Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp 'thẫn thờ' qua lăng kính của 9X Việt xinh như mẫu

Hà. NT 2020-12-01 20:00
- Chị Đặng Thuỳ Dương (sinh năm 1989, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) khiến những người đam mê xê dịch ngỡ ngàng, trước loạt ảnh “sương sương” đẹp không góc chết của mình khi đặt chân đến Maroc.

Chị Thuỳ Dương chia sẻ, Maroc - đất nước nằm ở Bắc Phi, nghe có vẻ xa lạ với nhiều người. Nhưng nếu ai yêu thích truyện cổ tích, thì không thể không biết đến xứ sở Nghìn Lẻ Một Đêm, quê hương của chàng Aladdin và công chúa Jasmine.

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

“Khi mình bảo mình sắp đi Maroc, ai cũng bảo sao đi du lịch nước gì kỳ thế, đi đâu không đi lại qua Châu Phi, bên đấy nguy hiểm lắm…  Nhưng Maroc là một trong những ước mơ của mình. Nên có dịp là phải xách giỏ lên đi ngay và luôn…

Mong ước của mình đã thành hiện thực, được ngắm viên ngọc xanh Chefchaouen, thị trấn xinh đẹp nằm bên vách núi miền Bắc của Maroc, là được nằm thả mình giữa hồ bơi của những căn nhà Riad cổ. Được ghé thăm cung điện lộng lẫy với kiến trúc tuyệt mỹ, hay lạc trong khu chợ cũ với ngàn thứ hay ho chỉ nhìn thôi là nhớ đến anh chàng Aladdin và cây đèn thần.

Rồi ngồi đó mà mơ mộng những tấm thảm đủ màu sắc, treo ven đường có thể bay như trong chuyện cổ tích. Hay ngồi chà thử vài chiếc đèn, hy vọng bác thần đèn nào đó hiện ra mang cho con chàng hoàng tử con mơ ước bấy lâu. Lạc vào xứ sở Nghìn Lẻ Một Đêm, thì chuyện mơ mộng với các cô gái là điều khó tránh khỏi”, Thuỳ Dương xúc động chia sẻ. 

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Cô gái trẻ cho biết thêm, đây cũng là lần thứ hai cô được ngắm hoàng hôn trên sa mạc Sahara, lại được cảm nhận cái lạnh thấu xương khi mặt trời biến mất, co ro trong chục lớp áo mỏng dày dưới thời tiết âm độ, bù lại được ngắm bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, như lời tả sến súa của cô bạn trong nhóm “Đứng giữa bầu trời Sahara ban đêm, cảm giác như có thể chạm tay tới các vì sao”.

Ngồi bên lửa trại rồi mấp mé môi hát theo nhịp trống, của những anh chàng bản địa cùng những người bạn đến từ nhiều nước khác nhau. Khi đó, Thuỳ Dương chỉ ước có thêm bình shisha, một ấm Mint tea và vài miếng bò khô quê nhà để nhâm nhi thì nhất.

Hành trình khám phá Maroc 13 ngày đầy thú vị và cảm xúc 

Ngày 1,2,3: Marrakech

Marrakech thành phố được ví như viên ngọc phương đông, từng một thời là kinh đô của Maroc.

Thuỳ Dương đã chọn trú ở một Riad xinh xinh trong lòng medina, khu phố cổ với những lối nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên đường trải đầy thảm dệt đủ màu sắc. Người ta còn gọi Marrakech là thành phố đỏ, ắt hẳn vì tất cả những ngôi nhà ở đây đều được sơn một màu đỏ hồng bắt mắt.

 

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

 

Ngoài khu chợ trời souk sầm uất, nổi tiếng với nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ, Marrakech còn nổi tiếng với những điểm tham quan như: Cung điện Bahia Palace, Vườn Majorelle với ngôi nhà màu xanh biếc đặt trưng, Nhà thờ Hồi giáo Koutoubia, Ali Ben Youssef Medersa… 

Ngày 3,4,5: Marrakech – Essaouira - Sahara - Fes 

Cô gái trẻ đã book tour sa mạc từ Marrakech rồi trả khách tại Fes. Dừng chân tại Ouarzazate, điểm được xem như là cánh cổng trước khi tiến vào sa mạc Sahara, đây cũng là một trong những địa điểm quay series phim Game Of Thrones.

Đến Sahara sau một đoạn đường dài, cô nàng cho biết có thể cưỡi lạc đà hoặc thuê xe địa hình chạy thằng vào lòng sa mạc. Như đã chia sẻ, đây là lần thứ hai Thuỳ Dương được chiêm ngưỡng vẻ đẹp Sahara, trải nghiệm ngủ dưới bầu trời đầy sao, cùng cái lạnh căm về đêm hay ngắm nhìn bình minh màu tím tuyệt đẹp trên sa mạc.

 

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngày 5,6,7: Fes

Thành phố cổ xưa nhất ở Maroc, Fes còn nổi tiếng với các sản phẩm da thuộc tinh xảo. Cô lang thang những khu chợ cổ xưa nhất thế giới, hay tham quan các toà nhà medrasa với lối kiến trúc hồi giáo tuyệt đẹp, trong đó Bou Inania Medersa là một trong số ít các địa điểm tôn giáo, mà du khách ngoại đạo có thể vào.

Ngày 7,8,9: Chefchaouen

Với Thuỳ Dương, đây là địa điểm đẹp nhất trong chuyến đi này. “Chefchaouen viên ngọc xanh của Châu Phi. Với kiến trúc độc đáo cùng những ngôi nhà được sơn màu thiên thanh, thành phố Chefchaouen nằm dựa bên vách núi xinh đẹp và rực rỡ.

Chỉ cần lang thang khắp các ngõ ngách khu medina, lạc trong các lối đi ngập màu xanh, cũng đủ thấy được đền đáp sau khi vượt hàng ngàn cây số xa xôi để đến nơi đây”, cô nàng nêu cảm nhận.

 

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngày 9,10,11: Casablanca

Casablanca không chỉ là thủ đô sầm uất của Maroc, càng biển lớn nhất Châu Phi mà còn là nơi cất giữ những hoài niệm về cuốn phim bất hủ. Bộ phim cùng tên Casablanca với chàng si tình Rick và nàng Ilsa Lund xinh đẹp. 

Dương cũng cho biết, nếu ai là fan của bộ phim chắc hẳn sẽ phải ghé thăm quán Rick’s, bối cảnh nơi chàng Rick và Ilsa gặp lại nhau. Không chỉ vì không gian quán sắp xếp xinh đẹp, mà đồ ăn ở đây cực kỳ ngon và hấp dẫn, nếu bạn đã ngán những món cổ điển Maroc thì đây sẽ là nơi dừng chân cực kỳ hợp lý.

Bên cạnh đó, nhà thờ Hassan II, là một trong những điểm nổi bật tại Casablanca. Công trình kiến trúc hoành tráng nhất thành phố, và là nhà thờ lớn thứ 2 trên thế giới. Ghé Hassan II vào buổi chiều tà bạn còn có thể chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên bờ biển.

 

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngày 11,12,13: Marrakech

Những ngày cuối cùng tại Maroc xinh đẹp, Thuỳ Dương vẫn là lang thang các khu chợ cổ, quay lại Marrakech để nghỉ ngơi tại Riad xinh đẹp và tận hưởng những ngày cuối cùng.

Bên cạnh đó, cô gái trẻ cũng đưa ra một số lời khuyên bổ ích cho những người có ý định du lịch đến xứ sở thần tiên này như sau:

Vé máy bay

Nên tìm vé máy bay giá rẻ trên Skyscanner. Từ Việt Nam qua Maroc đều phải transit. bay tiện nhất là Transit qua Doha, bay hãng Emirates ( giá vé tầm 35-40 triệu khứ hồi). Để tiết kiệm, nên chọn transit 2 điểm là Bangkok và Zurich. Thời gian sẽ lâu hơn tầm 4 tiếng, nhưng giá vé rẻ hơn còn 26 triệu.

Di chuyển giữa các thành phố:

Nên di chuyển bằng tàu và Bus, 8X cho biết ở đây xe bus cũng rất sạch sẽ và tiện dụng. Nếu di chuyển trong trung tâm, nên bắt Taxi là tiện nhất, tuy nhiên cần phải trả giá.

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Ngắm trọn Maroc mộng mơ, đẹp thẫn thờ qua lăng kính của 9X xinh như mẫu

Hotel

Vì ngôn ngữ bên Morocco chủ yếu là tiếng Pháp và tiếng bản địa, nên Thuỳ Dương không book airbnb như mọi khi. Vì giao tiếp với host sẽ khó khăn, nên book trên booking. com.

Ăn Uống

“Sau khi trở về từ Maroc, 2 món mình thấy sợ nhất là tagine và couscous. Không phải vì hai món này không ngon, mà là tất cả các nhà hàng hầu như chỉ có 2 món này là chính. Thi thoảng sẽ có pizza và thịt nướng. Một số nơi có nhà hàng Ý hoặc Pháp cũng ổn. Nhưng cứ thử 1,2 gói mỳ tôm để còn đổi vị sau những ngày dài ăn tagine và couscous.

Thêm một lưu ý nữa là hãy check nhiệt độ trước chuyến đi, để chuẩn bị hành trang.  Ai cũng nghĩ Maroc là đất nước mặt trời nắng nóng, nhưng chưa hẳn. Lúc mình đi tháng 2 vẫn lạnh, ban ngày nắng xinh như trời thu Hà Nội tầm 16,17 độ, còn ban đêm thì 6,7 độ. Ngoài sa mạc về đêm thực sự lạnh thấu xương”, 8X xinh đẹp bày tỏ.

Hà. NT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỗi ngày dành 15 phút thực hiện 4 động tác, bụng dưới hay đùi đầy mỡ sẽ thon gọn ngay