Vân Anh – nữ diễn viên đáng ghét nhất phim Phía trước là bầu trời: Tôi bị khán giả lườm nguýt, ném đá

Như Phong 2022-03-22 09:15
- “Mỗi khi đi ra đường tôi đều bị lườm nguýt, chửi bới, thậm chí còn bị ném gạch, ném đá vào người nữa”, Vân Anh chia sẻ.

"Khán giả ghét cay ghét đắng nhân vật cô thư ký và ghét lây cả tôi ngoài đời"

Bộ phim Phía trước là bầu trời lên sóng đã hơn 20 năm nhưng sức hút của nó vẫn khiến nhiều thế hệ khán giả phải xuýt xoa. Đảm nhiệm vai nữ thư ký coi thường người tỉnh lẻ, chèn ép bắt nạt nhân vật Thương, diễn viên Vân Anh đã phải chịu không ít áp lực.

Trên thực tế, thời điểm thủ vai nữ thư ký đáng ghét nhất phim Phía trước là bầu trời, Vân Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, được nhiều đơn vị săn đón.

Cơ duyên nào đưa Vân Anh đến với nghề diễn viên?

Tốt nghiệp Trung học cơ sở, mẹ định hướng cho tôi thi vào một trường THPT như bao nhiêu bạn cùng trang lứa. Nhưng tôi muốn trở thành diễn viên, muốn được thử sức với nghệ thuật nên đã âm thầm tự nộp hồ sơ và thi đỗ vào Trung cấp Ca kịch. Biết chẳng thể ngăn cản tôi nên mẹ cũng đành để tôi theo học.

Vân Anh – nữ diễn viên đáng ghét nhất phim Phía trước là bầu trời: Tôi bị khán giả lườm nguýt, ném đá

Nữ diễn viên Vân Anh.

Dường như tôi được “tổ đãi”, vì vào học chưa bao lâu tôi đã nhận được nhiều lời mời đóng phim. Năm 1996 tôi được mời đi làm phim Hình bóng cuộc đời, năm 1997 tôi thủ vai nữ chính trong phim Một chuyến thăm quê, sau đó là loạt phim đình đám như: Phía trước là bầu trời, Xin hãy tin em…

Dường như sự nghiệp của chị khá suôn sẻ, bởi thời điểm đó được đi làm nhiều phim như vậy không phải dễ?

Thời gian đó đúng là tôi cũng cảm thấy mình rất “ra gì”, vì còn là cô nhóc tuổi teen mà đã được mời đi làm phim, đi quảng cáo. Tôi cũng đã nghĩ đúng là nghề chọn mình nên mọi thứ mới suôn sẻ và dễ dàng như vậy.

Vân Anh – nữ diễn viên đáng ghét nhất phim Phía trước là bầu trời: Tôi bị khán giả lườm nguýt, ném đá

Vân Anh trong phim Một chuyến về quê.

Tôi quyết định gắn bó lâu dài với nghề diễn nên đến năm 1998, tôi quyết định thi và đậu vào lớp diễn viên sân khấu.

Nhưng đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả, trước đây suôn sẻ bao nhiêu thì đến giai đoạn này, sự nghiệp của tôi chững lại. Học lớp diễn viên sân khấu đến năm thứ 2 thì tôi bỏ học để lấy chồng.

Rồi tôi tạm gác nghiệp diễn để chăm lo cho gia đình. Và điều đáng buồn là cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng không trọn vẹn. Ngày ra đi, tôi không có nghề nghiệp, chẳng có tài sản gì ngoài 1 chiếc xe máy và một cậu con trai nhỏ.

Nói đến nghiệp diễn, thời điểm đó Vân Anh rất nổi tiếng, đặc biệt là vai cô thư ký đáng ghét của phim Phía trước là bầu trời?

Đúng thế! Tôi cũng không hiểu vì sao thời điểm đó tôi được các đạo diễn liên tục giao cho những vai đáng ghét, chảnh chọe. Ở phim Phía trước là bầu trời, tôi vào vai cô tiểu thư coi thường người nhà quê, đến giờ tôi vẫn còn nhớ những lời thoại đầy miệt thị mà nhân vật của tôi phải nói: "Người gì mà đen như than Quảng Ninh", "Cái loại nhà quê như cô thì không xứng đi xin việc"…

Vân Anh – nữ diễn viên đáng ghét nhất phim Phía trước là bầu trời: Tôi bị khán giả lườm nguýt, ném đá

Vân Anh trong vai cô thư ký đáng ghét của phim Phía trước là bầu trời.

Các nghệ sĩ khác chia sẻ rằng khi vào vai phản diện, đáng ghét họ gặp rất nhiều tình huống dở khóc dở cười vì bị khán giả ghét, chị thì sao?

Tôi cũng không nằm ngoài những trường hợp đó đâu, thậm chí khi ấy khán giả còn ghét cay ghét đắng nhân vật cô thư ký và ghét lây cả tôi ngoài đời.

Khi phim lên sóng, phát tới những phân cảnh có tôi, mỗi khi đi ra đường tôi đều bị lườm nguýt, chửi bới, thậm chí còn bị ném gạch, ném đá vào người nữa. Tôi còn nhớ lúc đó từ nhà tôi đi chợ là phải đi qua 1 trường học, nhưng vì bị học sinh ở trường phản ứng dữ quá nên tôi không dám đi qua trường học đó nữa mà phải đi đường vòng để tránh gặp họ.

Vân Anh – nữ diễn viên đáng ghét nhất phim Phía trước là bầu trời: Tôi bị khán giả lườm nguýt, ném đá

Vai diễn quá đáng ghét khiến Vân Anh bị khán giả phản ứng dữ dội.

"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại"

Bị phản ứng gay gắt như vậy chị có cảm thấy chạnh lòng không, vì dù sao đó cũng chỉ là vai diễn?

Tôi không chạnh lòng gì cả, vì khi đảm nhiệm vai cô thư ký chảnh chọe, coi thường người nhà quê thì tôi đã hiểu mình sẽ khó tránh được phản ứng gay gắt từ phía khán giả. Hơn nữa, khi đó tôi tự an ủi mình rằng mình làm diễn viên, được người ta nhớ tới vai diễn của mình đã là may mắn rồi!

Ngoài ra, tính đến bây giờ, đó cũng là vai diễn ấn tượng nhất nhì trong sự nghiệp của tôi. Những lúc bị lườm nguýt, mắng chửi đó cũng đem đến cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ mà.

Cũng là diễn viên của Phía trước là bầu trời nhưng Hà Hương (vai Nguyệt) lại được khán giả hiện tại yêu mến, được hot trở lại sau 20 năm phát sóng, chị có chạnh lòng?

Tôi quan niệm rằng có phúc sẽ có phần, phúc phần của ai người đó tự hưởng nên không chạnh lòng mà cũng chẳng bao giờ tôi so sánh mình với người khác. Tôi đã từng có thời điểm rất suôn sẻ, rất được ưu ái khi mới vào nghề rồi, và tôi cũng đã đủ hài lòng với những gì mình có.

Vân Anh – nữ diễn viên đáng ghét nhất phim Phía trước là bầu trời: Tôi bị khán giả lườm nguýt, ném đá

Vân Anh tìm được hạnh phúc tuổi xế chiều.

Gián đoạn sự nghiệp tới 16 năm để chăm sóc gia đình và con trai, chị có tiếc nuối vì bỏ lỡ giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp?

Là 1 người phụ nữ, khi đó tôi không quá nặng nề chuyện cân nhắc giữa sự nghiệp và gia đình đâu. Tôi chỉ nghĩ nếu cứ tiếp tục làm việc, tôi sẽ không hoàn thành trách nhiệm với gia đình, không chăm sóc trọn vẹn được cho con trai. Vậy nên tôi tạm gác sự nghiệp lại, tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng sẽ quyết định như thế thôi!

Tất nhiên cũng có lúc tôi nhớ nghề, thèm lên sân khấu, thèm đi diễn, nhưng trách nhiệm và tình yêu dành cho con trai đã giúp tôi xoa dịu tất cả.

Đổ vỡ hôn nhân sau khi đã hi sinh cả sự nghiệp, chị có cảm thấy bất công cho chính mình?

Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã làm tròn phận sự, hoàn thành trách nhiệm. Còn việc hôn nhân đổ vỡ, đó có lẽ cũng là duyên số, tôi không oán trách và cũng không muốn nghĩ tới. Tôi hài lòng với những gì mình đang có, đó cũng là một món quà cho chính tôi rồi.

Tìm lại được hạnh phúc khi ở tuổi trung niên, tiếp tục được làm nghề sau 16 năm, Vân Anh hẳn đang được cuộc sống đền bù cho những hi sinh năm nào?

Được tiếp tục làm nghề đúng may mắn lớn lao đối với tôi. Tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ nghề diễn vẫn chọn tôi, vẫn muốn tôi tiếp tục cống hiến, nên tôi trân trọng mọi vai diễn đến với mình.

Còn việc lại được khoác áo cô dâu ở độ tuổi trung niên, tôi chẳng biết nói gì ngoài 2 từ “hạnh phúc”. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Như Phong (Thực hiện)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ