Giết người tình sau khi 'ân ái' rồi chở xác sang tỉnh khác phi tang

2021-06-07 10:30
- Sau khi “ân ái”, Đông xảy ra mâu thuẫn với chị T. vì nghi ngờ nạn nhân có người khác. Trong lúc tức giận vì lửa ghen, Đông đã siết cổ chị T. rồi đem xác đi phi tang.

Ghen tuông sát hại "vợ hờ"  

Năm 2008, Hoàng Trọng Đông (SN 1974) từ Vĩnh Phúc vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán đậu hũ. Trong quá trình sinh sống tại đây, Đông có quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N.T.M.T (SN 1980). Tuy Đông đã ly hôn nhưng do chị T. vẫn đang có chồng nên hai người phải thuê trọ ở quận Tân Bình sống riêng.  

Sau một thời gian mặn nồng, cặp vợ chồng “hờ” này lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T. quyết định nói lời chia tay và dọn ra ngoài ở riêng. Nghi ngờ nhân tình có tình cảm với người khác, Đông bắt đầu tỏ ra ghen tuông và thường xuyên kiếm cớ gây sự.  

Ngày 30/6/2015, Đông hẹn chị T. đến phòng trọ. Sau khi cùng người tình “ân ái”, Đông sinh sự ghen tuông và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi chị T. đang mặc quần áo, Đông dùng tay siết cổ nạn nhân cho tới chết. Sau đó, Đông quấn thi thể nạn nhân bằng khăn tắm rồi bỏ vào túi nilon chở bằng xe máy từ TP.HCM về Bà Rịa - Vũng Tàu tìm nơi phi tang.  

Sau khi vứt thi thể người tình, Đông đã chiếm đoạt điện thoại của chị T. và đem xe máy đi cầm được hơn 20 triệu đồng. Để đánh lạc hướng tìm kiếm của gia đình nạn nhân, Đông dùng chính chiếc điện thoại của nạn nhân để truy cập Facebook của nạn nhân nhắn tin cho gia đình rằng “con đã đi nước ngoài, gia đình đừng tìm”. Đồng thời Đông còn mạo danh nạn nhân nhắn địa chỉ đã cầm cố chiếc xe máy để gia đình đến chuộc.  

Hoàng Trọng Đông tại phiên tòa xét xử  

Sau khi phi tang xong, Đông bỏ về quê ở Vĩnh Phúc làm ăn, sinh sống bình thường. Đông yên tâm rằng, nơi vứt thi thể nạn nhân rất hoang vắng, ít người qua lại, thi thể lại được bọc kín nên sẽ không bị phát hiện.  

Phát hiện án mạng từ bộ xương khô  

Ngày 3/4/2017, một người đi chăn bò phát hiện túi nilon lớn có dấu hiệu khác thường. Khi mở ra xem, họ phát hiện bên trong là bộ xương. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại tóc, răng và xương. Công an còn phát hiện thêm một quần đùi nam, một cúc áo màu tím.  

Khi cuộc điều tra diễn ra gần 2 tháng và đang rơi vào bế tắc thì người nhà chị T. đến trình báo người thân mất tích 2 năm. Việc giám định ADN được thực hiện và kết quả cho thấy nạn nhân chính là chị T.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lần ra manh mối vụ án. Ngày 20/5/2017, Đông bị công an bắt giữ để điều tra.  

Sau khi công an vào cuộc điều tra vụ việc, đối tượng bị đưa ra xét xử về tội giết người, cướp tài sản. Tại tòa, kẻ thủ ác lạnh lùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo bị cáo Đông, trong quá trình chung sống do nghi ngờ chị T. có quan hệ với người đàn ông khác nên mới nổi nóng ra tay bóp cổ chứ không có ý định sát hại chị T.

Đông khai thêm, sau khi phát hiện chị T. đã chết thì tinh thần hoảng loạn không biết làm gì, nên chỉ ôm xác chị T. ngủ trong phòng suốt 2 ngày, cho tới khi xác chị T. bốc mùi thì mới nghĩ cách phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội.  

"Khi chở xác chị T. đi phi tang thì bị cáo đi một cách vô định, chạy mãi tới tại ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành thì phát hiện chỗ vắng nên đã vứt xác chị T. xuống hố" , Đông trình bày.  

Bản án tử hình  

Nhận thấy hành vi của người đàn ông này là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, xét thấy không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Đông mức án tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt người đàn ông này phải chấp hành là tử hình.  

Bên cạnh đó, phía gia đình nạn nhân cũng yêu cầu bồi thường phí mai tang, tổn thất tinh thần cũng như cấp dưỡng nuôi con chị T. cho tới khi 18 tuổi.  

Vụ án khép lại với hình phạt thích đáng cho gã đàn ông tàn nhẫn cướp đi sinh mạng nhân tình trong cơn ghen nhưng có lẽ nỗi đau của những người ở lại thì sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai…  

Theo Người Đưa Tin

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buồn nhất sau chia tay là người ta quên mà mình vẫn nhớ