Vụ bé gái lớp 1 tử vong: Bố thừa nhận lỡ tay đánh con bằng đũa, gào khóc muốn chết theo con

2021-09-18 17:50
- Khi công an đưa người bố về nhà làm việc, đối tượng liên tục gào khóc, gọi tên con và nói chỉ lỡ tay đánh con bằng đũa.

Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội, ngày 17/9, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự anh Lê Thành Công (SN 1978, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) để phục vụ công tác điều tra.

Theo vị này, tại cơ quan công an, bước đầu anh Công đã thừa nhận khoảng 11h ngày 16/9 có đánh cháu L.H.A (6 tuổi - con gái anh Công) bằng đũa. Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là T.T.H.Đ (SN 1989) có cho cháu ăn cháo và uống 1 viên paradol thì cháu nôn nhiều nên đưa và bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Khi đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận cháu H.A đã tử vong ngoại viện.

Chị T. - một người dân sinh sống ở gần nhà cháu bé - cho biết, vào khoảng 22h30 tối qua (16/9), chị và người dân trong khu vực thấy công an đưa bố cháu bé về nhà và dẫn lên tầng 2 nhưng chị không biết diễn biến sau đó. 

Vụ bé gái lớp 1 tử vong: Bố thừa nhận lỡ tay đánh con bằng đũa, gào khóc muốn chết theo con

Căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Cũng theo chị T., khi về tới nhà, người bố liên tục gào khóc, thậm chí còn đòi đâm đầu vào cột điện, vào cửa kính và muốn chết theo con. Người phụ nữ này chia sẻ thêm, gia đình cháu bé bán nước đóng bình và cũng mới mua đất, mua nhà về đây ở được 2 năm. 

Chị H. - người ở cùng khu phố, đồng thời cũng là phụ huynh tại trường mầm non trước đây của cháu H.A cho biết, cháu H.A thường ngày rất hay chơi cùng con chị, thỉnh thoảng còn sang nhà chị ăn cơm. “Cháu lễ phép, ngoan ngoãn, không nghịch ngợm và rất sợ bố mẹ”, chị H. nói.

Thông tin từ báo cáo của quận Bắc Từ Liêm cho thấy, khoảng 11h ngày 16/9, anh Lê Thành Công có đánh con. Khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu cho cháu ăn một bát cháo và uống một viên Panadol.

"Sau đó cháu A bị nôn nhiều nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Bệnh viện xác định, cháu đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu, trên người có dấu hiệu bị đánh nên đã báo cơ quan công an", UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Được biết, gia đình cháu bé chuyển đến ngôi nhà 5 tầng ở ngõ 323 đường Xuân Đỉnh sinh sống được khoảng hơn 2 năm, làm nghề kinh doanh nước khoáng.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên