Khán giả khuyên quay lại đóng phim sau 2 năm xa nghề, Hồng Đăng phản ứng thế nào?

Hạnh Nguyên 2024-10-25 09:40
- Hồng Đăng có màn tương tác đáng chú ý khi có khán giả khuyên anh quay lại đóng phim.

Những ngày qua, thông tin về nam diễn viên Hồng Đăng được nhiều người đặc biệt quan tâm. Nhất là sau khi có phán quyết của tòa án Tây Ban Nha về sự việc lùm xùm của anh và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh 2 năm trước. Cụ thể, tòa án Tây Ban Nha quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện do không tìm thấy bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của nam diễn viên.

Khán giả khuyên quay lại đóng phim sau 2 năm xa nghề, Hồng Đăng phản ứng thế nào?

Vì thế, Hồng Đăng nhận được nhiều lời chúc mừng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Có khán giả còn đề xuất: "Quay lại đóng phim đi em". Đáp lại, nam diễn viên “thả tim” cho bình luận của khán giả. Trên trang cá nhân, Hồng Đăng cũng chưa trực tiếp lên tiếng về vụ ồn ào đã xảy ra.
Hồng Đăng vốn được biết đến là "nam thần" VTV, thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim "giờ vàng" như Cầu vồng tình yêu, Hoa hồng trên ngực trái, Cả một đời ân oán,... Sở hữu vẻ đẹp nam tính và lối diễn xuất chân thật, tự nhiên, nam diễn viên có lượng khán giả lớn ủng hộ. Tuy nhiên, sau ồn ào 2 năm trước, anh đã rời nghề chuyển sang kinh doanh ô tô cũ và giúp công việc kinh doanh của vợ. Có lần, một cư dân mạng bình luận “ai rồi cũng bán ô tô thôi” bên dưới bài đăng của Hồng Đăng. Nam diễn viên khẳng định: “Nghề nào cũng được, miễn là không lừa đảo trộm cắp”.

Khán giả khuyên quay lại đóng phim sau 2 năm xa nghề, Hồng Đăng phản ứng thế nào?

Dễ thấy, sau những ồn ào, Hồng Đăng dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh may mắn được vợ sẻ chia, cùng anh vượt qua những ngày “bão tố” đó. Hiện tại, Hồng Đăng và vợ vẫn duy trì hôn nhân hạnh phúc bên 2 con.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Rùng mình với những 'thị trấn ma' không phải ai cũng dám đặt chân tới