Đau đầu vì em gái “cái bòn”

2015-10-07 13:03
- Người ta bảo “con gái cái bòn” quả không sai, giờ tôi đang đau đầu với cô em gái có tính hay đố kỵ lại còn dẻo miệng bòn góp tiền nong của bố mẹ.

Nhà tôi có hai anh em, dưới tôi là em gái tên Quyên cách tôi đến gần chục tuổi. Vì Quyên có dáng người nhỏ nhắn, từ bé sức khỏe lại không tốt nên mọi sự yêu chiều đều dành cho nó cả. Mặc dù biết em gái xấu tính, ích kỷ và tham lam nhưng gia đình có điều kiện chiều chuộng được, cùng với việc yêu thương nó nên ai cũng lờ đi những tính xấu của Quyên. Chiều quá hóa hư. Thi đại học Quyên trượt, gia đình tôi lo cho nó vào học đại học ở một trường dân lập, học đến năm hai, bụng Quyên to ễnh, rồi dẫn một “cậu em” về đòi cưới. Gia đình đành tặc lưỡi mà quỵ lụy nhà trai.

Tôi thì khác, học hành tử tế, nghề nghiệp ổn định, mỗi tội muộn vợ, dù tôi trải qua khá nhiều mối tình nhưng không mối nào bén duyên. Cuối cùng, tôi cũng cưới được một người vợ chu toàn kém tôi ba tuổi. Khi tôi lấy vợ thì con của đứa em gái cũng đã được 7 tuổi.

Đau đầu với em gái “cái bòn”

Trước đây, khi chưa có vợ thì mọi yêu thương của tôi và gia đình đều dồn cho Quyên, Quyên về nhà tự tiện lấy tất cả mọi đồ dùng mà nó thích mang đi. Hơn nữa, hàng tháng vẫn về xin tiền bố mẹ. Lúc nào Quyên cũng kêu khổ sở, dù nó không phải làm bất cứ việc gì vì nhà cửa đã được bên ngoại mua cho, kể cả đồ dùng trong nhà tất cả mọi thứ đều được bố mẹ tôi sắm sang đầy đủ. Lấy chồng gần chục năm rồi mà vợ chồng Quyên vẫn không nghề nghiệp, chỉ hàng ngày chăm chăm kéo sang nhà ngoại ăn uống, bòn góp.

Kể từ khi vợ tôi mang bầu điều này bắt đầu khiến mọi thứ đảo lộn. Trước kia, khi vợ tôi chưa có thai, vợ chồng, con cái cô em gái ngày ngày sang ăn uống, bày bừa rồi kéo nhau về để mặc vợ tôi dọn dẹp, cô ấy không hề than thở, chỉ âm thầm chịu đựng. Tôi biết vợ mệt mỏi nhưng phần vì thương em gái, phần vì vợ không phàn nàn nên nhắm mắt làm ngơ. Giờ thì vợ tôi nghiêm nghị bày tỏ quan điểm. Ban đầu dù biết em gái sai nhưng tôi vẫn bênh vực, nhưng sau khi thấy thái độ kèm những phân tích thẳng thắn của vợ khiến tôi đuối lý và dần thay đổi suy nghĩ. Vợ tôi ốm nghén, không ăn uống được gì, lại phải vừa đi làm, vừa dọn dẹp nhà cửa cũng khiến tôi thấy xót lòng.

Từ lúc vợ tôi có bầu, lại là con trai, bố mẹ tôi bắt đầu tỏ ra yêu thương, vun đắp nhiều hơn cho vợ chồng tôi. Ông bà cũng không muốn vợ tôi phải vất vả nên thuê một bà thím cứng tuổi ở quê lên dọn dẹp, cơm nước, sẵn tiện sau này chăm sóc con tôi khi chào đời. Điều này khiến Quyên ganh tỵ. Tôi đã hơn một lần thấy em gái nói mỉa, nói móc vợ tôi, có ý bảo vợ tôi là hồ ly quỷ quyệt, ham của, tham lam muốn chiếm hết gia tài. Tôi nghe thấy bực lắm, cũng sợ vợ sẽ suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến con, nhưng tôi khâm phục vợ mình, cô ấy quả là một người phụ nữ đã trưởng thành, như dòng sông càng sâu càng tĩnh nên không bao giờ tỏ thái độ khó chịu hay hằn học gì em gái tôi. Điều này khiến tôi thấy vừa xấu hổ, vừa yêu thương, tôn trọng vợ nhiều hơn.

Đau đầu vì em gái “cái bòn”

Tôi đã gọi riêng em gái ra để nói chuyện những mong em gái thay đổi và sẽ sống sao cho có ích hơn. Tưởng rằng em gái sẽ nghe lời, nhưng không Quyên làm ầm lên, rằng cả gia đình không ai quan tâm đến em gái tôi, rằng mọi người có người thay thế rồi thì coi em tôi không tồn tại, rồi Quyên khóc lóc, tự cho mình là kẻ khổ cực nhất của xã hội, điều này khiến bố mẹ tôi suy nghĩ rất nhiều. Không những thế Quyên còn nằng nặc đòi bố mẹ chia gia sản là ngôi nhà đang ở trị giá cả chục tỉ. Bố mẹ tôi không đồng ý bởi bản thân Quyên cũng đã được bố mẹ mua đất, xây nhà cho cũng ngót nghét đôi tỷ rồi. Hơn nữa, số tiền cô em gái bòn góp từ khi lấy chồng đến giờ cũng không phải là ít. Đến lúc này Quyên bắt đầu kể ra một loạt những “thiệt thòi” khi đi lấy chồng, rồi ngày nào cũng sang nhà khóc lóc trách móc bố mẹ không công bằng khiến mẹ tôi mấy lần lên cơn đau tim.

Nói thật, tôi mang tiếng ở nhà chục tỷ, nhưng nhìn lại vợ chồng tôi ngoài đồng lương công chức có gì đứng tên đâu. Nhà của bố mẹ, xe tôi đi mang tên bố, còn lại hai vợ chồng trắng tay. Trong khi Quyên có đầy đủ mọi thứ, đất cát, nhà cửa đứng tên, xe SH nhập cũng đứng tên… còn tôi đã có gì trong tay?

Giờ tôi không biết phải làm sao với cô em gái cái bòn này nữa, giờ em gái trở nên như này lỗi cũng tại gia đình chúng tôi quá cưng chiều em gái, nếu không đã không ra cơ sự như ngày nay. Giờ gia đình tôi rối như mớ bòng bong, vợ tôi mệt mỏi xin về nhà ngoại vài bữa để gia đình tôi tự giải quyết mọi việc, tôi không biết phải xử lý như thế nào nữa.

Hoàng Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những hành động kém duyên của Vũ Khắc Tiệp - Ngọc Trinh: Hết 'ăn chuối' thô tục lại đụng chạm vòng 3