Không phải vợ hay chồng, mẹ mới là người hy sinh cho bạn nhiều nhất trong cuộc đời

Quỳnh Trang 2021-04-15 11:00
- Có câu nói: “Bản chất phụ nữ là yếu đuối nhưng mẹ lại là người mạnh mẽ.” Sức mạnh của người mẹ, không biết đến từ đâu đã biến một người phụ nữ yếu đuối trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.

Ai đó đã từng nói: "Không phải là vợ/chồng của bạn, người hy sinh cho bạn nhiều nhất trên đời chính là mẹ của bạn. Cho dù mẹ và bạn có những suy nghĩ không giống nhau thì bạn cũng đừng nên trách mẹ."

Có câu nói: “Bản chất phụ nữ là yếu đuối nhưng mẹ lại là người mạnh mẽ.” Sức mạnh của người mẹ, không biết đến từ đâu đã biến một người phụ nữ yếu đuối trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.

Khi bạn lớn lên, bạn sẽ thấy rằng mẹ làm việc vất vả, tảo tần, lam lũ suốt ngày. Nhưng khi về nhà với bạn, mẹ vẫn vui vẻ cười nói. Nhưng mẹ luôn che giấu những nỗi buồn khổ trong tim. 

Không phải vợ hay chồng, mẹ mới là người hy sinh cho bạn nhiều nhất trong cuộc đời

Trên thực tế, đôi vai của mẹ rất mỏng nhưng mẹ vẫn có thể gánh vác cả gia đình, nâng đỡ cả bầu trời xanh để các con khôn lớn, trưởng thành. Khi bạn thành công, mẹ sẽ ở bên bạn mỉm cười. Khi bạn thấy trái tim mình vụn vỡ, người đau khổ, cay đắng nhất chính là mẹ.

Ai đó đã từng nói: "Sinh con là một việc rất rủi ro và đau đớn." Người mẹ đã phải chịu những cơn đau chuyển dạ tương tương với gãy 20 cái xương sườn, mồ hôi đầm đìa để sinh ra đứa con nhỏ. Sau khi sinh con, mẹ vừa phải lo nuôi con khôn lớn, vừa phải lo việc học tập và cuộc sống của con sau này. Nếu người cha không yêu thương và có trách nhiệm với gia đình thì người mẹ càng khổ sở.

Trong những ngày nghỉ, mọi người đều nhàn rỗi không làm việc gì, chỉ ăn uống và vui chơi. Chỉ có người mẹ luôn bận rộn đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp. Cuộc đời của người mẹ thực sự không có ngày nghỉ. Ngày thường, mẹ đi làm từ sáng sớm, mang theo gánh nặng mưu sinh.
Ngày nghỉ, mẹ dành tất cả thời gian, sức lực cho các con, cho gia đình. Vào những ngày nghỉ, khi các con đang say giấc ngủ, hay vui chơi, mẹ vẫn bận rộn với việc nấu nướng và dọn dẹp. Người mẹ nói: “Chỉ cần nhìn các con vui thôi là mẹ đã mãn nguyện rồi”.

Không phải vợ hay chồng, mẹ mới là người hy sinh cho bạn nhiều nhất trong cuộc đời

Sự thật là trong lòng mẹ chỉ có “người khác” chứ không có chính mình. Những khó khăn, vất vả, mẹ để lại cho chính mình, những niềm vui, niềm hạnh phúc, mẹ dành hết cho con.

Zheng Zhenduo từng nói: "Khi thành công, mọi người đều là bạn. Nhưng khi thất bại, chỉ có mẹ ở bên bạn thôi."

Trên đời này, mẹ là người yêu thương, hy sinh vì con nhiều nhất. Vì vậy, mẹ cũng là người mong mỏi cho con được thành công nhiều nhất. Khi bạn sa cơ lỡ vận, có thể người yêu, chồng/vợ sẽ bỏ rơi bạn nhưng mẹ bạn thì không. 

Khả năng của mẹ có hạn nhưng mẹ lại tỏ ra “toàn năng” trước mặt bạn. Nếu ví công cha là núi thì dưới chân núi, mẹ là dòng sông. Núi non sừng sững, nước sông hiền hòa tưới mát cuộc đời con.

Ai đó đã nói: "Khi lớn lên, tôi luôn cảm thấy rằng ngoài mẹ ra, không ai có thể yêu thương tôi một cách vô điều kiện đến vậy. "

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây, bạn gái sẽ có vòng eo thon nhỏ đẹp 'như nàng tiên cá'