Yêu người dưng

Mèo W 2016-12-16 14:00
- Yêu đơn phương giống như giơ tay hái một vì sao ở rất xa. Bạn dù cố gắng bao nhiêu, dù dốc lòng thế nào mãi mãi cũng chẳng chạm được đến tình yêu của mình.

“Việc thầm yêu trộm nhớ một người, cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm…”.

Yêu đơn phương giống như giơ tay hái một vì sao ở rất xa. Bạn dù cố gắng bao nhiêu, dù dốc lòng thế nào mãi mãi cũng chẳng chạm được đến tình yêu của mình. Trong trăm kiểu yêu thì yêu đơn phương có lẽ là kiểu khổ sở nhất. Bạn hết lòng yêu quý, quan tâm chăm sóc một người mà không nhận lại được bất cứ đáp đền nào.

Yêu người dưng

Tôi gặp rất nhiều cô gái bền bỉ với thứ tình cảm một chiều ấy qua nhiều năm, nhiều tháng. Họ giữ chặt tình cảm trong lòng không hé một lời. Đôi khi vì thế mà họ bỏ lỡ cơ hội của mình. Bởi vậy tình cảm cần được nói ra. Người khác nhiều khi không thể biết được tình cảm bạn dành cho họ.

Bạn có thể quan tâm, có thể chăm chút cho họ từng tý một nhưng đôi khi thiếu một câu ngỏ lời cũng làm lỡ một chuyện tình. Nếu yêu ai đó cứ mạnh dạn thổ lộ với đối phương. Dù câu trả lời là tốt hay xấu thì bạn cũng không mất công chờ đợi, mong ngóng.

Yêu một người là lựa chọn của chúng ta không liên quan đến đối phương. Bạn có thể yêu họ dù họ có yêu bạn lại hay không. Đó là quyết định của bạn. Tuy nhiên tình cảm một phía đa phần là mệt mỏi và vô vọng. Chẳng có gì đau lòng bằng việc yêu một người không thương mình.

Yêu người dưng

 

Tình cảm có khi là cố chấp, là hy vọng. Tuy nhiên có những người sẽ thực sự không bao giờ có thể yêu chúng ta được. Dù bạn có tặng họ cả trái tim, tặng họ cả tuổi thanh xuân thì không yêu vẫn là không yêu. Tình cảm chính là như vậy. Chẳng phải vì bạn không đủ xinh đẹp, tài năng. Đơn giản trái tim người đó không có bạn.

Có những sự chờ đợi là đang lãng phí cơ hội của mình. Bạn không thể chờ tàu thủy ở sân bay được. Trong lúc bạn đang đợi chờ người không yêu mình thì có khi bạn đã bỏ qua rất nhiều người phù hợp và yêu thương bạn hơn. Đôi khi yêu một người có nghĩa là buông tay cho họ đi.

Thật ra người nhận được tình cảm đơn phương từ người khác cũng chẳng vui vẻ gì. Có anh bạn nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy rất day dứt với cô bạn đơn phương mình. Anh ấy không nỡ làm cô ấy tổn thương nhưng nếu quan tâm thì lại là đang nuôi hi vọng cho cô ấy. Cuối cùng thì anh vẫn phải chọn cách đau lòng nhất là nói với cô ấy là mình không có tình cảm gì với cô ấy, hai người chỉ nên là bạn mà thôi.

Bạn biết không kết quả là giờ cô gái ấy đã tìm thấy được tình yêu đích thực của riêng mình. Còn anh bạn tôi cũng cảm thấy thật may mắn vì đã can đảm lạnh lùng với cô bạn đó. Nhiều khi dứt khoát trong tình cảm lại là cách tốt nhất cho cả hai.

người dưng

Yêu đơn phương một người đôi khi cũng giống như việc bạn đang yêu hình ảnh của người ấy do bạn xây dựng lên chứ không hẳn yêu chính bản thân con người đó. Đó là lý do vì sao những tình cảm đơn phương dù không được đền đáp vẫn có thể kéo dài bền bỉ. Nguyên nhân là cô gái mang trong mình tưởng tượng hoàn hảo về đối phương.

Hai người chưa bao giờ hẹn hò, chưa bao giờ dành nhiều thời gian riêng tư bên nhau nên cô gái không thể biết hết được những tính xấu của chàng trai. Cho nên cũng có rất nhiều tình cảm đơn phương sau nhiều năm tháng tưởng kết thúc có hậu bằng việc chàng trai gật đầu đồng ý thì ngay sau đó vài tháng họ liền chia tay. Lí do là cô gái cảm thấy chàng trai không đúng với những gì mình mong đợi.

Yêu đơn phương là một thử thách lớn trong đời mà ít nhiều bạn cũng sẽ trải qua. Hãy sáng suốt khi rơi vào tình trạng này nha cô gái! Dù yêu ai thì bạn cũng cần yêu mình trước, đừng để tình yêu khiến mình buồn bã. Đời không có trai vẫn vui lắm.

Mèo W

(Ảnh sưu tầm)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu