Cô dâu 14 tuổi sát hại chồng bằng... thuốc chuột

Thụy Du 2014-12-25 11:31
- Cảnh sát cho biết cô dâu trẻ đã xác nhận việc mình giết chồng bằng cách dùng dấu vân tay do cô không biết đọc tiếng Anh.
Cô gái trẻ Wasila Tasi’u, 14 tuổi đã bị cáo buộc giết người chồng Umar Sani (35 tuổi) bằng cách trộn thuốc chuột vào thức ăn trong bữa tiệc hậu hôn lễ vào tháng 4 vừa qua tại ngôi làng Unguwar Yansoro (Nigeria) – 1 nơi mà chế độ đa thê rất phổ biến. 3 người vô tội khác cũng thiệt mạng sau khi ăn bữa ăn cùng anh Sani.
Sani Garba, 55 tuổi cầm tấm ảnh của con dâu ông - Wasila.
Các công tố viên đang có kế hoạch đưa ra án tử hình cho Wasila Tasi'u vì tội giết người. Nếu cô bị phát hiện có tội, cô có thể trở thành đứa trẻ đầu tiên bị tử hình trong 18 năm qua ở Nigeria .
Tuy nhiên các nhà hoạt động xã hội đã bày tỏ sự phẫn nộ về hình phạt dành cho cô và cho rằng nên xem cô là 1 nạn nhân của tình trạng lạm dụng trẻ em và kết hôn quá sớm.
Người điều tra vụ án - Abdullahi Adamu tiết lộ rằng ông đã phiên dịch lời thú nhận của Wasila từ tiếng mẹ đẻ cô là tiếng Hausa sang tiếng Anh, vì cô không biết nói ngôn ngữ này. Sau đó, mặc dù không biết đọc các tài liệu văn bản, cô vẫn xác nhận vào biên bản. Do không thể viết tên của mình nên cô đã phải sử dụng dấu vân tay.
Một trong những nhân chứng là người vợ khác của nạn nhân - Ramatu, nói rằng cô vợ mới đã chuẩn bị bữa tối cho chồng trước khi được đi ngủ với anh ta bởi vì đó là ngày đến lượt Wasila ngủ chung với chồng. "Sau khi lấy thức ăn, tôi không thấy ai cho bất cứ thứ gì vào trong đó” - Ramatu nói – “Nhưng sau đó tôi thấy chồng sùi bọt mép và không thể đi lại.”
Trước đó 1 cô gái 7 tuổi, được cho là người mà Wasila nhờ mua thuốc diệt chuột đã được kêu gọi đưa ra bằng chứng. Cô bé được xác định là Hamziyya, được cho là em gái của Ramatu, cùng sống chung nhà với vợ chồng chị gái vào thời điểm nạn nhân tử vong. Hamziyya nói trước tòa án rằng lũ chuột đã làm loạn trong căn phòng của cô bé. Chủ tiệm thuốc Abuwa Yusuf đã xác nhận bán thuốc độc cho cô gái này.
Nếu Wasila bị kết tội, cô sẽ là đứa trẻ đầu tiên bị tử hình trong 18 năm qua ở Nigeria.
Trường hợp này đã dấy lên nỗi ám ảnh về những cuộc hôn nhân trẻ em ở Nigeria, nơi có gần 25% số trẻ em kết hôn trước tuổi 18 và khoảng 16% trẻ kết hôn khi mới 15 tuổi. 
Hussaina Ibrahim từ Liên đoàn quốc tế luật sư nữ (FIDA), người đại diện cho lứa tuổi thiếu niên cho biết họ đang tìm cách chống lại quyết định của tòa. Nhưng những người khác bao gồm cả người thân của cô bé đã bác bỏ việc cho rằng Wasila bị ép buộc phải kết hôn. Họ cho rằng 14 là độ tuổi kết hôn thông thường ở vùng sâu nghèo khó này và anh chàng Sani đã được chọn từ trong số rất nhiều người theo đuổi cô bé.
Thụy Du - (Dịch theo DM)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay