Trò chơi vương quyền – Giấc mơ của những trang phục đẹp không tưởng

Eve Nguyễn 2015-04-18 07:12
- (Em đẹp) - Đừng ngạc nhiên nếu cô bạn thân của bạn mê "Trò chơi vương quyền" như điếu đổ, bởi vì mỗi tập phim đều tràn ngập những bộ váy áo còn đẹp hơn cả các thiết kế haute-couture.
Phần 5 của series phim truyền hình ăn khách “Trò chơi vương quyền” (Game of Thrones) đã chính thức lên sóng. Đây có lẽ là series phim sử thi giả tưởng hiếm hoi gây ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ lên đối tượng khán giả nam giới, mà cả các cô gái nữ tính nhất cũng bị cuốn hút theo từng tập phim. Bởi lẽ, các nhà làm phim không chỉ dựng nên một vùng đất giả tưởng với những bối cảnh, công trình kiến trúc kỳ vĩ và những sinh vật lạ lùng, mà đây còn là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho các tín đồ thời trang. Bối cảnh phim trải dài ở nhiều vùng văn hóa khác nhau, nên trang phục trong phim không chỉ mang ảnh hưởng của thời kỳ trung cổ như nhiều bộ phim lịch sử phương Tây khác, mà mang vẻ sáng tạo, phong phú không giới hạn, khiến bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những cảm hứng mới nhất trên các sàn diễn thời trang cao cấp xuất hiện rõ nét trong các cảnh phim. 
Một nhân vật thường được “cưng chiều” với nhiều trang phục đẹp là tiểu thư Sansa Stark. Trang phục của cô cũng thay đổi giống như diễn biến tâm lý của cô, từ một cô bé yếu đuổi, nhu mì, mù quáng tôn thờ vị vua trẻ độc ác, rồi đến khi âm thầm nguyền rủa hắn và cuối cùng là đã dám bỏ trốn để liên minh với người đã giết chết dì ruột của mình. 
Cảnh phim thương tâm khi Sansa quỳ xuống khóc lóc van xin ở Đại điện với một bộ váy nhạt màu, giản dị nhưng vẫn tinh tế, thể hiện thói quen ăn mặc chỉnh tề, nữ tính của tiểu thư nhà Stark.
Khi được thư thái hơn trong cung cấm, Sansa được mặc một bộ đầm họa tiết trang nhã với những trang sức thanh lịch thể hiện gu thẩm mỹ của một tiểu thư khuê các.
Khi bỏ trốn khỏi Vương Đô, Sansa Stark mặc một chiếc áo choàng trùm đầu màu xanh bí ẩn, bắt đầu bộc lộ khí chất mạnh mẽ.
Đến cuối phần 4, đầu phần 5, Sansa Stark nhuộm tóc thành màu đen để che giấu thân phận thật. Màu tóc này cùng với các trang phục tông đen mạnh mẽ đã giúp thể hiện nét sắc sảo, thông minh hơn của nhân vật. 
 
Từ khi ra mắt, phim “Trò chơi vương quyền” cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều tín đồ cosplay. Nhân vật được lựa chọn để cosplay nhiều nhất chính là nữ hoàng Daenerys Targaryen, không chỉ vì bản chất mạnh mẽ, quyền năng không bị lửa thiêu và sở hữu tới 3 con rồng, mà còn bởi Daenerys mặc rất nhiều trang phục đẹp ma mị như những nữ thần trong huyền thoại.
Trong những phần đầu, Daenerys còn phải vật lộn với cuộc sống khó khăn của bộ tộc du mục bị mất đi Đại Hãn, nhưng kể cả những trang phục rách rưới nơi sa mạc của cô cũng mang bản chất mạnh mẽ với đường đan thủ công tỉ mỉ. 
Hình ảnh Daenerys bước giữa đám đông nghèo khổ, nổi bật với bộ váy màu xanh da trời đã phần nào tôn lên bản chất của nhà lãnh đạo sẽ mang tới tự do và hòa bình của người dân. 
Màu xanh dương này cũng là màu của bầu trời nơi đàn rồng của cô bay lượn. Hình ảnh cô ngồi bên con rồng hung tợn nhất với chiếc váy xanh xẻ tà cao và chiếc quần jeans hiện đại, cùng đôi bốt cao cổ, trở thành một biểu tượng cho nữ quyền mà các cô gái thế kỷ 21 cũng ngưỡng mộ.
Các nhà thiết kế trang phục cho phim tiếp tục chọn màu xanh làm màu đặc trưng cho trang phục của Daenerys, với một bộ “long bào” đủ tiêu chuẩn tỏa sáng trên bất cứ thảm đỏ nào: phần chân váy xếp ly phối với họa tiết da thêu nổi tinh vi và đường cut-out hiện đại. Nếu tách khỏi bối cảnh phim, đây có thể là ảnh chụp quảng cáo cho một thiết kế haute-couture của các nhà mốt danh tiếng. 
Màu xanh cũng được nữ hoàng lựa chọn để mặc ra chiến trường, cùng với chiếc áo choàng và màu tóc bạch kim đặc trưng của gia tộc cưỡi rồng, cô chính là hiện thân hoàn hảo của sức mạnh phái nữ khiến hàng ngàn quân lính quy phục.
Sinh ra trong một ngày bão tố, Daenerys còn có biệt danh là nữ hoàng “Bão Tố”, và hình ảnh chiếc áo choàng xanh dương của nàng tung bay trong gió càng làm tôn lên sức mạnh của cô gái trẻ tuổi này.
Khi không mặc màu xanh dương, Daenerys thường mặc màu trắng để thể hiện tấm lòng nhân từ của mình, nhưng cũng không thiếu đi phần cương quyết, nghiêm khắc. Các bộ váy của cô luôn có thêm chi tiết kim loại kết hợp với chất liệu lụa/voan mềm, một cảm hứng thường gặp trên các thiết kế thời trang ứng dụng hiện đại từ năm ngoái tới năm nay. 
Daenerys Targaryen cũng là nữ hoàng thường xuyên “lăng xê” cho những đường cut-out táo bạo khiến nhiều siêu mẫu cũng phải ghen tỵ. 
 
Cuộc chiến tranh giành quyền vị không chỉ diễn ra giữa những vị vua chúa giàu có, mà còn xảy ra ở bên kia Tường Thành, nơi băng tuyết lạnh giá và những bộ tộc lang thang phải tìm cách sinh tồn dưới những trang phục tưởng như xù xì, thô kệch nhất. 
Cặp đôi Jon Snow và Ygritte kể cả khi chiến đấu cũng “ăn hình” như một bức ảnh chụp tạp chí chuyên nghiệp với những bộ đồ lông thú mang cảm hứng du mục, tự do. 
Ygritte với chiếc áo lông thú và đôi ủng lông thú dày dặn, là “nàng thơ” cho những tâm hồn thời trang yêu phiêu lưu, khám phá, dám yêu, dám hận một cách tự do, không ràng buộc xã hội. 
Không khoác lên mình những bộ áo choàng hiệp sĩ lộng lẫy như các nhân vật nam khác nhưng Jon Snow vẫn tỏa ra sức hấp dẫn trong chiếc áo lông màu đen giản dị, chân thành như chính tính cách của anh. 
 
Quay trở lại với sự xa hoa của Vương Đô, khán giả tiếp tục được mãn nhãn với bộ sưu tập váy áo của tiểu thư Margary Tyrell, người hai lần được đội vương miện hoàng hậu nhưng cả hai lần đều đem lại xui xẻo cho vị vua của mình. Trang phục của Margaery vừa thể hiện sự giàu có, xa hoa của gia tộc, vừa thể hiện nét thông minh, sắc sảo, khôn khéo của cô nàng. 
Xét về mặt thời trang, Margaery và Joffrey khá hợp nhau khi cùng mặc những trang phục vừa sang trọng, vừa trẻ trung và sắc sảo. 
Và đám cưới hoàng gia giữa hai gia tộc giàu có nhất Westeros quả là bối cảnh lý tưởng để khoe ra những trang phục lộng lẫy nhất. Áo choàng ánh nhũ vàng của vua Joffrey chắc chắn đánh bại mọi bộ vest đen của các chú rể trong những đám cưới ngoài đời thực, mặc dù vị vua độc ác này đã trúng độc mà chết ngay trong bộ áo cưới xa xỉ này. 
Trong khi đó, chiếc váy cưới của hoàng hậu Margaery chắc chắn là kiểu váy trong mơ của mọi cô dâu tương lai, với phần lưng hở được viền bằng những chi tiết giống như gai leo của hoa hồng, và những bông hồng trải rộng từ sau lưng xuống dưới tà váy dài tha thướt – chiếc váy cưới hoàn hảo nhất cho tiểu thư xinh đẹp đến từ gia tộc có biểu tượng là bông hồng. 
Họa tiết hoa hồng tiếp tục xuất hiện trong một trang phục khác của Margaery, với màu vàng nổi bật trên nền vải sẫm màu – một gợi ý hợp lý cho các kiểu áo vest hiện đại của các sếp nữ thành đạt. 
Khi đi thăm trẻ em ở khu ổ chuột, Margaery cũng chọn mặc một chiếc váy màu xanh dương giống như Daenerys, chứng minh rằng đây là màu sắc lý tưởng để mặc khi tham dự các hoạt động từ thiện. 
Khoảnh khắc khi Margaery Tyrell và bà nội của mình – “Nữ hoàng Gai” Olenna – cùng mặc màu xanh dương, nhấn mạnh quyền lực của gia tộc. Chi tiết thời trang đáng giá ở đây còn là chiếc thắt lưng hình hoa hồng vàng của phu nhân Olenna, khiến bà thêm sang trọng, quyền lực và rất đỗi quyến rũ. 
 
Ngoài những “vedette” kể trên, những nhân vật phụ khác trong phim cũng gây ấn tượng tốt trên “sàn diễn” của “Trò chơi vương quyền” với những trang phục mang đặc trưng tính cách của mình.
Nữ tu đỏ Melisandre luôn mặc những chiếc váy màu đỏ thẫm tượng trưng cho sự tôn thờ tuyệt đối với lửa, cùng những âm mưu đẫm máu của cô luôn ẩn náu bên trong. 
Phu nhân Catelyn Stark mặc một chiếc váy sậm màu đúng với tính cách cẩn trọng của mình, nhưng không thiếu đi những chi tiết nữ tính, tinh tế giống như tầm ảnh hưởng của bà đến sự ngoan ngoãn của Sansa Stark. 
Khi không mặc những bộ áo giáp chiến đấu, nữ hiệp sĩ Brienne thành Tarth cũng biết cách chọn một trang phục gọn gàng như vừa chọn từ các BST thời trang quân đội mới nhất. 
Shae chỉ là một cô hầu gái, nhưng cô cũng được diện những chiếc váy áo điệu đà nhất. Nhìn cô như vừa chạy trốn khỏi một buổi chụp hình váy áo dạ hội của Ralph Laurent hay Elie Saab vậy. 
Nếu bạn muốn tìm kiếm phong cách chiến binh đích thực, có lẽ mọi thiết kế trên sàn catwalk đều phải chào thua trang phục của Ellaria Sand, với chiếc áo kiểu bikini gợi cảm, táo bạo và áo choàng vai nhọn mạnh mẽ. 
Đây chính là hình ảnh “thường ngày” của giới thượng lưu Westeros: hoàng tử Oberyn Martell và thái hậu Cersei Lannister đi dạo trong vườn với trang phục có màu sắc trang nhã, cao quý.
Hoàng tử Tommen hiền lành chính thức lên ngôi vua trong chiếc áo choàng màu tím sẫm rất chín chắn, sang trọng mà không kém phần ngọt ngào, lịch lãm. 

Eve Nguyễn

Ảnh: HBO, People

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ càng mạnh mẽ càng đáng thương