Cuộc tình dù đúng dù sai, đàn bà vẫn là người ngang trái nhất

Thanh Anh 2021-11-12 16:11
- Khi tình yêu chấm dứt là lúc chị em cần mạnh mẽ hơn. Ai cũng nên hiểu rằng trên đời này, không có thứ gì là vĩnh cửu, tình yêu cũng không phải là thứ có thể “bảo hành suốt đời”.

Người ta thường nói, cuộc tình dù đúng dù sai, chia tay, phụ nữ vẫn là người khổ nhất. Câu nói ấy có thể sẽ đúng với nhiều người. Đặc biệt đó là một cuộc chia tay đầy ấm ức, còn vấn vương.

Mới ngày nào, câu chuyện về “trà xanh” trong chuyện tình 8 năm cuả nhân vật đình đám nào đó từng khiến dân mạng xôn xao. Mọi chuyện tưởng đã bị lãng quên thì hôm nay người ta lại nhắc nhớ. Một lần nữa những người hâm mộ lại ôn về một drama đình đám.

Người trách cứ kẻ thứ ba xen vào tình yêu 8 năm của người khác. Người thương cô gái đã dành cả thanh xuân bên người mình yêu để rồi nhận lại lời chia tay.

Nhưng suy cho cùng, tình yêu đâu phải là thứ vĩnh cửu. Đó cũng không phải là thứ chúng ta có thể bắt nó theo ý mình. Ngày hôm nay hứa hẹn yêu thương cả đời, ngày mai có thể thay lòng cũng là chuyện thường thấy. Đâu ai có thể bắt đối phương phải dành cả tuổi trẻ để ở bên mình. Vậy nên mới có những chuyện chia tay đầy nước mắt, có những câu chuyện tình dang dở khiến người ta đau đáu.

Cuộc tình dù đúng dù sai, đàn bà vẫn là người ngang trái nhất
Sau sinh nhật Hải Tú, dramma chuyện tình tay ba ngày nào lại được khơi dậy 

Điều chúng ta cần làm nhất chính là chấp nhận sự thật. Chấp nhận cái gọi là tình yêu đã hết, “chúng ta không thuộc về nhau”.

Gần10 tháng trôi qua, câu chuyện tình yêu tay ba lại được nhiều người nhắc nhớ sau một sự kiện kỷ niệm. Cô đã từng bị dân mạng chê trách nhưng giờ đây nghĩ lại, phụ nữ được g?

Người bị coi là kẻ thứ ba phải “mai danh ẩn tích” suốt một thời gian dài. Có lẽ khi mọi chuyện đã qua đi, cô mới có tinh thần để trở lại. Theo những hình ảnh được dân mạng chia sẻ, cô đã thay đổi rất nhiều. Đó là sự thay đổi để khiến bản thân mình không còn là cô gái ngày nào, để trở thành một con người mới.

Còn người khiến ai nấy cảm thông chia sẻ cuối cùng cũng đã quay trở lại cuộc sống như trước đây chưa từng có ai bên cạnh. Dù chưa biết cô vui hay buồn nhưng tất cả cũng đã là dĩ vãng. Cô cũng chọn phong cách khác hẳn so với trước đây. Một cô gái bánh bèo, không còn dát hàng hiệu.

Chỉ có người đàn ông ấy vẫn luôn phong độ, khiến bao cô gái phải ngước nhìn, mơ ước.

Suy cho cùng, yêu rồi chia tay, chỉ có phụ nữ là người đau khổ. Hai người con gái cùng yêu một người đàn ông… họ không sai. Họ chỉ là đã dành quá nhiều tình cảm cho đối phương. Cuộc tình kết thúc, chưa chắc người mất đã là người thua cuộc. Người có được cũng không hẳn đã vui. Họ phải tự chọn cho mình con đường đi khác và có thể con đường ấy cũng đã từng rất nhiều đau khổ, nước mắt, khó khăn

Thế nên chị em ạ, khi yêu, dù tin và hết mình cũng đừng bao giờ để bản thân phải rơi vào tuyệt vọng. Nên nhớ, phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh mới là người có thể thành công. Lúc nào cũng chuẩn bị cho mình những dự tính phía trước. Giống như cách chúng ta đón nhận tất cả những nỗi đau, sự phản bội của người mà ta từng coi là tri kỉ cả đời này. 

Tôi cũng đã từng tin và yêu một người đàn ông đến điên dại. Thậm chí từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng lấy ai ngoài anh ấy. Vậy mà, khi tôi định tiến tới hôn nhân thì lại nhận ra người ta phản bội mình từ lâu. Dù đau khổ nhưng tôi quyết tâm chấm dứt.

Cuộc tình dù đúng dù sai, đàn bà vẫn là người ngang trái nhất

Phụ nữ hãy mạnh mẽ nhìn về phía trước, bởi tình yêu đâu phải thứ được bảo hành trọn đời 

Dù quá thất vọng nhưng tôi tự nhủ lòng mình, tình yêu cũng chỉ là thứ tình cảm có thể đổi thay. Nếu con người ta chỉ vì những thứ mới mẻ bên ngoài kia mà quên đi người cũ, thì một ngày nào đó thứ bên cạnh họ cũng sẽ trở thành thứ cũ kĩ mà thôi.

Trong tình cảm, tình yêu không phải là thứ duy nhất. Nó còn là chữ tình nghĩa thuỷ chung. Cùng nhau trải qua khó khăn, hoạn nạn, đến khi có được thành công lại muốn buông bỏ. Việc dễ như vậy có ai mà không làm được?

Chị em phụ nữ luôn khóc lóc, khổ sợ, thậm chí dành cả đời để quên một người nhưng đàn ông thì không. Người này yêu lại người yêu của người khác, người khóc, kẻ cười. Suy cho cùng, đó là lựa chọn của đàn ông. Tại sao chị em phụ nữ phải làm khổ lẫn nhau, phải dằn vặt, thù hằn nhau? 

Cuộc sống là luôn nhìn về phía trước. Nếu hôm nay ai đó nói với tôi rằng, “cả đời này anh sẽ yêu em, không bao giờ thay lòng đổi dạ”, tôi sẽ chẳng tin đâu. Có thể đó là tình yêu chân thành ngày hôm nay nhưng ngày mai còn dài lắm. Hãy cứ trân trọng giây phút của hiện tại, sống hết mình với nhau, với tình yêu đang có. Còn ngày mai hãy để mai tính, đừng hứa hẹn để làm gì! 

Thanh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hãy mạnh mẽ lên, từ bỏ một người không xứng đáng với tình yêu của bạn