Gửi vợ tương lai

Sưu tầm 2016-04-14 16:48
- Vợ yêu à, anh xin lỗi, được không?/ Bao năm rồi chẳng thấy chồng đâu cả/ Anh kiếm tìm em giữa dòng người vội vã/ Chỉ tiếc chúng mình chưa nhận ra nhau...
Vợ yêu à, anh xin lỗi, được không?
Bao năm rồi chẳng thấy chồng đâu cả
Anh kiếm tìm em giữa dòng người vội vã
Chỉ tiếc chúng mình chưa nhận ra nhau...
 
Gửi vợ tương lai
 
Vợ yêu à, anh đã đợi rất lâu
Để được bắt đầu câu chuyện tình hai đứa
Nhưng số phận muốn thêm nhiều bão tố
Để sau này chúng mình biết thương hơn
 
Vợ yêu ơi, xin em chớ có buồn
Vì những yêu thương từng dành cho người cũ
Rồi chúng mình sẽ nâng niu cất giữ
Những ký ức ngày xưa nguyên vẹn chẳng nhạt màu
 
Vợ yêu này, hãy nghĩ tới ngày sau
Mình sẽ nắm tay nhau qua sớm chiều mưa nắng
Nên nếu lúc này em cô đơn, lẻ bóng
Hãy cứ yêu em, yêu cuộc sống, yêu đời
 
Vì anh tin mình sắp thấy nhau rồi,
Sẽ mãi sánh đôi và không rời, vợ nhé!
Nên ngay lúc này hãy mỉm cười vui vẻ
Chồng ở xa em nhưng lại rất…rất gần!
 

Nguồn: Sưu tầm

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng