Chuyện "dở khóc dở cười" khi tình yêu "hết đát"

Fantame 2014-11-13 21:37
- Trong cuộc sống mọi thứ đều có hạn sử dụng, kể cả tình yêu. Khi tình yêu "hết đát", hai người không còn tình cảm, chia tay là điều tất yếu.
Tuy nhiên, câu chuyện hậu chia tay nhiều khi không đơn giản là “đường ai nấy đi” mà còn kéo theo nhiều hệ lụy. Dưới đây là một vài câu chuyện “dở khóc dở cười” thường xảy ra sau khi các cặp đôi chia tay.
 
Câu chuyện đòi quà, đòi tiền
 
Khi yêu nhau, hai người là một, vật chất luôn đặt sau tình cảm nhưng sau khi chia tay lại khác, người ta có thể tính toán với nhau từng cốc trà đá có giá 3.000 đồng. Chuyện là, xóm tôi có một đôi yêu nhau, ngày đầu họ thuê phòng sát vách, sau anh chuyển sang phòng chị “góp gạo thổi cơm chung”. Sống với nhau chừng 2 - 3 tháng thì xảy ra chuyện, anh xách vali đòi đi còn chị nhất quyết giữ lại, không phải để níu kéo tình cảm mà để... đòi số tiền anh đã vay. Anh này vốn tính hay cờ bạc, vay của người yêu 10 triệu, chẳng may thua sạch. Ban đầu, anh hứa hẹn đủ điều, rằng sẽ chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền trả chị, cho chị một cuộc sống đầy đủ, không cần phải đi bán hàng cực khổ nữa. Khi yêu, ai chẳng tin tưởng người yêu, chị không một câu phàn nàn, ban ngày đi làm, tối về cơm nước đầy đủ. Vậy mà càng ngày anh ta càng chứng tỏ mình là người không ra gì, suốt ngày lô, đề, cờ bạc,...uống say rồi lăn ra ngủ. Biết mình yêu phải một tay ăn bám, chị đòi chia tay và đòi luôn số tiền anh ta vay. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu anh ta trả tiền cho chị rồi đường ai nấy đi, nhưng thứ chị nhận lại là một bảng liệt kê chi phí anh ta bỏ ra từ ngày yêu chị. Trong đó có ghi rõ ràng: “Ngày 25/8 ăn cơm xong, mình và cô ấy đi uống trà đá, 3 cốc trà đá 12 nghìn, mình trả tiền”, “Ngày 2/9, cô ấy đòi về quê, mình trả tiền xe, 200 nghìn”. Sau khi tính toán cẩn thận, số tiền anh chi trả trong những ngày tháng yêu nhau vừa khít 10 triệu đồng.
 
Sau khi anh ta rời đi, chị cũng chuyển nhà vì không chịu nổi lời xì xào bàn tán. Chắn chắn khi yêu chẳng ai cho không ai cái gì, nếu anh ta cho chị món này thì cũng phải nhận được món khác, không vật chất thì tình cảm nhưng tính toán chi li như anh chàng trên thì khó có đàn ông nào bì kịp. Khi yêu nếu đã không tính toán thì khi chia tay cũng đừng vì một chút thiệt, hơn mà đòi quà, đòi tiền nhau để tự chuốc lấy sự bẽ bàng, xấu hổ.
 
Chuyện 'dở khóc dở cười' khi tình yêu 'hết đát'
Khi yêu nhau, hai người là một, vật chất luôn đặt sau tình cảm nhưng sau khi chia tay lại khác.
 
Câu chuyện “nhớ mùi”
 
“Nhớ mùi” ở đây chính là tình trạng hai bên dù đã hết tình cảm, không muốn tiếp tục yêu đương nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc để quan hệ với nhau như một thói quen khó bỏ. Những đôi yêu nhau trong một thời gian dài, sau khi chia tay thường xuyên gặp mặt để giải quyết nhu cầu sinh lý không phải là chuyện hiếm. Họ gọi điện cho nhau, trò chuyện và làm “chuyện ấy” cho dù không còn một chút tình cảm, “xong việc” họ lại chia tay nhau, trở về cuộc sống bình thường của mỗi người. Một người bạn của tôi (xin được giấu tên) chẳng may bị “vướng” vào mối quan hệ không tên này. Cô ấy và người yêu cũ đều đã có mối quan hệ mới nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, rủ nhau vào nhà nghỉ. Họ chẳng nói chuyện gì nhiều, phần lớn thời gian chỉ làm “chuyện ấy”, dù cảm thấy day dứt, có lỗi với người yêu hiện tại nhưng mỗi lần “nhớ mùi” họ lại lao vào nhau. Cô bạn tôi tỏ ra bình thản, thoải mái nhưng thật sự sau mỗi lần gặp tình cũ trở về nhà, tâm trạng cô ấy rất tồi tệ. Nhiều lúc cô ấy tự sỉ vả bản thân là đồ hư hỏng, cảm thấy xấu hổ, bẽ bàng, cuộc sống trở nên nặng nề, mệt mỏi...
 
Mối quan hệ như vậy rồi cũng phải chấp dứt, vậy thì dừng lại càng sớm càng tốt, đừng để bị chi phố bởi bản năng hay thói quen, lúc đó cái chúng ta nhận được chỉ là sự ân hận, đau khổ.
 
Câu chuyện “cố đấm ăn xôi”
 
Sau khi chia tay, nếu một người còn tình cảm, thì rất dễ lâm vào tình trạng “cố đấm ăn xôi”, ra sức níu kéo làm đối phương cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Người yêu của cô bạn tôi sau khi chia tay thì ngày nào cũng đứng trước cửa nhà cô ấy kêu gào đòi gặp mặt, xin tha thứ, thậm chí anh ta còn quỳ từ sáng tới tối, khóc lóc van xin. Thời gian đó cô bạn tôi và người nhà bị người yêu cũ "khủng bố", cô ấy không dám bước ra khỏi nhà vì đi đâu anh ta cũng bám theo, chặn đường đòi quay lại. Tình trạng ấy chỉ chấm dứt khi bố cô ấy gọi công an phường lên giải quyết.
 
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi "khủng bố" không thành, anh ta bắt đầu tự hành hạ bản thân, rồi “vô tình” cho cô bạn tôi biết để cô ấy day dứt, đau khổ. Anh ta tự nhốt mình trong phòng, tuyệt thực, đòi tự sát... khiến người nhà hoảng loạn gọi điện chửi mắng cô bạn tôi. Cho đến khi cô ấy giả vờ chấp nhận quay lại với anh ta, cuộc sống mới tạm yên ổn.
 
Đó là ba câu chuyện xảy ra khi tình yêu "hết đát" tôi gặp nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Thiết nghĩ, khi đã yêu thì phải nghĩ cách cho đối phương vui vẻ, hạnh phúc, khi gặp trắc trở không thể tiếp tục thì phải cố gắng dứt bỏ, đừng cố níu kéo khiến cuộc sống của họ trở nên mệt mỏi nặng nề. Tệ hại hơn là chỉ vì tính toán hơn thiệt mà đánh mất đi phẩm giá của chính mình... Chẳng có gì quý giá đến mức không thể vứt bỏ được, chúng ta cần biết dứt bỏ khi “tình yêu hết đát”, thì cuộc sống mới thoải mái, tốt đẹp.
 
Fantame
logo smaill
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu