: "Con ơi, con đã sai hoàn toàn rồi. Linh hồn của con thuộc về ta".  

Với đôi mắt ngấn lệ, người đàn ông cầm lấy nó từ Đức Phật và mở chiếc hộp ra - bên trong nó trống rỗng!  

Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh đau lòng hỏi Đức Phật: "Tôi chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì sao?"  

Đức Phật: "Đúng vậy, không có gì trên thế giới này từng thực sự thuộc về con cả”.  

"Vậy, cái gì là của tôi?"  

Đức Phật: "Mỗi giây phút trong cuộc sống con có là của con”.  

Đúng là cuộc sống chỉ là khoảnh khắc, chúng ta phải sống tốt, yêu thương và tận hưởng nó! Sống là chiến thắng, kiếm tiền chỉ là trò chơi, sức khỏe là mục tiêu, hạnh phúc mới là ý nghĩa đích thực.  

Hãy quý trọng những người xung quanh, đừng tranh cãi, đừng thù hằn, nói năng thấu tình đạt lý! Bởi vì tất cả mọi người trên thế giới này ngày càng ít thời gian, cuối cùng sẽ phải xa nhau.  

Cuộc sống của chúng ta giống như những con ngựa trắng hư ảo. Đừng đùa giỡn, đừng thở dài vô cớ, đừng quan tâm đến nó. Sống tốt, sống đơn giản mỗi ngày trong tương lai.  

Ảnh minh họa.  

Mỗi người chỉ có một cuộc đời, dù dài hay ngắn;  

Cuộc sống, ai cũng tiếp tục, dù buồn hay vui;  

Trong cuộc sống, ai cũng có một chặng đường, thăng hay trầm.  

Không có ai là hoàn hảo, không có gì là hoàn hảo, chắc chắn sẽ có những người manng đến phiền phức cho bạn. Thế giới rất rộng lớn và lòng người cũng rất hỗn tạp, làm sao bạn có thể không gặp những kẻ phản diện?  

Ai cũng sợ mất đi, nhất là sau khi đã cố gắng hết sức để nâng niu nó nhưng vẫn không giữ lại được gì.  

Tình cảm thì cứ thuận theo dòng chảy, chỉ có thời gian mới phân biệt được ai thật, ai giả dối, ai sẽ lau nước mắt cho bạn trong đau khổ.  

Trong cuộc sống này, có người ghen tị với bạn, có người ghét bỏ bạn, có người coi thường bạn, điều đó không quan trọng, tất cả đều là người ngoài cuộc.  

Cuộc sống là vậy đó, mọi thứ bạn làm đều không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Đừng đánh mất bản chất của chính mình để làm hài lòng người khác.  

Đôi mắt giống nhau, cách nhìn khác nhau; đôi tai giống nhau, cách nghe khác nhau, cái miệng giống nhau, cách nói khác nhau; Trái tim giống nhau, ý tưởng khác nhau; tiền giống nhau, cách chi tiêu khác nhau; con người giống nhau, cách sống khác nhau.  

Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ xem nửa cuối cuộc đời sẽ đi như thế nào? Hãy bỏ đi những tưởng tượng và gánh nặng, những thứ mà bạn không thể ăn, mặc hoặc không thể mang đi.  

Mỗi con người, khi sống đừng bao giờ cố gắng kiếm tiền chỉ hi vọng mình có một ngôi mộ thật đẹp cả. Đừng lúc nào cũng áp lực bắt bản thân mình phải mua nhà lầu xe hơi làm gì cả, những thứ đó phù phiếm và bạn chẳng thể mang sang thế giới bên kia được đâu.  

Đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống thì con người ta mới phát hiện, trên đời này tiền chỉ là hư vô, giây phút mình còn sống mới là tất cả. Nếu có thời gian hãy sống thật tích cực, hãy ở bên người thân nhiều hơn. 

Muốn hạnh phúc, nhất định hãy sống trọn vẹn và hài lòng với những gì mình có. Chú trọng sức khỏe và hãy bớt sống ảo. Không ai muốn nằm trên giường bệnh rồi đón chờ tử thần đến đưa mình đi.  

Theo GDVN

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 item kinh điển của mùa thu, các nàng không nhanh tay sắm thì hết mùa chỉ có tiếc hùi hụi