Bao giờ thì cháu lấy chồng?

Mèo W 2017-02-04 06:00
- Không biết từ bao giờ câu hỏi "bao giờ cháu lấy chồng" lại trở thành câu hỏi vô cùng ám ảnh với các cô gái. Vậy làm sao để trả lời câu hỏi này khéo léo nhất, vừa đẹp lòng các cụ vừa không khiến bản thân khó chịu?

Tết đến, xuân về là dịp gia đình, họ hàng gặp mặt hỏi han nhau. Tuy nhiên có một câu hỏi "kinh hoàng" mà Tết năm nào các cô gái cũng phải đối mặt là "bao giờ thì cháu lấy chồng".

Theo phong tục của Việt Nam thì đó chỉ là một câu hỏi thăm quan tâm, chứ không có ý gì nhiều. Ấy vậy năm nào cũng hỏi thì tự nhiên chúng ta bị bực mình, tự nhiên lại gắt gỏng với những quan tâm của cô, dì, chú, bác. Vậy phải làm sao để vẫn vui vẻ, không bị cụt hứng bởi những câu hỏi đó.

Đầu tiên các cô gái hãy nhớ, nếu mọi người không quan tâm bạn thì mọi người cũng chẳng thèm hỏi han. Cho nên khi được hỏi chúng ta hãy cứ nhớ rằng đó là vì các cô, các bác yêu thương chúng ta, mong chúng ta sớm có một chốn nương tựa nên mới hỏi. Bởi vậy bạn cứ mỉm cười trả lời lịch sự là bao giờ tìm thấy người thích hợp, yêu thương thật lòng thì sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Câu trả lời này sẽ giúp bạn không bị bắt bẻ nhiều.

Tất nhiên chúng ta phải tìm được người yêu thương mình thì mới lấy làm chồng được đúng không nào. Những người quan tâm bạn cũng sẽ đồng tình với câu trả lời này. Ai lại không muốn con cháu mình tìm được người đàn ông xứng đáng cơ chứ.

Ông cha ta có câu an cư lập nghiệp. Trong tư tưởng, suy nghĩ của những bậc tiền bối đi trước thì hôn nhân là một việc trọng đại và cần phải sớm quyết định mới có thể yên âm xây dựng sự nghiệp. Còn chúng ta sinh ra trong một môi trường hiện đại hơn, tiếp cận nhiều tư tưởng phóng khoáng hơn nên có thể việc chồng con không quá quan trọng. Bạn muốn bay nhảy, muốn tập trung sự nghiệp trước là điều hoàn toàn đúng đắn.

Tuy nhiên, chúng ta không cần đối đầu với ý kiến của người lớn. Bạn biết đó mỗi người sinh trưởng trong môi trường khác nhau sẽ ảnh hưởng nền văn hóa, tư tưởng khác nhau. Bạn không thể yêu cầu một cụ già có suy nghĩ phóng khoáng, cởi mở như một thanh niên được. Tuy nhiên khoảng cách ấy có thể thu hẹp bằng những cuộc trò chuyện, tâm sự, tỉ tê.

Ba mẹ, ông bà, cô dì, chú bác đều rất yêu thương bạn. Họ sẽ hiểu khi bạn chịu giải thích việc mình chưa muốn kết hôn sớm. Nếu bạn có thể nói chuyện một cách thành thật, nhẹ nhàng chứ không phải ngúng nguẩy cãi lời như một đứa trẻ thì mọi người cũng sẵn lòng tiếp nhận ý kiến của bạn. Mưa dầm thấm lâu mà. Khi chúng ta tranh luận gay gắt, nảy lửa không thành thì mình có thể đổi cách khác.

kết hôn

Người ta nói rằng đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Việc đối đầu với những người thân yêu chẳng đem gì lợi lộc gì cho chúng ta cả. Nếu bạn thắng, ba mẹ thua tôi chắc rằng bạn cũng chẳng cảm thấy hả hê, vui lòng. Ba mẹ không phải là không muốn bạn ở trong nhà, không phải coi bạn như đồ thừa. Họ chỉ nghĩ rằng khi họ đã già không còn chăm sóc được bạn nữa thì ai sẽ là người ở bên bạn những lúc ốm đau, mệt mỏi. Họ mong rằng bạn sớm tìm được bờ vai vững chắc để nương tựa thì họ mới có thể yên lòng. Tấm lòng của cha mẹ với con cái rất rộng lớn, lúc nào cũng chỉ mong những điều tốt đẹp đến với những đứa trẻ của mình.

Gia đình là món quà quý giá của mỗi người. Dịp Tết là lúc mọi người gặp gỡ, sum vầy bên cạnh nhau. Cả năm ai cũng bận rộn đến Tết mới có lúc để trò chuyện, hỏi thăm. Bởi vậy bạn đừng để những chuyện nhỏ nhặt phá hỏng không khí sum vầy ấy. Nếu được hỏi bao giờ lấy chồng thì cứ vui vẻ trả lời là được. Mọi người cũng hiểu cho bạn mà, phải không cô gái?

Mèo W

(Ảnh sưu tầm)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

100 năm trước, vẻ đẹp của phụ nữ Việt ra sao so với thế giới