Túi tiền của đàn ông không tỷ lệ thuận với hạnh phúc của đàn bà

Mộc Miên 2017-11-27 11:00
- Đàn bà đừng nhầm là lấy chồng càng giàu thì càng sướng. Bởi hạnh phúc không phải là thứ mua được bằng tiền.

Hạnh, cô bạn thời đại học của tôi vốn nổi tiếng xinh xắn, lại con nhà gia giáo. Cô ấy cũng là người kết hôn đầu tiên trong nhóm bạn của tôi. Ngày ấy, ai cũng thầm ghen tỵ với Hạnh vì lấy được một doanh nhân giàu có. Chồng Hạnh có cả một công ty riêng chuyên sản xuất đồ nội thất có tiếng ở Sài Gòn. Anh săn đón, chiều chuộng khiến Hạnh cũng chấp nhận rời bỏ Hà Nội vào Nam theo chồng.

Túi tiền của đàn ông không tỷ lệ thuận với hạnh phúc của đàn bà

Ảnh minh họa.

Bẵng đi 3 năm, Hạnh trở lại, chúng tôi ngồi cà phê với nhau ở một quán cũ. Mới 3 năm thôi mà trông cô thay đổi hẳn. Nét buồn in hằn trên đôi mắt, trong nụ cười. Hạnh kể với tôi rằng, lấy chồng giàu, cô như một con búp bê được yêu chiều trong tủ kính. Không đi làm, cũng không giao tiếp với ai, Hạnh chỉ xuất hiện bên chồng trong những dịp công ty anh có tiệc. Cuộc sống khép kín khiến Hạnh nhớ nghề. Hằng ngày, cô ngồi trong tòa biệt thự lộng lẫy, kỳ cạch bên máy tính viết truyện ngắn kiếm tiền.

Có lần, chồng cô phát hiện ra, anh tức giận đập tan cái máy tính. Anh không muốn cô viết lách chỉ để kiếm vài triệu bạc một tháng. Anh chỉ cần cô ngoan ngoãn làm vợ hiền và sinh cho anh những đứa con. Chiếc máy tính lưu lại bao kỉ niệm của thời sinh viên với hoài bão trở thành một nhà văn của Hạnh vỡ vụn, trái tim Hạnh cũng tan nát theo… kể từ ngày hôm đó, Hạnh thay đổi hẳn suy nghĩ về chồng. Ngày xưa, cô luôn nghĩ, anh mang đến cho cô một cuộc sống an nhàn. Còn giờ, sự giàu có của anh cầm tù cô.

3 năm sau khi cưới, Hạnh quyết tâm rời khỏi căn nhà cô đơn của mình. Lòng tự ái của một cô nhà văn trẻ cùng với hoài bão được sống thật với cuộc đời đã khiến Hạnh đủ dũng khí. Cô bảo: “Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Nếu chọn tự do và tiền bạc thì mình vẫn chọn tự do cậu ạ”.

Thế nhưng vẫn có nhiều đàn bà sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để lấy được chồng giàu. Họ cho rằng tài sản của người đàn ông là sự đảm bảo tốt nhất cho hạnh phúc của họ. Đàn bà thích mua sắm, thích du lịch, tóm lại là thích ăn ngon mặc đẹp, và tất nhiên thích cả nhà lầu, xe hơi. Những điều đó, thì chỉ đàn ông giàu có mới đáp ứng được.

Túi tiền của đàn ông không tỷ lệ thuận với hạnh phúc của đàn bà

Đàn bà ai chả thích lấy chồng giàu (Ảnh minh họa)

Nhưng đàn ông giàu có thì đâu có nhiều đến nỗi để chia đều cho đàn bà. Và đâu phải đàn ông giàu có nào cũng tốt như mong muốn. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Gái của hạnh phúc là gì? Đàn ông giàu có dễ gia trưởng, dễ cầu toàn và cũng dễ làm miếng mồi ngon cho các cô gái trẻ ham tiền. Nghĩa là làm vợ của họ, đàn bà có thể bị mất tự do, bị giới hạn bản thân mình, có thể bị phản bội và có thể bị cô đơn…

Vậy thì sao đàn bà phải chôn vui đời mình vào hạnh phúc mù quáng ấy?

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner chuẩn xịn Hàn xẻng giá học sinh, sinh viên