Làm 'hàng xóm' với người chết ở 'thành phố tử thần'

2016-09-24 14:00
- Tại nơi này, người sống sinh hoạt ngay bên cạnh những ngôi mộ của người đã khuất.

"Thành phố tử thần" là khu mộ vô cùng đặc biệt ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Tại đây, người ta không chỉ chôn cất người chết mà còn dành những khoảng đất trống cho những người sống. Từ ngày này qua ngày khác, họ ở bên cạnh nhau, làm hàng xóm của nhau.

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Một người đàn ông trải chiếu nằm ngủ giữa hai ngôi mộ

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Toàn cảnh "Thành phố tử thần"

Ai Cập là quốc gia nghèo khó, sự chênh lệch giàu nghèo vô cùng lớn nên không ít người vô gia cư, chẳng có nơi đi về. Họ chỉ còn cách vào ở trong những khu mộ, nơi an nghỉ của những linh hồn đã khuất để ở. Họ không chỉ được che mưa che gió, mà đôi khi còn nhận được một khoản tiền nhờ trông mộ giúp các gia đình giàu có.

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Những đứa trẻ tự tạo sân bóng đá làm nơi vui chơi

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Một người phụ nữ chăm sóc phần mộ của gia đình mình. Bát đĩa, chậu, nồi để ngay trên thành mộ.

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Những đứa trẻ chơi giữa những ngôi mộ.

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Bên trong một căn phòng dựng tạm

Bên trong "Thành phố tử thần" có khoảng 1 triệu ngôi mộ. Nơi này được xây từ thế kỷ 17, là khu nghĩa địa lớn nhất Cairo cũng như của Ai Cập. 

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Những người đàn ông đào đất chuẩn bị đám ma

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Cỗ quan tài chuẩn bị đem an táng

Dựa theo tập tục truyền thống, khi một gia đình có người chết, họ phải dựng tạm những gian nhà bên cạnh phần mộ để bạn bè, người thân đến cúng viếng. Tuy nhiên do giờ đây không còn chỗ trống, họ phải dùng chính bia mộ làm bàn. Bên trong "Thành phố tử thần" có đầy đủ điện, nước, nhà thờ, bưu điện và sở cảnh sát. Khoảng 1 triệu người đang cứ trú tại đây.

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Một bé trai ngắm nhìn bên ngoài từ khung cửa

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Chàng trai này đang đọc kinh cầu siêu cho cha mẹ

Thành phố tử thần: nơi người sống ở chung cùng người chết

Dịch vụ cắt tóc ngay trong nghĩa trang

Làm 'hàng xóm' với người chết ở 'thành phố tử thần'

Chiếc xe cũ kỹ, bức tường đổ nát, đường đi đầy cát sỏi

Đan xen giữa những ngôi mộ, người ta có thể nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, tiếng gà kêu chó sủa, đủ loại âm thanh. Không ai coi đây là nơi âm u, mà lại là một cộng đồng với đủ những hoạt động của cuộc sống thường nhật.

Bạch Ngân Theo Ifeng

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xót xa trước tâm nguyện và hoàn cảnh khó khăn của quân nhân Trần Đức Đô còn dang dở