Yêu đàn ông có vợ: Không nên chứ không sai

P.V 2017-11-28 10:00
- Trong tình yêu, không nên cho mình vị trí là người thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba. Và cũng chẳng nên đổ lỗi, miệt thị ai, bởi điều đó không làm tất cả hạnh phúc hơn.

Một ngày mùa đông lạnh giá, tôi quyết định nói chia tay.

3 năm qua, chưa một lần tôi cảm thấy trọn vẹn, không vui, không thoải mái khi yêu một người đàn ông có gia đình. Anh ấy im lặng, và nói với tôi thế này: “Anh yêu em và anh muốn chăm sóc em, anh cũng yêu con anh và muốn con anh có một gia đình đầy đủ. Anh và vợ không còn yêu nhau nhưng bọn anh chung sống hoà bình và cần nhau trong mối quan hệ gia đình. Với anh, gia đình và người yêu tách biệt. Nếu anh có độc thân, em cũng không muốn lấy anh, nên anh hi vọng em không cần suy nghĩ nhiều”.

Tôi im lặng, ra về, không liên lạc và cũng không gặp gỡ.

Yêu đàn ông có vợ: Không nên chứ không sai

Tôi kể cho mấy cô bạn thân của tôi nghe. Mỗi người một quan điểm, có người chửi anh ấy là tham lam, và cũng có người chửi tôi là con giáp thứ 13.

Trước đây, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy, nhưng thực sự tình cảm là điều rất khó nói. Với tôi thì không có sai và đúng, là nên hay không nên. Thực sự tôi nghĩ mình không nên. Lúc đầu tôi băn khoăn là sai hay đúng, nhưng tôi phát hiện ra chẳng có sai hay đúng gì ở đây cả. Chỉ là không nên yêu một người đàn ông đã có gia đình. Tôi và anh ấy không phải bất chấp để đến với nhau, mà chúng tôi đến với nhau bằng cảm xúc. Tình cảm của anh ấy với vợ thay đổi, và cũng có thể với tôi sẽ thay đổi. Chia tay tôi anh ấy cũng có thể yêu một người phụ nữ khác. Tôi nghĩ trong một cuộc tình, cảm xúc là điều quan trọng, đó là nhu cầu được yêu thương, và cả đàn ông hay đàn bà.

Có người khuyên tôi đặt mình vào vị trí vợ anh ấy: cái này thì không. Tôi chỉ đang đứng ở vị trí của tôi để suy nghĩ, cân nhắc và quyết định. Tôi cũng như các cô gái trót đem lòng yêu đàn ông có vợ thôi, khi ở trong tình huống đó mới biết mình sẽ làm gì, cuộc đời này không có nếu như, không có giả sử…

Yêu đàn ông có vợ: Không nên chứ không sai

Trong sự lựa chọn của mình, tôi không bao giờ trách anh ấy. Đàn ông coi phụ nữ là món ăn đổi vị, đàn bà cần con cái và tiền bạc. Họ rất tôn trọng giá trị gia đình, không muốn li hôn cũng là để giữ gia đình cho các con. Tôi nghĩ vợ chồng có nhiều những thứ ràng buộc lắm, đôi khi chẳng có tình yêu đâu. Phán xét, chửi bới người khác không làm mình hạnh phúc hơn hay thanh cao hơn và cũng không làm cho người khác xấu hơn. Đàn bà hãy nghĩ một ngày chồng mình có người khác, mất công chửi bới chồng, đánh ghen người tình của chồng, coi họ là đồ khốn, nói họ thế này thế nọ. Thực sự, người đàn ông cũng không tôn trọng mình thêm đâu.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân.

P.V

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu