Sắp kết hôn nhưng "người cũ" vẫn níu kéo

- (Em đẹp) - Em đã làm lễ dạm ngõ với người yêu mới nhưng vẫn còn nhiều tình cảm với người cũ. Em muốn buông bỏ tất cả để quay lại với anh nhưng lại sợ. Thực sự bây giờ em đang rất rối bời, em nên làm gì đây?
Hỏi

Em năm nay 25 tuổi, em và người yêu cũ, cũng chính là mối tình đầu bên nhau được hơn 4 năm thì quyết định "đường ai nấy đi" do anh phải lòng một cô em kết nghĩa. Sau chia tay, em chuyển chỗ ở mới, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh và hơn 2 tháng sau thì nhận lời yêu người mới. Người mới là bạn học của anh trai em, cùng quê và cũng có tình cảm với em từ lâu. Vì người mới cũng đã nhiều tuổi nên yêu chưa đầy 3 tháng thì đã hỏi cưới em và hiện tại chúng em đã làm lễ dạm ngõ. Sau khi dạm ngõ được nửa tháng thì em thường xuyên nhận được tin nhắn qua facebook hay zalo của người cũ. Mới đầu em không trả lời nhưng rồi do không cưỡng lại được ý muốn nghe anh nói chuyện, quan tâm nên lại liên lạc. Anh nói với em rằng, tình cảm với cô em kia chỉ là “say nắng” nhất thời, trách em quá nhẫn tâm khi buông tay anh và em mới là người phụ nữ anh yêu thương nhất, muốn che chở nhất. Anh xin em nếu còn yêu anh hãy dũng cảm chia tay để về lại bên anh. Em nhận ra mình vẫn còn nhiều tình cảm với anh, muốn buông bỏ tất cả để quay lại với anh nhưng lại sợ. Thực sự bây giờ em đang rất rối bời, em nên làm gì đây?

Thư độc giả xin giấu tên

Em sắp kết hôn nhưng người cũ vẫn cứ níu kéo.

Trả lời

Chào em, cảm ơn em đã tâm sự. Câu chuyện của em đúng là đang rất khó nhỉ: Bên tình cũ, bên tình mới đều dang dở.

Tình cũ vẫn còn tình cảm, nuối tiếc. Tình mới còn có cả chuyện “người lớn” - đã làm lễ dạm hỏi, lại là bạn của anh trai... Em khó nghĩ là phải.

Tình cũ có thời gian yêu nhau đã lâu, tình cảm gắn bó, nhiều kỷ niệm. Tình cũ chắc gần tuổi em (?) nên dễ đồng cảm, chia sẻ với nhau, vì vậy, độ “tương thích” cao hơn. Nhưng tình cũ lại dễ “say nắng”, đã thế lại không chịu nhận lỗi, đổ tại khách quan, do hoàn cảnh xô đẩy. Tự chia tay em, không quan tâm đến tình cảm của em, không cần biết cảm xúc của em ra sao, không biết em bị tổn thương thế nào, lại còn trách em “nhẫn tâm buông tay”. Yêu nhau tới hơn 4 năm, “có nắng” là “say”, mai sau còn có “gió hiu hiu”, “nắng vàng rực rỡ”... lại sẵn sàng cho em “leo cây”, lúc đó em nghĩ sao? Tình cũ có tin tưởng được không? Liệu có làm chỗ dựa để che chở cho em được không? Em “còn nhiều tình cảm” với tình cũ là đúng, con người chứ có phải gỗ đá đâu. Thời gian dài như vậy, tình cảm nhiều như vậy, mình lại là người "bị" chia tay, quên ngay sao được. Vết thương dù nông hay sâu cũng phải có thời gian mới lành được chứ.

Tình mới lại đến nhanh quá, chưa có thời gian để tìm hiểu (đúng nghĩa của nó chứ không phải là những thông tin chung về một con người), chỉ là “lấp chỗ trống”, có thể thêm cả sự “góp sức” của gia đình hai bên. Chắc tình mới cũng có độ “an toàn” cao (về tuổi tác, tính cách, gia thế, công danh, điều kiện vật chất, lại yêu em...) nên cũng được ‘điểm cao” trong mắt phụ huynh của em. Nếu lấy làm chồng, để có chỗ ổn định chắc cũng ổn. Nhưng mình không chỉ cần có thế. Mình không yêu, không toàn tâm toàn ý, không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy, chỉ thấy nhàn nhạt, yên tâm, không phải lo lắng gì. Cuộc sống sẽ chứa nhiều “nguy cơ tiềm ẩn”, nhất là khi gia đình gặp khó khăn, không suôn sẻ, không làm chủ bản thân tốt, em dễ phạm lỗi với gia đình, lúc này hậu quả lớn lắm, lớn hơn bây giờ nhiều.

Bản thân em cũng là người yếu đuối. Mới chia tay tình cũ hai tháng, tình cảm chưa kịp lắng xuống đã nhận lời yêu “tình mới”, lại còn đẩy đến cao hơn là dạm ngõ nữa. Khi tình cũ quay lại cũng thấy dao động, muốn buông xuôi. Chính em đã tự làm khó cho mình.

Trước mắt em phải thật bình tĩnh, hãy dũng cảm dừng tất cả lại, em à! Hãy xin lỗi tình mới và cả gia đình hai bên. Dũng cảm nhận khuyết điểm về mình, xin cho thêm thời gian để tĩnh tâm lại. Dừng mọi liên hệ với tình cũ, đặc biệt không thông báo với tình cũ về quyết định của mình để tình cũ không tấn công trực diện làm em mất phương hướng. Nếu không quá quan trọng có thể đổi số điện thoại, không liên lạc, nhất định không mềm lòng “gặp mặt một lần này nữa thôi”.

Chính em là người cần thời gian nhất. Tĩnh tâm lại, xem xét và suy nghĩ thấu đáo, xem mình cần gì và muốn gì, mở rộng các hoạt động khác, các mối quan hệ khác, tìm niềm vui trong công việc, chăm sóc bản thân, gia đình. Không cần thiết phải quyết định ngay. Biết đâu người chồng của em trong tương lai không phải là tình cũ hay tình mới hiện tại, mà là người mà em sẽ gặp và yêu nhất sau này.

Em tỉnh táo, hạnh phúc sẽ mỉm cười với em!

>>> Xem thêm các câu hỏi đã được tư vấn trên Em đẹp, tại đây.

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải
logo smaill

Bạn đang gặp rắc rối trong hôn nhân và tình yêu... muốn được chia sẻ? Hãy gửi thư về địa chỉ email: giadinh@emdep.vn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải, nguyên chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa số tình yêu, Đài Tiếng nói Việt Nam, sẽ tư vấn cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cháu bà nội tội bà ngoại