Yêu một người cũng yêu mình, là như thế nào?

2021-08-06 07:00
- Tình yêu vốn dĩ đâu có đúng sai, cũng chẳng phân định ranh giới tuổi tác hay trình độ. Nó là những cảm xúc, rung động tự nhiên, bản năng nhất của con người. Có người thì lựa chọn người mình yêu, có người lại lựa chọn người yêu mình, chẳng biết đâu mà tính toán với tình yêu.

Tình yêu không phải muốn có là có thể sở hữu trong tay nên đôi khi có người tìm kiếm nhau cả mấy chục năm trời mới tìm được người để yêu, để chờ và để đợi. Thế mới nói hạnh phúc chính là biết được người mình yêu cũng yêu mình.

Khi đã yêu nhau thật lòng là phải nghĩ cho nhau, vì nhau mà thay đổi, để có thể sống cùng nhau đó mới là  tình yêu . Dĩ nhiên không tính đến việc tình yêu đó sai trái và ảnh hưởng đến người khác, các lí do còn lại chẳng qua là do người ta không muốn mà thôi. 

Một khi đã yêu ai đó thật lòng bạn sẽ hiểu ra một điều không phải nói buông là có thể dễ dàng buông được. Tình yêu thực sự là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không bao giờ chấp nhận buông tay.

Yêu một người cũng yêu mình, là như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Nếu bạn đã từng yêu thật lòng bạn sẽ biết, việc đánh mất người mình yêu không khác nào lấy một con dao nhọn tự đâm vào tim mình. Vết thương càng dài rộng bao nhiêu, thật tâm càng không muốn buông bỏ bấy nhiêu. Vậy nên sẽ không thể có suy nghĩ để cho người mình yêu quen một người khác, khi ấy ta tự thấy rằng chỉ hai ta mới mang lại hạnh phúc cho nhau, khi đã gặp đúng người thì tất cả những người còn lại đều là sai số.

Đôi khi tình yêu được viết lên từ những câu chuyện vô cùng đơn giản. Biết đâu một ngày bất ngờ sẽ có người xuất hiện nắm tay bạn đi hết quãng đường còn lại. Bạn sẽ không bao giờ nghĩ người bạn quen lại khác xa hình mẫu, thậm chí bạn chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ quen một người khác bạn về tính cách, phong cách sống. Nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta có thể vì nhau mà làm nhiều thứ, vì nhau mà mỗi ngày hoàn thiện hơn.

Nếu yêu nhau thật lòng, người ta đã chẳng dễ dàng buông bỏ...

Hạnh phúc chính là biết được người mình yêu cũng yêu mình...

Là khi mình biết, nếu mình không vui là người ta cũng sẽ không vui, nếu mình mỉm cười là người ta hạnh phúc.

Là khi mình không hài lòng dù với chuyện nhảm nhí nhất trên cõi này đi nữa thì cũng có người chịu tốn công lẳng lặng nói 82 lời xin lỗi, hứa 83 lần “Anh sẽ sửa, lần sau không vậy nữa” - Dù nhiều khi cũng hông hiểu sửa cái gì vì có thể họ thấy bản thân mình cũng chẳng có cái quái lỗi gì, căn bản là do mình khó ăn khó ở.

Là khi mình biết, người ta quan trọng mình hơn bản thân của chính họ. Thế giới của mình ảnh hưởng đến thế giới của họ, vì họ sống trong đó.

Yêu một người cũng yêu mình, là như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Đã rất lâu, rất lâu rồi mình mới thật sự cảm nhận được mùi vị của thứ tình cảm được hồi đáp, và cũng đã bấy nhiêu lâu rồi mình mới biết được hóa ra bản thân cũng có thể yêu một người nhiều đến như vậy.

Duyên phận quả thật là một điều rất khôi hài.

Khi chưa đúng lúc, có cảm thấy đúng bao nhiêu người thì vẫn là sai.

Khi người đó đến rồi, trái đất này quả thật là một hình tròn, đi đến đâu cũng vẫn quay được về cạnh nhau.

Vậy yêu một người yêu mình là gì?

Là dù mình có yêu người ấy nhiều ra sao, hy sinh bất chấp thế nào, một lúc tĩnh tâm xoay đầu nhìn lại vẫn chưa đủ hồi đáp thứ tình cảm của người ấy dành cho mình. Là dù những mối tình không thành đã qua từng dài lâu thế nào, đã sâu đậm ra sao, rốt cuộc nếu có phải so sánh với hiện tại thì mình cũng đã vô cùng ngu xuẩn.

Người này… ít nhất không bao giờ bỏ đi.

Theo Biquyetsong

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu