Mình chia tay lâu rồi, em vẫn một mình vậy thôi!

Pink 2016-06-15 20:00
- Những cô gái từng yêu đã độc thân lâu ngày, khoảng thời gian dài cô đơn ấy đã biến họ thành một con người như thế nào?
Nếu quan sát và lắng nghe những câu chuyện xung quanh mình, chắc hẳn bạn sẽ bắt gặp rất nhiều cô gái độc thân đã từng trải qua tan vỡ. Vì nhiều nguyên do, trái tim họ vẫn chưa rung động thêm một lần nữa, để rồi một năm, hai năm hay nhiều năm trôi qua, họ vẫn âm thầm độc bước trên con đường của mình. Khoảng thời gian dài ấy đã biến họ trở thành một con người như thế nào?

1. Một tâm hồn vẫn còn vương chút tình xưa

Nhiều người con gái thường tự trách mình yếu đuối vì không thể quên nổi tình cũ sau một thời gian dài chia cắt. Dù năm tháng đã xóa nhòa nhiều kí ức cũng như tình cảm, nhưng họ cũng không tránh nổi một vài giây lơ đễnh nhớ lại cái nắm tay năm xưa, hay những lúc “trót dại” vào trang cá nhân của người cũ. Cũng phải thôi, một trái tim đang cô đơn đâu có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống từ vết thương cũ ngày nào… 
Mình chia tay lâu rồi, em vẫn một mình vậy thôi!
Một trái tim đang cô đơn đâu có thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống từ vết thương cũ ngày nào… 

2. Trở nên mạnh mẽ hơn mà không hề hay biết

Không ai muốn một mình quá lâu, tuy nhiên không phải ai cũng có đủ sức mạnh để “dám” độc thân trong một khoảng thời gian dài, nhất là khi họ đã từng một lần yêu. Những cô gái chia tay và độc thân lâu ngày thì khác.
Họ đã từng trải qua những đêm dài day dứt để quên đi tình cũ. Họ phải học cách làm quen với nỗi cô đơn luôn ghé thăm thường trực. Họ cũng dần phải tìm cách bình thản khi bạn bè đều có đôi có lứa. Có những người phải học cách chấp nhận với sự lãng quên và tập chai sạn với nỗi đau khi người cũ đã có người mới. Và trên tất cả, họ tập rèn cho mình cái bản lĩnh độc lập và biết sống trọn cuộc đời của riêng mình. Trải qua tất cả những điều đó, sao có thể không mạnh mẽ hơn?
Những cô gái đã từng yêu và độc thân lâu ngày, họ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều mà đôi khi chính bản thân không hề hay biết.
Mình chia tay lâu rồi, em vẫn một mình vậy thôi!
Gái từng yêu và độc thân lâu ngày, họ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều mà bản thân không hề hay biết.

3. Không còn dễ tin như trước

Có rất nhiều lý do để những cô nàng lâu ngày không yêu trở nên nhạy cảm hơn với lòng tin. Nhiều khả năng họ đã từng gặp phải một tên lăng nhăng, cũng có thể họ tự nhận thấy tình yêu không đẹp như trí tưởng tượng, và nhiều khi khoảng thời gian dài độc thân ấy cũng làm họ dần nản và không còn muốn tin vào chuyện tình cảm. Vì vấn đề này, nhiều người càng trở nên khó yêu, “hứa hẹn” một khoảng thời gian độc thân dài nối tiếp sau đó. 
Nói vậy nhưng không có cô gái nào lại muốn trái tim mình đóng băng quá lâu. Nếu nhìn thấy một tình cảm chân thành, có lẽ trái tim họ sẽ dần rung động, phá vỡ lớp băng dày kia để được yêu một lần nữa.
 Pink
Nguồn: Cosmopolitan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu