Cận cảnh căn nhà cấp bốn bị rác bủa vây của nữ lao công bị sát hại thương tâm

2021-04-06 08:43
- Chiều 5/4, dưới sự chỉ dẫn của người dân, PV đã tìm về khu vực chị Vũ Thúy H. (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội - nhân viên Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) sinh sống để tìm hiểu. Dẫn PV tới căn nhà chị H. ở, ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố chị H. - PV) ngậm ngùi nói cái chết của con gái khiến gia đình vô cùng bất ngờ, đau đớn.

 Chiều 5/4, dưới sự chỉ dẫn của người dân, PV đã tìm về khu vực chị Vũ Thúy H. (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội - nhân viên Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) sinh sống để tìm hiểu. Dẫn PV tới căn nhà chị H. ở, ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố chị H. - PV) ngậm ngùi nói cái chết của con gái khiến gia đình vô cùng bất ngờ, đau đớn.  

 Ghi nhận của PV, căn nhà chị H. sinh sống nằm sâu trong con ngõ nhỏ của đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội  

 Theo lời ông Sáu, vợ chồng ông sinh được 8 người con, chị H. là con gái thứ 3 và hiện chưa lập gia đình. Mặc dù nhiều em đều có nhà cửa to đẹp, bảo chị về sinh sống nhưng nữ lao công từ chối và xin bố mẹ mảnh đất khoảng 30 mét vuông dựng căn nhà ở tạm  

 Quanh nhà nữ lao công ở "bủa vây" rác, đồ nhựa phế thải, thức ăn thừa bốc mùi hôi thối. Trước đó, vào tối 4/4, khi chị H. đang làm công việc quét rác tại đường Xuân Thuỷ bất ngờ bị Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại phường Trung Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) dùng gạch tấn công, tử vong thương tâm  

 Trước nhà chị H. không chỉ có rác mà cây cối mọc um tùm và có rất nhiều muỗi. Ông Sáu nói con gái nhất quyết ra đây ở riêng, không sống cùng bố mẹ, các em là muốn thuận tiện cho việc đi làm. "Con bé đang góp tiền để xây nhà mới, vậy mà chưa kịp xây nó bị người ta đánh chết oan ức quá...", ông Sáu ngậm ngùi chia sẻ  

 Ông cho biết, ước mong lớn nhất của gia đình là cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh kẻ đã gây ra cái chết của con gái ông, để người chết có thể nhắm mắt. Theo điều tra ban đầu, công an xác định Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần  

 Trước căn nhà chị H ở khoảng 3 mét là khu vực nấu ăn, tắm giặt và dự trữ nước sạch. "Nhìn chỗ con ở nhiều lúc xót xa lắm, bảo con nhiều lần về ở cùng nhưng nó không nghe, nên vợ chồng tôi cũng không biết phải làm thế nào...", ông Sáu buồn rầu nói  

Căn nhà chị H. sinh sống bị "bủa vây" bởi rác, đồ thực phẩm hỏng bốc mùi hôi thối rất khó chịu  

 Khu tắm giặt, dự trữ nước của chị H. rất đơn sơ, chỉ có 2 bình nước cũ loại 15 lít và 1 chiếc xô sơn đã cũ  

 Ông Sáu bảo, sau khi con mất không có chìa khoá, gia đình phải đập khoá cũ thay khoá mới. Tuy nhiên, đến trưa nay (5/4) công an đến làm việc và tiếp tục thay ổ khoá mới nên gia đình ông vẫn chưa thể mở cửa vào trong để dọn đồ đạc  

 Ông Sáu cho biết, hiện con gái đã mất nên sau này vợ chồng ông sẽ xây nhà thờ tại mảnh đất mà chị H từng sinh sống. Về sau khi con, cháu nào sống tại đây phải có trách nhiệm hương khói cho người đã khuất  

 Nếu không để ý và không có người dẫn đường, khó có thể tìm được lối đi vào nhà chị H  

 Ông Sáu dọn dẹp một số đồ đạc chắn ngang lối đi vào nơi con gái từng sống  

 

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bảo Anh và nguyên tắc trong tình yêu