Những bộ cánh đẹp nhất của Emma Watson: Từ ngọt ngào đến sắc sảo quyến rũ

Eve Nguyễn 2015-04-25 12:17
- (Em đẹp) - Vừa bước sang tuổi 25, Emma Watson đã được coi là một bóng hồng quyến rũ nhất nhì Hollywood.
Emma Watson chắc chắn là một hình mẫu cho nhiều cô gái trẻ học tập, không chỉ bởi vì cô nắm trong tay “gia tài” những vai diễn xuất sắc, mà còn bởi cô đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, và còn là đại sứ hoạt động năng nổ trong chiến dịch kêu gọi bình đẳng giới của Liên hợp quốc - “HeforShe”. Và tất nhiên, “phù thủy nhỏ” cũng là một biểu tượng thời trang nhận được không ngớt lời khen. Từ khi bắt đầu nổi tiếng khi còn là một cô bé với loạt phim “Harry Potter”, cho đến khi trưởng thành và khoe sắc ở tuổi 25, Emma đã có sự thay đổi rõ nét trong phong cách, nhưng vẫn không làm mờ đi dấu ấn xuyên suốt về nét thanh lịch, cao quý và hoàn mỹ. 
Ngày 23/5/20014, tuy cô bé Emma Watson ngày ấy còn chưa biết cách tạo dáng thật chuyên nghiệp, nhưng nét rạng rỡ của cô tại buổi công chiếu phim “Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban” tại New York đã khiến bộ váy đơn giản trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. 
5 ngày sau đó, tại buổi công chiếu phim ở Anh, Emma lại khiến người ta xiêu lòng vì vẻ ngọt ngào kiêu kỳ của nàng tiểu thư nhỏ tuổi trong bộ váy có phần diêm dúa nhưng lại rất dễ thương.
Ngày 2/6/2007, thiếu nữ Emma Watson bắt đầu gây ấn tượng với một bộ đầm Chanel cầu kỳ tại buổi tiệc của Quỹ Raisa Gorbachev. 
Đến đầu tháng 7/2007, cô tự tin tạo dáng tại buổi công chiếu phim “Harry Potter và Hội Phượng Hoàng” tại Paris với một chiếc đầm ngắn có chi tiết kim loại tinh xảo như trang phục của một công chúa chiến binh.
 
Vài ngày sau, tại buổi công chiếu phim ở Los Angeles, Emma chọn mặc một chiếc váy trắng với họa tiết ngộ nghĩnh như những vụn cốm màu sắc trên cây kem mùa hè. 
Cô diện một chiếc váy trắng bồng bềnh như một nàng thơ khi xuất hiện tại Lễ trao giải Điện ảnh Quốc gia tại London hồi tháng 9/2008. 
Khi tham dự buổi chụp hình quảng bá phim “Harry Potter và Hoàng tử lai” hồi tháng 7/2009, Emma Watson mặc một chiếc váy thun như bao cô bạn cùng trang lứa, nhưng tạo ấn tượng thanh lịch hơn bằng vòng cổ cầu kỳ và sandals chiến binh cao gót. 
Tháng 9/2009, Emma lộng lẫy tạo dáng trong một chiếc váy Burberry Prorsum lấp lánh khi đi xem buổi biểu diễn của thương hiệu này tại Tuần lễ Thời trang London. 
Tháng 11/2010, Emma bất ngờ khoe diện mạo cá tính có phần nổi loạn trong bộ váy ren hoa xuyên thấu của Rafael Lopez tại buổi công chiếu phim “Harry Potter và Bảo bối tử thần” tại London. 
Vài ngày sau đó, cô vẫn chọn màu đen huyền bí, nhưng có phần dịu dàng và thanh lịch hơn với chiếc váy của Calvin Klein khi dự buổi công chiếu phim tại New York. 
Đến tháng 2/2011, tại Lễ trao giải Phong cách của Tạp chí Elle tại London, Emma Watson chọn một chiếc váy cut-out vừa đủ nhẹ nhàng mà tôn dáng với màu tím hồng mềm mại của hãng Hakaan. 
Ngày 7/7/2011, cô khoe ra bộ váy cao cấp của Elie Saab khi dự buổi tiệc sau lễ công chiếu phim “Harry Potter và Bảo bối tử thần – phần 2” tại London. 
Vài ngày sau, trên thảm đỏ của buổi công chiếu phim tại New York, Emma thậm chí còn lộng lẫy hơn trong bộ váy màu sa mạc của Bottega Veneta vừa mạnh mẽ vừa tha thướt. 
Tháng 2/2012, Emma tự tin khoe đôi chân nuột nà trong bộ váy ren pha satin của Valentino tại buổi tiệc trước thềm lễ trao giải BAFTA tổ chức bởi hãng mỹ phẩm Lancôme.
Tháng 6/2012, Emma hồn nhiên cười thả ga trên thảm đỏ Lễ trao giải MTV Movie Awards tại Los Angeles. Cô mặc một chiếc váy thể thao của Brood và đôi giày trẻ trung của Tabitha Simmons. 
Ngày 5/9/2012, cô bước ra từ phòng thu của “Chương trình đêm khuya của David Letterman” trong một bộ đồ menswear cá tính, nổi bật với chiếc áo vest trắng và giày đế xuồng độc đáo của Tom Ford. 
Vài ngày sau, cô trở lại với hình tượng nữ tính trong một chiếc váy trắng đơn giản của hãng Brood khi tham dự buổi chiếu phim “Đặc quyền cô đơn” ở New York. 
Cuối tháng 9/2012, khi tham dự buổi chiếu phim ở London, cô đã chọn trang phục mang dấu ấn đặc trưng của Dior để trung hòa nét nam tính mạnh mẽ và vẻ quyến rũ của thiếu nữ tuổi đôi mươi. 
Ngày 6/5/2013, cô chọn bộ đầm chéo vai táo bạo của Prabal Gurung để diện tới buổi tiệc mang chủ đề Punk tại Bảo tàng Metropolitan ở New York. 
Vài ngày sau, ta gặp lại một Emma Watson giản dị, thanh tao hơn trong bộ đầm rời màu đỏ rượu của Christopher Kane tại buổi chụp hình quảng bá cho phim “Băng trộm hàng hiệu” tại Cannes.
 
Chiếc váy ngắn trễ vai màu trắng của J.Mendel khiến giới săn ảnh không thể rời ống kính khỏi Emma tại buổi chiếu phim “Cuộc chiến không trọng lực” tại New York hồi đầu tháng 10/2013. 
Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng đầu năm 2014, Emma Watson tạo dáng đầy cá tính trên thảm đỏ với thiết kế cao cấp của Dior, kết hợp với giày của Roger Vivier và khuyên tai của Dior. 
Tháng 2/2014, cô liều lĩnh thử “chơi đùa” với bố cục thời trang bằng một chiếc váy cao cấp của Giambattista Valli cùng giày đen đơn giản của Christian Louboutin tại Lễ trao giải Phong cách của tạp chí Elle tại London.
Ngày 13/3/2014, Emma khoe nét đẹp tuổi trưởng thành trong một chiếc đầm voan đen tha thướt của Wes Gordon với phần cut-out hở lưng quyến rũ và sợi ruy băng dài thả dọc thân càng thêm gợi cảm tại buổi công chiếu phim “Noah” tại Berlin. 
4 ngày sau, khi công chiếu phim “Noah” tại Madrid, cô đổi sang phong cách mạnh mẽ hơn bằng bộ jumpsuit hai màu của J.Mendel với phần vòng tay ánh kim loại cá tính. 
Ngày hôm sau, cô trở về sân bay ở Los Angeles trong trang phục đơn giản màu xanh hải quân rất hợp với giày brogue màu đỏ rượu. 
Ngày 25/3/2014, hình ảnh hoàn hảo của Emma trong bộ vest vừa vặn của Saint Laurent, giày Christian Louboutin, ví của Reese Hudson và nhẫn của Sabine G khi đến tham dự “Chương trình đêm khuya của David Letterman” tại New York đã khiến nhiều cô gái thêm quyết tâm theo đuổi phong cách menswear.
 
 
Ngay ngày hôm sau, cô lại quay về phong cách nữ tính cao quý trong bộ đầm bồng bềnh của Oscar de la Renta, cùng với chiếc vòng tay tinh xảo của Aurelie Bidermann tại buổi công chiếu phim “Noah” tại New York. 
Và đến ngày 31/3/2014, Emma lại gây nên cơn sốt váy trắng khi chọn mặc chiếc váy xẻ thanh lịch của Ralph Lauren, cùng đôi vòng tay ánh kim loại đơn giản tôn lên vẻ mảnh mai của cô tại buổi công chiếu phim “Noah” tại London. 
Chiếc váy của Narcisco Rodriguez khiến Emma lấy lại vẻ ngọt ngào giản dị thời thiếu niên khi tham dự buổi công chiếu phim “Đại lộ” tại Liên hoan phim Tribeca hồi tháng 4/2014. 
Cô chọn một diện mạo đen tối giản khi tham dự buổi diễn của thương hiệu Giambattista Valli tại Tuần lễ Thời trang Paris tháng 7/2014. 
Cũng là màu đen, nhưng Emma chọn trang phục phóng khoáng, nữ tính và khác lạ hơn khi đi xem show diễn của Dior. 
Một trang phục tông đen nữa mà Emma chọn mặc trong Tuần lễ Thời trang Paris hè năm ngoái là bộ crop-top cùng chân váy ren hoa đen mặc cùng áo khoác da khi tới xem buổi diễn của Valentino. 
Tháng 9/2014, sau bài phát biểu cho chiến dịch “HeForShe” tại Trụ sở Liên hợp quốc, cô chọn mặc một chiếc áo khoác của Dior để khoe nét mạnh mẽ, tự tin của mình. 
Tháng 10/2014, chiếc áo voan trắng trễ vai và quần đen thêu họa tiết của Balenciaga mà Emma mặc tại Lễ trao giải BAFTA ở Los Angeles một lần nữa định nghĩa lại khái niệm “menswear”. 
Đầu tháng 12/2014, Emma Watson lại hóa thân thành “ảo ảnh trắng” trong bộ jumpsuit của Misha Nonoo tại Lễ trao giải Phong cách Anh Quốc tại London. 
 
Eve Nguyễn
Ảnh: People, Instyle
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam