Tình yêu bắt đầu do duyên nhưng kết thúc lại do lòng người

2021-08-11 07:00
- Phật dạy: Bất kì ai xuất hiện trong đời bạn cũng đều có nguyên do. Mối lương duyên của người với người là từ kiếp trước vì thế trong cuộc đời này khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có lý do riêng cả.

Ngày còn ở bên nhau, cô luôn giữ trong mình niềm tin rằng hon là duyên phận của nhau, là mối nhân duyên mà ông trời sắp đặt sẽ phải ở bên nhau.

“Phải có duyên thì mới có thể gặp được nhau.

Phải có duyên thì mới có thể bắt đầu một mối quan hệ có qua có lại với nhau.

Phải có duyên thì mới có thể va phải nhau giữa dòng người tấp nập ngoài kia.

Phải có duyên thì mới có thể cùng nhau song hành một đoạn đường cuộc đời.”

Và đúng thật như vậy, họ đã được sắp đặt sẽ va phải nhau trên đoạn đường duyên mệnh ấy. Chỉ là cô thì dừng lại còn người ta chỉ lướt ngang qua rồi rời đi.

Người ta bảo với cô rằng giữa người ta với cô đã hết duyên rồi, người ta không thể ở lại bên cạnh cô nữa, người ta nhất định phải rời đi, hi vọng cô có thể sớm tìm lại cuộc sống của mình.

Tình yêu bắt đầu do duyên nhưng kết thúc lại do lòng người

“Phải có duyên thì mới có thể gặp được nhau. (Ảnh minh họa)


Nghe xem có nực cười không? Đến tận lúc bản thân mình cạn tình rời đi vẫn muốn dựa vào chữ “duyên” để sắm vai một người đàn ông cao thượng tốt đẹp với cô gái đã dành tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất cho mình.

“Khi kết thúc một mối quan hệ, khi con người ta không muốn đối diện và thừa nhận sự thật rằng họ chẳng còn là chính họ ở cái thuở ban đầu gặp nhau nói lời son sắt.

Họ chẳng còn giữ trong mình thứ tình cảm tốt đẹp dành cho nhau ở thời điểm ban đầu.

Họ không còn đủ thương và yêu để có thể tiếp tục bao dung cho nhau đoạn đường phía trước.

Họ không muốn thừa nhận sự tồi tệ của chính mình khi muốn rời bỏ người đã vì họ cùng họ trải qua bao thăng trầm lặng lẽ của cuộc đời.

Nên họ mới bao biện tất cả bằng cái lý do rằng “hết duyên” rồi thì mới phải xa nhau thôi.

Dẫu sao, hai chữ “hết duyên” vẫn dễ chấp nhận hơn việc nghe ai đó nói “hết tình” có phải không?

Nắm lấy tay nhau sao mà khó khăn thế. Còn buông tay nhau đi về hai phương trời lại dễ dàng đến không tưởng.

Tình yêu bắt đầu do duyên nhưng kết thúc lại do lòng người

Duyên số chỉ mở ra cho chúng ta một cánh cửa, để bắt đầu một đoạn tình cảm. (Ảnh minh họa)


Duyên số chỉ mở ra cho chúng ta một cánh cửa, để bắt đầu một đoạn tình cảm. Còn việc lựa chọn đóng sầm cánh cửa ấy lại là do chúng ta tự mình làm.

Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp.

Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. Có người vừa mới gặp là đã thấy ghét.

Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại đây. Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm mến.

Người đã tạo oán thì trông thấy liền bực mình. Con người chúng ta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sanh ra ở cõi ta bà phải kham nhẫn này.

Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết. Khi nhân duyên còn thì có phá phách cỡ nào cũng không hỏng được, khi duyên hết rồi thì có níu kéo kiểu nào cũng bị rã tan.

Cớ gì dám làm không dám nhận, lại cứ phải đổ thừa vì hết duyên nên rời đi?.

Nếu thật sự còn thương nhau, làm gì có ai lựa chọn bỏ lại người mình thương mà rời đi. Thứ gọi là duyên phận hay số mệnh đến cuối cùng chẳng phải cũng không thắng nổi lòng người hay sao? Gặp được đúng người, ở đúng thời điểm, nhưng vẫn thua ở lòng người thôi.

Cho nên, mọi quy luật tình cảm trên cuộc đời này, từ người mà ra, vì người mà đến cũng sẽ vì người rời đi.”

Theo Biquyetsong

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu