Nghe lời mẹ chồng có bầu trước, không ngờ bây giờ đến chiếc váy cưới em cũng không được mặc

2018-03-05 14:50
- Em cũng chỉ nói vậy mà mẹ chồng em đập bàn chửi em hỗn: "Con dại thì con chịu. Có ai ép con đâu. Người lớn đang nói chuyện con xen vào như thế à? Bố mẹ con dạy con thế à".

Biết là sau này sẽ về chung một nhà nên em đã nhường nhịn mẹ chồng hết mức có thể. Vậy mà ngày hôm nay, mẹ chồng lại đến nhà và khiến em quá thất vọng. Chẳng lẽ em lại huỷ ngay đám cưới để giữ thể diện cho bản thân và gia đình?

Vợ chồng em yêu nhau 3 năm thì ra mắt gia đình và xin được đám cưới. Lúc ấy mẹ chồng đã gọi em đến, ngọt nhạt nói rằng phải có con trước thì mới được kết hôn. Thời buổi bây giờ, khối người lấy nhau mà không có con. Vì thế bà nói phải chắc ăn mới chấp nhận cho con trai lấy vợ.

Khi đó em đã thấy việc đòi hỏi em như vậy là có phần quá đáng. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không thiệt ai nên em đành nhận lời với mẹ chồng. Không hiểu sao thời gian đó em thả nhưng mãi không có bầu.

Sau 1 năm, mẹ chồng em tỏ ra ghét bỏ mỗi lần em đến chơi nhà. Đã vậy bà còn nói những lời đụng đến lòng tự trọng của em như: "Hay là cháu tịt rồi, không sinh đẻ được nữa?". Rồi là: "Trước cháu có từng phá thai lần nào chưa mà cả năm chẳng thấy động tĩnh gì?".

Nghe lời mẹ chồng có bầu trước, không ngờ bây giờ đến chiếc váy cưới em cũng không được mặc

Lúc ấy mẹ chồng đã gọi em đến, ngọt nhạt nói rằng phải có con trước thì mới được kết hôn. Ảnh minh họa

Đấy, em đã phải nghe những lời nói rầy tai như thế một khoảng thời gian dài. Cho đến khi em phát hiện có thai và thông báo với mẹ chồng, lúc đó mẹ chồng em mới thôi không bàn chuyện con cái và đồng ý để vợ chồng em làm đám cưới.

Những tưởng lúc đó em sẽ được mẹ chồng chiều chuộng, chăm sóc. Nhưng không, mẹ chồng em càng ngày càng độc đoán và luôn bắt vợ chồng em phải làm theo ý bà. Đồng ý là nên tiết kiệm, nhưng có đến mức mua tủ cưới cho con trai cũng phải mua đồ hạ giá và mẫu ấy đã thịnh hành từ chục năm trước rồi không? Nói thì mẹ chồng em bảo đằng nào cũng chỉ dùng để treo quần áo, không cần quá khoa trương mà phải chọn đồ thật kinh tế.

Vì chưa về làm dâu nên em cũng đã chiều lòng mẹ chồng. Tất cả cũng chỉ muốn để mối quan hệ sau này không phức tạp và căng thẳng. Nhưng hình như em càng nhún nhường thì mẹ chồng em càng lấn tới.

Thời buổi bây giờ, làm gì có ai gả con gái mà phong bì lễ đen chỉ có 7 triệu. Trong khi gia cảnh nhà chồng em đâu phải khó khăn nghèo túng? Chưa kể hôm nạp tài, nhà trai còn báo sẽ đến ăn gần 6 mâm. Tính ra nhà em gả con gái đi mà chẳng được đồng tiền lễ nào. Số tiền kia xem như tiền ăn của họ nhà trai.

Nghe lời mẹ chồng có bầu trước, không ngờ bây giờ đến chiếc váy cưới em cũng không được mặc

Đến váy cưới mẹ chồng em cũng không cho mặc mà chỉ cho mặc áo dài. Ảnh minh họa 

Ức chế hơn là tối qua mẹ chồng sang nhà em bàn chuyện đám cưới. Bà nói vì em đã có thai nên sẽ không đi cửa chính, không thắp hương bàn thờ gia tiên. Đến váy cưới mẹ chồng em cũng không cho mặc mà chỉ cho mặc áo dài.

Nghe những lời mẹ chồng nói mà em thấy chối tai quá đành phải lên tiếng: "Con có bầu trước thì mẹ mới cho cưới. Bây giờ mẹ lại bảo không được cưới như người ta. Nếu như thế gia đình con biết để mặt mũi đi đâu".

Em cũng chỉ nói vậy mà mẹ chồng em đập bàn chửi em hỗn: "Con dại thì con chịu. Có ai ép con đâu. Người lớn đang nói chuyện con xen vào như thế à? Bố mẹ con dạy con thế à". Thấy tình hình căng thẳng, mẹ em phải xin lỗi mẹ chồng rồi nói sẽ suy nghĩ đề nghị của mẹ chồng em.

Nói thật bây giờ em không còn muốn cưới nữa. Có phải mẹ chồng em làm thế là ép người quá đáng không? Rõ ràng là ý muốn của mẹ chồng em, thế mà bây giờ bà lại bắt em không được cưới xin đàng hoàng như thế. Bố mẹ em biết con gái có bầu trước là thiệt nên cũng khó đòi hỏi. Nhìn thấy bố mẹ lép vế trước mẹ chồng mà em ấm ức quá. Chẳng lẽ lại huỷ hôn ngay lúc này để mẹ chồng em khỏi tác oai ngay từ đầu?

thanhtruc***@gmail.com

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?