Sau cơn “say nắng”, tôi thành kẻ tay trắng!

2015-06-16 07:02
- Từ một người dường như có tất cả, chỉ vì một cơn “say nắng” giờ đây tôi mất cả chồng con lẫn người tình…

Tôi không phải loại phụ nữ đa tình hay dâm đãng gì, 10 năm nay từ khi lấy chồng tôi chỉ biết có mình anh, con cái và những trách nhiệm, nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. Trước kia tôi có yêu một người, chia tay và sau đó lấy chồng tôi hiện tại, nói vậy để mọi người hiểu bản chất tôi không phải là loại đàn bà dễ sa ngã hay có xu hướng ngoại tình, nhưng sự đời thật chẳng ai ngờ…

Chồng tôi đã giấu diếm tôi có bồ bên ngoài năm năm nay, lần lượt với 3 người đàn bà, khi tôi phát hiện ra sự thật là anh ta đã lừa dối tôi và liên tục lang chạ với nhiều người đàn bà khác, kể cả một người bạn mà tôi đã từng gọi là bạn thân thì thực sự tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi đã như một con thú bị thương sỉ vả anh ta không tiếc lời, tôi viết đơn ly dị và bắt chồng tôi phải kí, tôi đem chuyện chồng ngoại tình với 3 người đàn bà kể khắp nơi, tôi muốn anh ta phải nhận lấy hậu quả khi đã giết chết tình yêu và sự tin tưởng của tôi, khi thấy mọi người đều quay lưng lại với chồng tôi, tôi thấy hả hê vô cùng…

Thời gian đó chồng tôi và cả gia đình hai bên đều động viên tôi nên bỏ qua sai lầm của chồng, vị tha một lần để con cái có cha mẹ, vợ chồng có nhau, chồng tôi cũng tỏ ra hối lỗi và ăn năn nên sau sáu tháng căng thẳng ly thân, chúng tôi đã quay về với nhau.

Sau cơn “say nắng”, tôi thành kẻ tay trắng!

Tuy là đã quay về nhưng nói thật trong lòng tôi tình cảm vẫn còn gượng gạo lắm, tôi không thể quên được cái ám ảnh khi nghĩ đến những người đàn bà mà chồng tôi ôm ấp, lên giường và nói lời yêu thương cũng như anh đang làm với tôi, mỗi khi gần gũi cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lạnh cả sống lưng không còn một cảm giác gì, chồng tôi cũng biết việc tôi không còn yêu anh như xưa nhưng vì anh sai nên anh vẫn cố gắng để hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng.

Trong tôi luôn hiện lên hình ảnh 5 năm trôi qua mỗi lần anh đi công tác là lần đó anh dắt người tình đi theo, rồi gọi điện về dối trá trong khi mình tôi vò võ ở nhà với công việc, trách nhiệm của một người vợ, người mẹ và cả nỗi cô đơn trống trải. Cái cảm giác bị phản bội vẫn neo trong lồng ngực của tôi khiến tôi đau nhói, mỗi lần nhìn thấy gương mặt chồng cười nói tôi đều thấy đểu giả, dối trá…nhưng vì con, vì họ hàng, vì danh dự, vì chính cả bản thân tôi nữa, nên tôi sẽ chấp nhận và tha thứ cho anh, có điều tôi cần thời gian để có thể tĩnh trí lại.

Tôi bỏ thời gian ra để chăm chút bản thân nhiều hơn  cả về ngoại hình lẫn tư tưởng sau scandal ngoại tình của chồng, không phải để níu kéo chồng, mà là cảm thấy cần phải yêu bản thân mình hơn sau những tháng ngày chỉ biết “thờ chồng nuôi con”. Tôi đẹp lên trông thấy và mọi cám dỗ bắt đầu theo tôi…

Ở cơ quan tôi có một anh đồng nghiệp tài giỏi và phong độ đã ngầm để ý và phát tín hiệu với tôi từ lâu, tôi biết nhưng chưa bao giờ dám vượt rào vì nhiều lẽ, thời gian gần đây anh có biết chuyện gia đình tôi, lại thấy tôi đẹp lên từng ngày nên đã chủ động tiến đến với tôi rõ rệt hơn. Tôi hiểu ý của anh, và cũng hiểu chuyện ngoại tình công sở là thế nào? Nhưng…trước kia tôi nghĩ khác, bây giờ tôi nghĩ khác…và tôi chấp nhận sống cho mình, thử xem cái cảm giác ngoại tình mà chồng tôi đã làm nó thú vị và hấp dẫn đến mức nào mà anh ta có thể phản bội tôi bao năm qua…

Sau cơn “say nắng”, tôi thành kẻ tay trắng!

Chuyện lên giường khi hai con người trưởng thành và có tình cảm với nhau là chuyện không cần bàn cãi, tôi nhận ra sau khi lên giường với người tình, cảm giác ân hận là không hề có. Và một điều kinh khủng nữa mà tôi cảm nhận được: Ngoại tình thú vị hơn tôi tưởng. Tôi những tưởng mình sẽ chỉ muốn thử cái cảm giác ấy, rồi mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, nhưng sự thật khác xa tôi mong đợi, tôi hoàn toàn mất kiểm soát…

Cho đến khi một người bạn của vợ người tình tôi vô tình đến nghỉ ở khách sạn mà tôi với người tình đang “tình công sở ban trưa” thì mọi chuyện cay đắng, bẽ bàng bắt đầu xảy đến. Tất cả đau đớn tủi nhục xảy ra giống hệt như tôi đã từng làm với chồng tôi, giờ tôi trở thành nạn nhân. Chồng tôi thì không chấp nhận được việc tôi đã phản bội lại anh ấy trong khi anh ấy đã hết sức cố gắng nối lại mối quan hệ vợ chồng, người tình của tôi sau trận đánh ghen kinh hoàng ở khách sạn đã nghỉ việc và đổi số điện thoại, một lá đơn ly hôn đặt sẵn trên bàn chờ tôi kí, áp lực dư luận và gia đình hai bên khiến tôi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Mất hết! Trắng tay…Tôi chẳng còn gì kể cả chuyện nuôi con cũng bị gia đình bên chồng dùng mối quan hệ để nhận nuôi vì tôi là 1 người mẹ không xứng đáng.

Tôi không yêu người tình tôi, tình cảm đó chỉ là say nắng, tôi cũng không trả thù chồng mình, chỉ là tôi muốn thử cảm giác ngoại tình xem nó hấp dẫn ra sao? Tôi muốn thử sống khác đi…và kết quả là tôi tay trắng!

Nhật Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam