Hoạ sĩ nổi tiếng nói về Osen Ngọc Mai: 'Tôi tiếc cho O Sen! Sân si và trịch thượng'

Sam 2023-02-01 14:46
- Đó là lời nhận định từ họa sĩ nổi tiếng Hồng Hải (Chris Lê) với vai trò một khán giả lâu năm, đã từng mến mộ giọng hát của nữ ca sĩ Ngọc Mai.

Mới đây, trong bài viết của họa sĩ nổi tiếng Hồng Hải, anh đã có chia sẻ thẳng thắn và bày tỏ sự tiếc nuối dành cho O Sen Ngọc Mai. Bài đăng của Hồng Hải nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. 

Cụ thể, họa sĩ Hồng Hải đã kể lại hành trình theo dõi chặng đường sự nghiệp của Ngọc Mai. Anh từng dành cho nữ ca sĩ những nhận xét về ngày đầu đi hát như: sự nền nã, giọng hát đẹp, dịu dàng... và niềm vui mừng khi Ngọc Mai giành chiến thắng trong một gameshow truyền hình.

'Tôi tiếc cho O Sen! Sân si và trịch thượng, Ngọc Mai đánh mất nhiều tình cảm khán giả'

Họa sĩ Hồng Hải.

Nhưng, sau khi chính thức trở thành Quán quân, Ngọc Mai bắt đầu gặp nhiều vấn đề phát sinh. Vì mến mộ Ngọc Mai, nam họa sĩ đã chia sẻ một cách thẳng thắn, thậm chí chỉ ra 5 khuyết điểm hiện tại của nữ ca sĩ về cách hành xử, đối đáp truyền thông. Nam họa sĩ cho biết: "Tôi chỉ là một khán giả của Mai ở những phòng trà, chục năm qua. Chỉ vậy thôi. Và tôi rất quý giọng hát cũng như phong cách Mai trước đây. Nên tôi mới lấy làm tiếc".

'Tôi tiếc cho O Sen! Sân si và trịch thượng, Ngọc Mai đánh mất nhiều tình cảm khán giả'

O Sen Ngọc Mai đã thay đổi khi thành quán quân?

Bài chia sẻ của họa sĩ Hồng Hải nhận được nhiều đồng tình từ phía khán giả. Bài đăng thu hút 3 nghìn lượt tương tác và hơn 100 lượt chia sẻ. Nguyên văn bài viết của họa sĩ Hồng Hải:

"Tôi tiếc cho O Sen - Ngọc Mai

Biết em lâu lắm rồi, từ các phòng trà. Tôi đánh giá cao sự nền nã, giọng hát đẹp và vững vàng. Hồi ấy, Mai tuy kỹ thuật thanh nhạc cao nhưng hát rất dịu dàng, nghe dễ chịu lắm.

Sau thành công ở chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ và trở thành một hiện tượng, tôi mừng cho em. Mừng khi nghĩ em đã có được cơ hội bằng vàng để toả sáng, đúng với những gì em đáng phải nhận được bằng tài năng và niềm yêu nghề của mình.

'Tôi tiếc cho O Sen! Sân si và trịch thượng, Ngọc Mai đánh mất nhiều tình cảm khán giả'

Ngọc Mai giờ đã trịch thượng, sân si?

Nhưng vài tháng trôi qua, trong tôi chỉ còn là thất vọng. Và nhận ra, việc Mai trở thành ngôi-sao là không thể, hoàn toàn không thể. Bởi những lý do:

1. Mai hát thiếu cảm xúc.

Không hiểu sao những cảm giác rung động trước một giọng hát đẹp tôi đã từng có được ở những phòng trà nho nhỏ ngày xưa, giờ không còn nữa. Có lẽ khi đem cái học vị thạc sĩ ra chào khán giả, Mai phải cố gắng gồng lên khoe kỹ thuật càng nhiều càng tốt.

Mai nên tự ý thức rằng kỹ thuật mình tốt nhưng chưa đạt đến đẳng thượng-thừa. Thượng-thừa là như Celine Dion, Lara Fabian, Whitney Houston. Ở tầm ấy, thứ họ cho khán giả thấy, tuyền là cảm xúc. Nên, đừng quá lạm dụng.

2. Mai không có bản hit của riêng mình.

3. Thật sự, âm sắc của Mai không unique. Như Mỹ Linh đã từng nhận xét “Giọng thế này, trong nhạc viện rất nhiều”.

4. Mai thiếu cá-tính-âm-nhạc. Trong cuộc thi, sự biến hoá, sự tắc-kè-hoa có thể là một lợi thế nhưng khi bước chân ra thị trường, bạn phải định hình thật rõ khán giả của mình là ai. Bằng không, sẽ hiếm ai ở lại lâu bền với bạn.

5. Ngọc Mai đã đánh mất rất nhiều tình cảm mà khán giả từng dành cho O Sen.

Con-người-nghệ-sĩ mà Mai thể hiện sau cuộc thi đầy hằn học, hận thù và mong muốn trả đũa. Mai à, ngôi sao nào cũng từng không toả sáng. Và khi ấy, bị bóng tối hay hào quang của những ngôi sao khác che lấp, âu cũng lẽ thường. Nhưng khi vừa có chút danh phận với đời, em lại tung ra ngay những ẩn ức bao nhiêu năm qua và nhai đi nhai lại điệp khúc đã từng bị xúc phạm, tôi cho rằng hơi hẹp hòi. Em có biết nhìn em bây giờ rất hung dữ không? Đôi khi, tôi sợ.

Mai sân si và trịch thượng. Sân si không biết vì lẽ gì nhưng trịch thượng có thể vì Mai quen mình là cô giáo, quen nhìn xuống mà nói chuyện.

Em có biết không, với một nghệ sĩ trình diễn, thứ quan trọng nhất không phải nhan sắc hay tài năng mà là tình-thương-của-khán-giả. Khi được khán giả thương, dù có kém xinh lại hay hát sa sút đi, họ vẫn thương. Và khi được nhiều người thương, em sẽ nổi tiếng. Đến hôm nay, tôi lại thấy em đã đánh mất quá nhiều thiện cảm quý giá của công chúng. Đây chính là điều tôi tiếc nhất.

Mai à, cố gắng định hình mình bằng một phong cách, một dòng nhạc nào đó, cố gắng tìm bài hit của riêng mình. Và quan trọng hơn hết thảy, bớt nói lại, chỉ nên hát thôi.

Thị trường giải trí rất khắc nghiệt. Và cơ hội, không đến hai lần".

Sinh năm 1979, họa sĩ Hồng Hải lớn lên ở Long An. Anh không chỉ là họa sĩ mà còn viết văn và kinh doanh. Anh là tác giả của quyển sách nổi tiếng Thương được cứ thương đi, xuất bản lần đầu vào năm 2016 và là một trong những sách bán chạy nhiều năm qua. 

Sam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo