Đám cưới người ta rình rang, đám cưới mình chiếc xe rước dâu cũng phải tự thuê, bố mẹ chồng không nói nửa lời với dâu mới

2017-12-17 09:30
- Chắc chẳng nhà ai gả con gái mà phải lặn lội sang nhà trai để nói chuyện trước? Đến khi ra về, bố mẹ chồng mình còn không thèm tiễn khách ra đến cửa.

Hôm nay là đêm tân hôn của mình. Nhưng cứ nghĩ đến đám cưới ngày hôm nay, mình tủi đến mức không thể ngủ được. Còn chồng mới cưới của mình, sau cả ngày dài tiếp khách, đi lại mệt mỏi, anh đã ngủ ngon lành. Chỉ có mình vẫn hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trong đêm đầu tiên ở nhà chồng.

Mình và chồng có 3 năm tìm hiểu. Suốt khoảng thời gian đó, gia đình nhà chồng cũng không ưng ý mối quan hệ của bọn mình vì chồng mình là người có học. Còn mình chỉ là 1 công nhân may làm ở công ty gần nhà.

Trước đây mình luôn tự động viên bản thân, chỉ cần thật lòng thì nhất định sẽ được nhà chồng ghi nhận. Nhưng bây giờ mình mới nhận ra, sự cố chấp của mình vừa khiến mình khổ vừa làm bố mẹ đẻ phải xấu mặt với bà con họ hàng và chòm xóm.

Cách đây 3 tháng, mình phát hiện có thai. Khi đó cái thai của mình đã được 1 tháng tuổi. Mình và chồng gọi điện về nhà xin cưới thì nhận được thái độ dửng dưng của mẹ chồng: “Nhà này không bao giờ chấp nhận việc chửa trước mới cưới. Càng không nhận loại con gái dễ dãi về làm dâu”.

Chỉ vì chửa trước mà mình đã có 1 đám cưới tệ hại thế này...

 “Nhà này không bao giờ chấp nhận việc chửa trước mới cưới. Càng không nhận loại con gái dễ dãi về làm dâu”. Ảnh minh họa

Sau ngày hôm đó, mẹ chồng đã thuyết phục mình bỏ thai rất nhiều lần. Có lần mẹ chồng của mình còn đứng trước cửa công ty đợi mình đi làm về để đưa mình đi phá thai. Vì chuyện này mà chồng mình và mẹ đã cãi nhau rất lớn. Chồng mình dọa sẽ bỏ đi nếu bố mẹ chồng tiếp tục bắt phá thai. 1 thời gian sau chuyện bỏ thai mới lắng xuống.

Vậy nhưng, trong mắt nhà chồng, mình giống như 1 đứa con gái hư hỏng, mất nết. Dù không bắt bỏ thai nữa nhưng mẹ chồng vẫn năm lần bảy lượt hỏi gặng chồng mình liệu mình có cặp kè với ai để có bầu rồi bắt anh đổ vỏ hay không. Thậm chí còn bắt chồng mình xét nghiệm AND sau khi sinh con ra cho chắc.

Cuối cùng sau bao đấu tranh, nhà chồng cũng đồng ý cho bọn mình được làm đám cưới. Vậy mà tháng trước khi biết kết quả siêu âm của mình là con gái, mẹ chồng mình thay đổi thái độ và không còn mặn mà chuyện cưới hỏi nữa.

Chỉ vì chửa trước mà mình đã có 1 đám cưới tệ hại thế này...

Ngay cả 1 người nhà chồng đến đón dâu cũng không có. Ảnh minh họa

Thời buổi bây giờ, nhiều người lấy nhau về còn khó khăn chuyện con cái. Vậy mà nhà chồng của mình lại miệt thị việc có bầu trước như thế. Bố mẹ mình cũng biết có con trước thì nhà gái sẽ thiệt thòi nên không dám đòi hỏi.

Nhưng có nhà ai gả con gái mà phải lặn lội sang nhà trai để nói chuyện trước hay không? Đến khi ra về, bố mẹ chồng mình còn không thèm tiễn khách ra đến cửa. Nghĩ đến cảnh mẹ mình hôm ấy ra về khóc hết nước mắt vì thương con dại cái mang mà mình vừa trách bản thân vừa trách số phận hẩm hiu.

Thậm chí, hôm nay là ngày cưới của mình, chiếc xe hoa cũng là của nhà mình thuê. Ngay cả 1 người nhà chồng đến đón dâu cũng không có. Người nhà gái đưa dâu sang cũng không có chiếc ghế để ngồi đàng hoàng bởi vì nhà chồng mình không hề dựng rạp, loa đài. Khách về hết bố mẹ chồng cũng không nói nửa lời với con dâu.

Nhìn thấy bạn bè cưới rình rang, vòng vàng nhẫn vàng đầy người đầy cổ. Còn mình, cả chiếc xe hoa rước dâu cũng phải tự thuê để bố mẹ đỡ xấu hổ. Ngẫm lại đám cưới hôm nay mà ứa nước mắt.

Cả đời con gái, ngày cưới cũng là ngày trọng đại nhất. Vậy mà mình phải chịu bao nhiêu tủi hổ thế này. Chồng mình thì cứ an ủi, vợ chồng sống chủ yếu với nhau ra sao chứ hình thức không quan trọng. Chỉ là do mình có bầu trước cưới nên nhà chồng mới làm vậy. Anh cũng nói sẽ bảo vệ mình ở nhà chồng. Nếu mẹ chồng quá gây khó dễ cho mình, anh sẽ đòi ra riêng cho mình thoải mái.

Dù biết là được chồng yêu, chồng hiểu nhưng đêm đầu tiên về nhà chồng, mình đã thấy lạc lõng và hối hận vô cùng. Rồi cuộc sống của mình với những người ở nhà chồng sẽ như thế nào đây? Mình thực sự không dám nghĩ tới ngày trước mắt.

Thanh Linh (Bắc Giang)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Với thao tác đơn giản này bạn có thể tiết kiệm pin tối đa trên iPhone