Bị truy nã 3 năm, người đàn ông bỗng trở về đầu thú vì nguyên nhân không ngờ

Bích Chi 2022-01-23 14:25
- Sau khi trốn nã 3 năm, người đàn ông họ Ngô bỗng trở về đầu thú. Điều gì đã khiến anh ta quyết định đối mặt với tội lỗi của mình.

3 năm trước, người đàn ông họ Ngô ở Bắc Kinh, Trung Quốc từng gom vốn của nhiều bạn bè, người thân để đầu tư cho công ty TNHH Investment Management. Sau một thời gian làm ăn, công ty này thua lỗ nặng. Anh Ngô đã ôm số tiền huy động của mọi người và bỏ trốn. Những người bạn, người thân bị anh Ngô lừa từng quả quyết rằng người đàn ông này hứa sẽ trả mức lãi cao ngất ngưởng. Nhưng sau đó anh ta nuốt lời, để điện thoại ở lại và bặt vô âm tín.

Trong ba năm qua, cảnh sát chưa bao giờ từ bỏ cuộc điều tra. Vào mùa xuân năm nay, cảnh sát đã nhiều lần đến thăm nhà anh Ngô với hy vọng rằng người thân, bạn bè có thể giúp cảnh sát thuyết phục anh Ngô ra đầu thú. Cảnh sát cũng nói với gia đình người đàn ông này rằng họ sẽ không bỏ cuộc.

Bị truy nã 3 năm, người đàn ông bỗng trở về đầu thú vì nguyên nhân không ngờ

(Ảnh SCMP)

Cuối cùng, gần đây, vợ và luật sư của anh Ngô đã nhiều lần đến gặp cảnh sát để tìm hỏi về thủ tục ra đầu thú. Cảnh sát biết được rằng cơ hội để bắt được người đàn ông này đã rộng mở. Cuối cùng, anh Ngô đã đến đồn cảnh sát đầu thú sau khi nói chuyện với vợ. Người đàn ông này rất bình tĩnh và nói cuối cùng anh đã đưa ra được quyết định này và giờ anh đang cảm thấy rất bình yên trong lòng. Quyết định này của anh Ngô cũng nhận được sự ủng hộ từ vợ. 

Sau khi anh Ngô đồn cảnh sát, viên cảnh sát lấy bức ảnh để so sánh với anh Ngô 3 năm trước, họ không tin rằng đó là một người. 3 năm trước, anh Ngô có vẻ ngoài gầy gò, nho nhã rất thư sinh. Nhưng 3 năm sau, anh Ngô tăng cân chóng mặt, mặt bị phù, thần thái kém hơn trước rất nhiều. Khi được hỏi về sức khỏe của bản thân, anh Ngô nói mỗi ngày anh đều bị lương tâm cắn rứt, thần thái của anh làm sao có thể so sánh với trước đây.

Bị truy nã 3 năm, người đàn ông bỗng trở về đầu thú vì nguyên nhân không ngờ

(Ảnh SCMP)

Nói về cuộc sống của mình khi bị truy nã, anh Ngô đầy chua xót cho biết anh đến sống ở một huyện nhỏ. Sau đó, anh chuyển đến ở một ngôi làng nhỏ. Vì bất an nên anh không dám sử dụng điện thoại di động, không dám liên lạc với gia đình và cũng không dám ra ngoài vì sợ cảnh sát bắt. 

Tuy nhiên, điều khiến anh Ngô suy sụp là sau khi dịch Covid-19 bùng phát, anh không thể sử dụng điện thoại di động, không có sổ bảo hiểm y tế và cũng không dám ra ngoài. Hiện tại, sức khỏe của anh Ngô rất yếu do anh bị huyết áp cao. Anh Ngô không thể chịu được cuộc sống này nên quyết định đầu thú. Sau khi anh Ngô nói ra lý do, nhiều người đã dở khóc dở cười và thấy được rằng sổ bảo hiểm y tế quả là rất quan trọng.

Bích Chi/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

20 lý do hài hước khiến chàng F.A